Con gái hoảng hốt khi nhận tin "bố không thích mẹ nữa rồi", nguyên nhân thực sự lại khiến cô cười không ngớt

Ngân Hà |

Biết nguyên nhân đằng sau tin nhắn "bố không thích mẹ nữa rồi", cô con gái quyết định lên mạng "bóc trần" sự thật.

Người ta thường lo sợ rằng hôn nhân sẽ giết chết đi sự lãng mạn, những cử chỉ, hành động ngọt ngào mà người ta dành cho nhau. Nhưng điều này quả không hề đúng một chút nào với gia đình cực kỳ đáng yêu của cô gái Nguyễn Phương Trang (SN 1996, Hà Nội).

Theo đó, bố mẹ Trang luôn dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào, lãng mạn chẳng thua gì giới trẻ bây giờ. Đến mức, Trang khẳng định cô nhiều lần cảm thấy... "chỉ có một mình", bị cho ra rìa không thương tiếc chỉ vì bố mẹ mải tình tứ, quan tâm lẫn nhau.

Con gái hoảng hốt khi nhận tin bố không thích mẹ nữa rồi, nguyên nhân thực sự lại khiến cô cười không ngớt - Ảnh 1.

Phương Trang và câu chuyện tình cực ngọt của bố mẹ mình

Phương Trang đang du học tại Đức nên thường ngày, cô sẽ chuyện trò với bố mẹ qua điện thoại. Thế nhưng, không vì thế mà cô gái trẻ không được cập nhật tin tức về gia đình thường xuyên.

Mới đây, vào đúng ngày kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ, Trang bất ngờ nhận được tin nhắn của bố với nội dung: "Bố không thích mẹ nữa rồi!"

Kèm theo đó là bức ảnh bố Trang chụp cùng chú cún cưng của gia đình. Từ đây, Phương Trang quyết định lên mạng chia sẻ thêm về độ lãng mạn của "tình yêu thời bố mẹ" kiêm thêm sự "lầy lội", xì tin không thua kém các cặp đôi trẻ của bố mẹ, khiến cô nàng lắm lúc không khỏi đỏ mắt ghen tỵ.

Con gái hoảng hốt khi nhận tin bố không thích mẹ nữa rồi, nguyên nhân thực sự lại khiến cô cười không ngớt - Ảnh 2.

"Bố không thích mẹ nữa rồi" - lời nói dối ngọt ngào mà bố Trang nhắn cho cô con gái

Được biết, bố Trang 57 tuổi, mẹ cô 51 tuổi: "Bố mẹ mình yêu nhau 4 năm thì kết hôn. Hồi ấy yêu được 4 năm thì một tối đẹp trời ngồi ngoài vỉa hè, mẹ hỏi bố là: Anh có lấy em không để em cho người khác tìm hiểu. 

Thế là hôm sau bà nội mang trầu cau tới xin dâu, hỏi cưới luôn. Hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của bố mẹ, hai người không kịp lên kế hoạch gì, chỉ đi cafe với nấu nướng tíu tít ăn với nhau như đôi vợ chồng son. 

30 năm lấy nhau là 30 năm dính lấy nhau đúng nghĩa luôn, thỉnh thoảng mình hỏi bố mẹ nói chuyện với nhau mãi không chán à, thì bố mình cứ phớ lớ bảo không hề, vui lắm.

Mỗi lần nói đến vợ là cái thần thái của bố tươi hẳn ra luôn. Mình ở xa nên lúc nào cũng hóng hóng để xem bố mẹ có đi chơi, chụp ảnh gì không, hôm nay kỷ niệm 30 năm ngày cưới, mãi không thấy nên học xong thì mình gọi về nhà. 

Mẹ nghe máy xong bố ngó đầu vào, không phải để chào mình như mọi khi mà để hôn má vợ, sợ con gái không nhìn thấy nên bố hôn mấy cái lận.

Lần nào mình gọi về cũng thế, mà không chỉ mình chứng kiến đâu. Có hôm trời mưa, bố mẹ đi bộ đến đoạn đường ngập nước, đến cổ chân thôi nhưng bố bảo muốn cõng mẹ đi qua để khỏi ướt giầy, trước mặt mấy cô bán nước luôn.

Rồi tối nào cũng đi bộ nắm tay nhau, mấy cô bán nước có lần còn kéo mẹ mình vào buôn chỉ để xuýt xoa tỉnh cảm ngọt ngào của họ" - Phương Trang chia sẻ..

Đặc biệt, theo cô con gái, dù đã hơn 30 năm chung sống nhưng bố mẹ cô hiếm khi cãi nhau to. Và mỗi khi có mâu thuẫn, bố cô luôn là người nhường nhịn, làm hòa trước.

Con gái hoảng hốt khi nhận tin bố không thích mẹ nữa rồi, nguyên nhân thực sự lại khiến cô cười không ngớt - Ảnh 3.
Con gái hoảng hốt khi nhận tin bố không thích mẹ nữa rồi, nguyên nhân thực sự lại khiến cô cười không ngớt - Ảnh 4.

Bố mẹ Phương Trang luôn tình tứ, quấn quýt như vợ chồng son

Cách bố mẹ yêu thương, quan tâm nhau, bỏ qua những khuyết điểm của đối phương để cùng hướng đến những điều tích cực cũng mang lại cho Trang và anh trai cô nhiều bài học giá trị về cách ứng xử của mỗi người trong cuộc sống hôn nhân, gia đình:

"Bố thương với nhường mẹ nhiều lắm, nên mỗi người đều nhịn nhau một câu. Hơn hết, mình thấy bố mẹ tôn trọng nhau cực kỳ, làm gì hay nói gì đều nghĩ tới người kia. 

Không biết gia đình khác thế nào nhưng nhà mình thì bố thỉnh thoảng hay ghen, lúc nào cũng sợ người khác bưng vợ mình đi mất, nên trân trọng từng chút một, yêu nhau mà 30 năm cảm giác còn say đắm hơn hồi trẻ. Ở nhà chả khác gì đôi vợ chồng son".

Con gái hoảng hốt khi nhận tin bố không thích mẹ nữa rồi, nguyên nhân thực sự lại khiến cô cười không ngớt - Ảnh 5.

Gia đình nhỏ luôn ngập tràn tiếng cười

Để kết nối, thấu hiểu bố mẹ nhiều hơn, Phương Trang thường dành thời gian chuyện trò, tâm sự, đồng thời cập nhật những xu hướng mới của giới trẻ cho bố mẹ để rút ngắn khoảng cách thế hệ giữa bố mẹ và con cái.

Câu chuyện đáng yêu của gia đình Phương Trang hiện vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi, xuýt xoa của cộng đồng mạng. 

Quả thật, chẳng cần vinh hoa, phú quý, chỉ cần có người bạn đời luôn yêu thương, chiều chuộng, lúc nào cũng làm mình vui vẻ hạnh phúc như bố mẹ Phương Trang dành cho nhau thì cuộc đời này chẳng cần gì lớn lao hơn nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại