Cô gái Hà thành từ bỏ công việc ổn định, theo chồng sang Úc làm nông dân ở trang trại hơn 300 con bò

Ngân Hà |

Là một cô gái Hà Nội gốc, cuộc sống đang hạnh phúc ấm êm trong vòng tay chở che của gia đình, Thanh Thảo quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu sau khi trúng tiếng sét ái tình với chàng giáo viên người Úc.

Chuyện tình bí mật và quyết định theo chồng nhờ món quà đặc biệt

Tính đến thời điểm này đã tròn một năm kể từ ngày cô gái Hà Nội về sống cùng người bạn đời, và câu chuyện tình yêu đặc biệt cùng cuộc sống của họ nơi xứ sở chuột túi khiến người ta không ngừng cảm thán.

Được biết, Thanh Thảo sinh năm 1996, sau khi tốt nghiệp Đại học, Thảo trở thành một cô giáo dạy tiếng Anh, sáng đi tối về ngay giữa Hà Nội – mảnh đất nơi cô sinh ra và lớn lên. Cũng chính đây là "nơi tình yêu bắt đầu", giúp cô gặp được anh Mark Jackman, 36 tuổi, người bạn đồng nghiệp đến từ Úc.

Cô gái Hà thành từ bỏ công việc ổn định, theo chồng sang Úc làm nông dân ở trang trại hơn 300 con bò - Ảnh 1.

Thanh Thảo và người bạn đời lớn hơn một giáp quen nhau khi cùng làm việc ở trung tâm tiếng Anh.

Dù làm việc cùng nhau nhưng trước đó, suốt một năm trời, họ không hề nói chuyện với nhau "vì nghĩ người kia nhạt nhẽo".

Cho đến một lần, khi anh Mark Jackman gặp tai nạn xe máy, Thanh Thảo mới chủ động nhắn tin hỏi thăm anh bạn đồng nghiệp và cả hai có dịp chuyện trò nhiều hơn.

"Hôm ấy anh bị tai nạn, nghỉ dạy đúng lớp kết hợp với mình nên mình phải một mình đứng lớp quản lý hơn 20 cháu, thực sự đuối luôn. Về nhà liền nhắn tin hỏi thăm và nói chuyện với anh.

Cả trung tâm khi ấy chỉ có mình nhắn tin hỏi thăm anh. Lúc đó anh cứ kể chuyện gì liên quan đến xe cộ, máy móc... mình nghe không hiểu gì cả, cứ phải google mấy từ liên quan đến xe cộ nhưng vẫn phải vờ hứng thú với câu chuyện. Dần dần, tình cảm nảy nở, cả hai hẹn hò nhưng giấu tiệt đồng nghiệp vì sợ mọi người bàn tán. 

Làm cùng chỗ mà đi qua nhau như hai cơn gió ngược chiều. Chuyện hẹn hò của bọn mình được giấu kín như bưng" - Thanh Thảo kể.

Cô gái Hà thành từ bỏ công việc ổn định, theo chồng sang Úc làm nông dân ở trang trại hơn 300 con bò - Ảnh 2.
Cô gái Hà thành từ bỏ công việc ổn định, theo chồng sang Úc làm nông dân ở trang trại hơn 300 con bò - Ảnh 3.

Khoảng cách tuổi tác, khác biệt màu da, sắc tộc... tất cả đều là rào cảnh lớn, nhưng không thể nào ngăn cách tình cảm chân thành mà họ dành cho nhau.

Sau một quãng thời gian hẹn hò, bố mẹ Thanh Thảo biết chuyện và phản đối kịch liệt vì sợ chuyện tình cảm của con gái sẽ chẳng đi đến đâu. Chưa kể, bạn trai lại lớn hơn cô đến một giáp. Thanh Thảo tự nhận mình vốn là cô con gái "lì lợm", đã không nghe theo lời can ngăn của gia đình, quyết yêu bằng được bạn trai Tây.

Yêu là cứ yêu thôi, khi ấy chính Thảo cũng không mảy may suy tính đến tương lai sau này sẽ ra sao, liệu tình yêu của họ sẽ có một happyending hay không. Cho đến một ngày, món quà đặc biệt mà anh Mark Jackman tặng đã khiến cô hoàn toàn xiêu lòng, cô biết mình đã tìm đúng người bạn đời đồng hành trong suốt quãng đời còn lại.

"Ở cạnh anh, mình không có tí bận tâm gì về sự khác biệt giữa 2 đứa, tuổi tác, văn hoá hay quá khứ của nhau… Mọi chuyện cứ đến tự nhiên như vậy thôi.

Mình vẫn nhớ trong ngày sinh nhật cách đây 2 năm, hồi đó mới yêu được 4 tháng, quà sinh nhật anh dành cho mình là chìa khóa nhà của anh. Đối với mình, đó là món quà ý nghĩa nhất, không nằm ở giá trị vật chất, chỉ đơn giản là anh dành trọn niềm tin và tình cảm anh có cho mình.

Sau đó, khi mình đi công tác Sài Gòn về, về đến nhà anh thì bắt gặp từng mẩu giấy note anh dán ở khắp mọi nơi trong căn nhà, hướng dẫn mình bật nước nóng ở đâu, rồi thì "nếu em đói thì lấy đồ ăn anh chuẩn bị sẵn ở đây nè...!"

Khi ấy mình nhận ra bản thân quá may mắn vì đã gặp đúng người đàn ông của cuộc đời. Trong một lần cả hai đi du lịch Malaysia, vừa ăn sáng xong no căng bụng lên phòng nằm nghỉ, anh mang nhẫn ra quỳ gối cầu hôn.

Lúc đó mình rất sốc nên chưa nói đồng ý luôn, chưa kịp phản ứng thì nhìn thấy những giọt nước mắt của anh. Đó là lần duy nhất mình chứng kiến anh ấy khóc."

Sau đó, Thanh Thảo và anh Mark Jackman tổ chức lễ cưới ở Hà Nội, trước sự chứng kiến, chúc phúc của gia đình, bạn bè hai bên.

Có lẽ trước khi gặp anh chàng người Úc, cô gái Hà thành chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình sẽ trở thành nông dân chính hiệu...

Một cuộc sống rất khác của cô gái Hà thành sang Úc làm nông dân

Sau ngày cưới, Thảo cùng chồng dự định vào Quy Nhơn mở homestay, nhưng sau khi cân nhắc nhiều vấn đề, cuối cùng họ quyết định sẽ về Úc, quê hương của chồng cô. Phần vì bố mẹ chồng đã có tuổi, cả hai phải về quê hương để tiếp quản trang trại của gia đình. Vợ chồng cô trở thành những nông dân chính hiệu, ngày ngày làm việc ở trang trại nuôi 300 con bò của gia đình.

Cô gái Hà thành từ bỏ công việc ổn định, theo chồng sang Úc làm nông dân ở trang trại hơn 300 con bò - Ảnh 4.

"Trước đây, cuộc sống gần gũi với thiên nhiên bình yên này chưa từng nằm trong mục tiêu của mình. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên quen với nhịp sống nhanh và cảnh đông đúc.

Sau khi lấy chồng rồi về Úc, mình phải thay đổi lối sống và môi trường rất nhiều: Sống ở nơi hàng xóm gần nhất thì cách 1 cây số, xa gia đình, xa bạn bè...

Bỏ công việc dạy tiếng Anh để về làm công việc tay chân, chăm sóc vườn tược và chăn nuôi động vật ở trang trại của gia đình chồng.

Thời gian đầu vì chưa quen nên mình cũng gặp nhiều khó khăn trong việc thích nghi, cũng buồn vì nhớ nhà. Mình bắt đầu rơi vào tình trạng stress về tinh thần, rất dễ cáu nên cứ vài tuần là lại cãi nhau với chồng" – Thanh Thảo tâm sự.

Không gian bên trọng nhà của Thanh Thảo tại Úc

Cô gái Hà thành từ bỏ công việc ổn định, theo chồng sang Úc làm nông dân ở trang trại hơn 300 con bò - Ảnh 7.

Thanh Thảo và chồng bên gia đình nhà ngoại, nhà nội.

Nhưng rồi, cô gái Hà thành học cách tự tạo tạo ra niềm vui trong cuộc sống mỗi ngày của mình, từ căn nhà, khu vườn, cho đến những con vật nuôi... tất cả dần trở nên gắn bó với cô.

Đặc biệt, tình yêu thương, sự bao dung từ chồng và bố mẹ chồng đã khiến cô thấy thoải mái, được quan tâm, chăm sóc. Dần dần, cô cảm nhận được nhà chồng chính là tổ ấm của mình.

"Nhà chồng nuôi 300 con bò. Cứ năm ngày, hai vợ chồng mình phải lùa gần 100 con từ đồi này sang đồi khác để tưới phân cho cỏ mọc lại. Ngoài ra mình còn chăm chút vườn cây của gia đình.

Đi làm về mệt thật nhưng đập vào mắt cái vườn nhiều cây với hoa mình cũng thấy tự hào về bản thân, rồi tự dưng nảy sinh tình yêu cây cối động vật, cái mà trước đây mình bỏ lỡ khi còn ở Hà Nội Giờ mà đi đâu xa là chỉ mong mau chóng được trở về nhà, nơi mà mình thoải mái nhất."

Hiện tại, vợ chồng Thảo đang cố gắng duy trì và phát triển việc kinh doanh trang trại sản xuất của gia đình.

Gần đây, cô gái Hà Nội còn lập kênh Youtube chia sẻ cuộc sống nông dân nơi trời Tây và nhận được sự quan tâm, yêu thích của cộng đồng mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại