5 thần đồng bóng đá không bao giờ lớn: 3 người từng chơi cho M.U

Nguyễn Anh |

Có rất nhiều cầu thủ chơi nổi bật từ khi còn rất trẻ, nhưng sau đó áp lực và kỳ vọng quá lớn đã khiến họ thui chột tài năng và không bao giờ có thể đạt tới đẳng cấp cao như tố chất mà họ sở hữu.

1. Adnan Januzaj

Januzaj từng gia nhập M.U vào năm 2011, khi anh mới 16 tuổi. Tiền đạo này đá trận ra mắt M.U vào năm 2013 và sớm tỏa sang. Vào tháng 12/2014, Januzaj ký hợp đồng 5 năm với M.U kèm theo mức lương cao lên tới 30.000 bảng/tuần.

Nhưng mọi chuyện sau đó trở nên rất khó khăn với Januzaj. Anh không tiến xa được như mong đợi, bị M.U đem cho Borussia Dortmund rồi Sunderland mượn. Đến năm 2017, Januzaj bị bán đứt cho Sociedad.

5 thần đồng bóng đá không bao giờ lớn: 3 người từng chơi cho M.U - Ảnh 1.

Januzaj không thể phát triển tại M.U

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Januzaj có 11 lần được gọi vào ĐT Bỉ, nhưng chỉ ghi được vẻn vẹn 1 bàn thắng. Ở tuổi 25, anh bị coi như chững lại và rất khó bùng nổ để trở thành một siêu sao.

2. Bojan Krkic

Với vô số kỷ lục ghi bàn khi còn chơi ở cấp độ trẻ của Barca, Krkic được so sánh với Messi. Chính chân sút này đã xô đổ một kỷ lục của M10 khi anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt tại La Liga khi mới 17 tuổi 19 ngày.

Trong mùa giải đầu tiên chơi cho Barca, Krkic đã ghi được 10 bàn, một thành tích không hề tệ với một cầu thủ rất trẻ. Nhưng sau đó, anh dần thui chột tài năng khi phải ngồi dự bị quá lâu.

Rời Barca năm 2011, Krkic lang bạt tới rất nhiều đội bóng khác nhau nhưng không thể hiện được gì nhiều. Bản thân anh cũng thừa nhận, điểm yếu về tinh thần khiến bản thân khó phát triển. Hiện tại, thần đồng ngày nào đã 30 tuổi và đang chơi bóng tại Mỹ cho CLB Montreal Impact.

5 thần đồng bóng đá không bao giờ lớn: 3 người từng chơi cho M.U - Ảnh 2.

Krkic mờ nhạt ở Barca

3. Anderson

Năm 2007, Anderson đầu quân cho M.U và được kỳ vọng sẽ trở thành tiền vệ hàng đầu tại sân Old Trafford. Cầu thủ người Brazil được đánh giá là có những tố chất tốt để vươn tới tầm vóc của một siêu sao.

Tuy nhiên, tất cả những gì Anderson thể hiện chỉ gói gọn trong 2 chữ "thất vọng". Cầu thủ này không thể khẳng định được mình, đồng thời dính chấn thương liên miên nên ở trong bệnh viện nhiều hơn sân bóng. Sau đó, Anderson phiêu bạt qua một số đội như Fiorentina, Internacional, Coritiba… rồi giải nghệ ở tuổi 31.

5 thần đồng bóng đá không bao giờ lớn: 3 người từng chơi cho M.U - Ảnh 3.

Quãng thời gian chơi bóng của Anderson tại M.U chỉ toàn thất vọng

4. Freddy Adu

Năm 2003, khi mới 14 tuổi, Adu đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với DC United. Ở độ tuổi ấy, cầu thủ này thậm chí còn ghi được 1 bàn thắng khiến nhiều người so sánh anh với Vua bóng đá Pele.

Rất tiếc, ánh hào quang đến quá sớm và kỳ vọng kèm theo sức ép rất lớn đã biến Adu trở thành cái của chính mình một cách nhanh chóng. Anh chuyển sang châu Âu thi đấu nhưng không thể trụ được trong màu áo Benfica. Sau đó, Adu lang bạt qua hàng loạt đội bóng vô danh nhưng cũng chẳng để lại dấu ấn đáng kể nào. Hơn 2 năm nay, Adu đang thất nghiệp.

5 thần đồng bóng đá không bao giờ lớn: 3 người từng chơi cho M.U - Ảnh 4.

Adu được ví với Pele nhưng sa sút rất nhanh chóng

5. Federico Macheda

Từng ghi những bàn thắng rất quan trọng cho M.U khi còn trẻ, Macheda được kỳ vọng sẽ trở thành một chân sút xuất sắc của Quỷ đỏ. Nhưng càng về sau, những chấn thương và áp lực lớn đã khiến tiền đạo người Italia không thể tỏa sáng như mong đợi.

Macheda rời M.U, đầu quân cho nhiều đội nhưng không khẳng định được mình. Đến bây giờ, ở tuổi 29, anh đang chơi cho Panathinaikos tại Hy Lạp và chắc chắn là một thần đồng không bao giờ lớn.

5 thần đồng bóng đá không bao giờ lớn: 3 người từng chơi cho M.U - Ảnh 6.

Macheda chìm nghỉm nhanh chóng chỉ sau một thời gian ngắn nổi lên khi còn trẻ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại