Bầu Đức sửa sai: Càng sửa càng sai, sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu?

Ngô Trà |

Hoàng Nam, Thanh Sơn, Thanh Bình - những cầu thủ từng được đánh giá là "đẳng cấp" của HAGL giờ "chết dí" ở hạng Nhì. Đây là đẳng cấp xứng đáng dành cho họ?

1. Mùa giải vừa qua, 9 "tinh binh" mà bầu Đức viện trợ cho CLB CAND có đến hai cơ hội để đưa đội bóng mà mình đầu quân thăng hạng, song rốt cuộc họ đều thất bại cả đôi, để rồi người hâm mộ HAGL phải ngao ngán với câu hỏi liệu những đàn em của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... bằng được mấy phần lứa đàn anh.

Nếu như thất bại trước CLB Phú Thọ không phải là điều quá đỗi ngạc nhiên khi Phú Thọ chính là lứa U19 của CLB Hà Nội. Việc HAGL của bầu Đức "dưới cơ" CLB Hà Nội của bầu Hiển là điều chẳng ai còn buồn phải phản bác, thì trận thua thứ hai của họ trước CLB Gia Định là điều người hâm mộ HAGL, cũng như CLB CAND chưa hề nghĩ tới.

Là bởi Gia Định chỉ có một tên tuổi nổi bật duy nhất, ấy là trưởng đoàn Trần Tiến Đại - cò cầu thủ từng một thời khuynh đảo thị trường bóng đá nội, còn lại tất cả các cầu thủ của họ đều thuộc hàng "vô danh". Vô danh cũng đúng thôi, vì đây là đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhì - giải đấu không được tính vào hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức sửa sai: Càng sửa càng sai, sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu? - Ảnh 1.

Trận đấu với CLB Gia Định là cơ hội cuối cùng để các cầu thủ trẻ HAGL đạt được mục tiêu mà bầu Đức giao phó cho họ, ấy vậy mà trước đội bóng không cùng đẳng cấp về danh tiếng với mình, những Hoàng Nam, Thanh Bình, Thanh Sơn... thua ngay trong 90 phút chính thức. Và suốt cả hai trận đấu then chốt ấy, những tuyển thủ quốc gia, U22 Việt Nam không ghi được nổi đến một bàn thắng.

Đâu rồi lối chơi tấn công "say lòng" mang thương hiệu HAGL? Đâu rồi những pha phối hợp nhịp nhàng khiến đối phương choáng váng? Đâu rồi những pha đi bóng nức lòng khán giả? Đâu rồi hình bóng của lứa U19 hào hùng được bầu Đức đôn thẳng lên chơi V.League 6 năm về trước. Sáu năm sau ngày những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh... được trao cơ hội "làm người lớn", những đàn em của họ khẳng định đẳng cấp của mình chỉ xứng đáng với giải hạng Nhì.

2. Gần 6 năm trước, bầu Đức khiến cả V.League phải choáng váng khi đặt niềm tin vào các cầu thủ U19, khẳng định họ sẽ thành công, sẽ khiến cả V.League phải khiếp sợ, sẽ "đá không ai chịu nổi". Sáu mùa bóng trôi qua, vẫn là một HAGL nhạt nhòa. Thậm chí mùa bóng này họ còn khiến người hâm mộ thất bại kinh khủng khi đá như chẳng còn động lực, đá cho xong, đá cho vui.

Bầu Đức sửa sai: Càng sửa càng sai, sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu? - Ảnh 2.

Đưa lứa cầu thủ trẻ mới của mình xuống chơi ở giải hạng Nhì, thay vì hạng Nhất trong màu áo đội bóng quê hương Bình Định, có lẽ bầu Đức chủ tâm sửa sai - cái sai lầm khiến lứa U19 lừng lẫy ngày nào đang dần héo úa trong màu áo HAGL, đến mức Văn Toàn phải thốt lên: "Hãy nhìn lên khán đài mà đá", còn Minh Vương - từng là trò cưng của HLV Park Hang-seo phải ngán ngẩm thở than: "Dành cả thanh xuân để trụ hạng".

Ở một xuất phát điểm thấp hơn đến 2 bậc so với lứa đàn anh, có lẽ bầu Đức tính sẽ cải thiện tâm lý, cải thiện động lực thi đấu, cải thiện bước xuất phát cho lứa cầu thủ thứ hai mà học viện HAGL "cấp bằng tốt nghiệp". Nhưng rốt cuộc "người tính chẳng bằng trời tính".

Thất bại ở giải hạng Nhì mang đến nhiều hệ lụy bi kịch cho HAGL của bầu Đức. Cộng gộp với HAGL của Tuấn Anh và đồng đội, đội bóng phố Núi có một mùa giải thất bại toàn diện chưa từng có, khi đội 1 lập kỷ lục với chuỗi trận 6 trận toàn thua đầy tủi hổ, còn đội hạng Nhì cũng thất bại thảm thương.

Bầu Đức sửa sai: Càng sửa càng sai, sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu? - Ảnh 3.

Hai thất bại đấy không chỉ giới chuyên môn cùng người hâm mộ đặt dấu hỏi về lò đào tạo HAGL, về định hướng bóng đá của bầu Đức, mà với những cầu thủ trẻ, nó gieo vào đầu họ tâm lý nặng nề, sự nghi ngờ về trình độ của chính bản thân, cũng như con đường phía trước.

Xét về mặt chuyên môn, họ hầu như không thu thập được gì từ giải đấu "nghiệp dư" suốt mùa giải vừa qua, không những thế là nguy cơ năng lực của họ bị thui chột khi phải chơi bóng ở giải đấu hạng thấp này, dù bản thân không hề thiếu trình độ.

Thất bại đấy cũng đặt ra cho họ, cũng như cho bầu Đức câu hỏi lớn, rằng mùa giải mới họ sẽ ở đâu? Liệu bầu Đức có "thả" cho họ đến các đội bóng khác, hay kéo về HAGL đóng vai dự bị, hay tiếp tục "phát triển tài năng" ở giải hạng Nhì?

Là còn tùy vào bầu Đức muốn "sửa sai" kiểu gì. "Con đường sáng" cho những Thanh Sơn, Thanh Bình, Hoàng Nam... e rằng còn xa lắm, khi bầu Đức cứ mãi "sai đâu sửa đó", sai đó thì sửa đâu bây giờ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại