Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý

MINH HỒNG |

Đã 12 năm kể từ ngày Choi Jin Sil qua đời nhưng nỗi đau trong lòng những người yêu mến cô dường như vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Ngày 2/10/2020 là dịp tưởng niệm 12 năm ngày mất của cố diễn viên Choi Jin Sil . Còn nhớ cách đây 12 năm, truyền thông châu Á chấn động trước thông tin Choi Jin Sil - nữ minh tinh đình đám của bộ phim Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao treo cổ tự tử trong phòng tắm.

Đã 12 năm trôi qua kể từ ngày định mệnh đó, công chúng vẫn không khỏi tiếc nuối cho số mệnh "hồng nhan bạc phận" của nữ diễn viên, khi tấn bi kịch của cuộc đời cô vẫn kéo dài sang thế hệ tiếp theo.

Choi Jin Sil: "Mỹ nhân quốc dân" vươn tới một ngôi sao từ hoàn cảnh nghèo khó

Choi Jin Sil sinh năm 1968 trong một gia đình nghèo khó, thiếu vắng người cha ở Seoul (Hàn Quốc). Từ nhỏ, Choi Jin Sil đã là 1 cô bé lanh lợi, xinh xắn, muốn vươn lên khỏi hoàn cảnh khó khăn. Năm lên 9 tuổi, Choi Jin Sil đã được mời làm mẫu nhí đóng quảng cáo. Từ đây, nữ diễn viên đã xác định sẽ theo đuổi sự nghiệp người nổi tiếng để giúp gia đình thoát nghèo.

Sự nghiệp của Choi Jin Sil cũng giống như vai diễn của cô trong bộ phim truyền hình kinh điển Ước Mơ Vươn Tới Một Ngôi Sao. Cô luôn mạnh mẽ vươn lên, không ngại nghịch cảnh khó khăn, luôn chuyên nghiệp và chăm chỉ, quan tâm mọi người xung quanh.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 1.
Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 2.
Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 3.

Vẻ đẹp của nữ diễn viên trong thập niên 90

Nhờ ngoại hình xinh đẹp hút hồn và một loạt tác phẩm thành công, Choi Jin Sil trở thành 1 trong những tên tuổi dẫn đầu làn sóng văn hóa Hàn Quốc thập niên 90. Lúc này, nữ diễn viên sinh năm 1968 là "nữ thần quốc dân" của màn ảnh Hàn Quốc, được đông đảo công chúng yêu mến, ngưỡng mộ.

Choi Jin Sil tưởng như có tất cả trong tay, nhan sắc xinh đẹp, sự nghiệp thành công, tiền bạc không thiếu và một tình yêu lãng mạn. Nhưng có lẽ cô cũng không thể ngờ rằng tình yêu này chính là cánh cửa đầu tiên dẫn lối Choi Jin Sil tới bi kịch cuộc đời.

Đám cưới thế kỷ với 1500 khách mời mở đầu tấn bi kịch cuộc đời

Năm 2000, ngay trên đỉnh cao sự nghiệp, Choi Jin Sil quyết định kết hôn với ngôi sao bóng chày Jo Sung Min - người kém cô 5 tuổi. Lúc này, Jo Sung Min đang đầu quân cho 1 câu lạc bộ Nhật Bản.

Vượt qua khoảng cách tuổi tác và không gian, cặp đôi được ví là "tiên đồng ngọc nữ" vì quá đẹp đôi. Họ tổ chức đám cưới linh đình với 1500 khách mời toàn những người nổi tiếng, được ca ngợi là "đám cưới thế kỷ" của Hàn Quốc.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 4.

Sau khi kết hôn, Choi Jin Sil tạm gác lại sự nghiệp để theo chồng sang Nhật. Khi mới cưới nhau, cuộc sống của cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Choi Jin Sil từng chia sẻ bất kể lịch tập luyện, thi đấu căng thẳng, Jo Sung Min vẫn mua hoa hồng tặng vợ mỗi ngày và nói những lời yêu thương ngọt ngào.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 5.

Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, sau khi Choi Jin Sil sinh con trai đầu lòng, cuộc hôn nhân của cặp đôi rơi vào ngõ cụt. Chấn thương liên miên khiến sự nghiệp của Jo Sung Min xuống dốc, anh đổ mọi lỗi lầm cho vợ.

Không chỉ ngang nhiên đi ngoại tình, Jo Sung Min còn thường xuyên bạo hành vợ. Bất chấp những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, Choi Jin Sil vẫn kiên quyết giữ gia đình và sinh con gái thứ 2 vào năm 2003 để hy vọng cứu vãn cuộc hôn nhân.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 6.

Cô bị chồng đánh đến mức nhập viện

Năm 2004, mâu thuẫn giữa cặp đôi đã lên đến đỉnh điểm, Choi Jin Sil bị chồng bạo hành đến mức nằm viện. Theo cảnh sát địa phương, họ đã phải can thiệp chuyện gia đình nữ diễn viên hơn 10 lần, nhưng Choi Jin Sil vẫn nhẫn nhịn và tiếp tục chung sống.

Thế nhưng cuối cùng cô cũng đã phải buông tay, nộp đơn ly hôn và giành quyền nuôi 2 con bằng cách trả nợ cho chồng. Hai con được đổi sang họ Choi, Jo Sung Min nhanh chóng từ bỏ quyền làm cha và tái hôn.

Ngôi sao đầu tiên xấu số bị "bức tử" bằng những bình luận cay nghiệt, mở đầu thời kỳ bi kịch phủ đen showbiz Hàn

Hậu ly hôn, Choi Jin Sil trở lại màn ảnh và gặt hái thành công với loạt tác phẩm Cuộc Chiến Hoa Hồng, Scandal Cuối Cùng… Những tưởng cuộc đời đã tươi đẹp trở lại với Choi Jin Sil sau quãng ngày dài tăm tối, thế nhưng vào năm 2008, Choi Jin Sil đã lựa chọn kết thúc cuộc đời.

Khi đó, bạn thân của cô là nam diễn viên Ahn Jae Hwan đã tự tử. Vợ anh khẳng định anh nghĩ quẩn do nợ nần chồng chất. Từ đây, công chúng buộc tội Choi Jin Sil cho bạn vay nặng lãi, ép ảnh trả nợ, gián tiếp gây ra cái chết của nam diễn viên.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 7.

Choi Jin Sil gục ngã khi nghe tin Ahn Jae Hwan qua đời

Hàng ngàn hàng vạn lời chỉ trích của dân mạng là những mũi dao găm vào trái tim Choi Jin Sil. Vừa đau đớn gục ngã vì mất bạn, vừa bị dư luận chỉ trích, Choi Jin Sil trở nên u uất, đau khổ. Mẹ của nữ diễn viên kể lại trong những ngày cuối đời, con gái bà đau đớn, tuyệt vọng đến mức không tha thiết làm điều gì cả, trong nhật ký chỉ toàn những lời tiêu cực, nhắc đến căn bệnh trầm cảm và cái chết.

Để chứng minh sự trong sạch của bản thân, nữ minh tinh đã chọn giải pháp cực đoan là treo cổ tự tử trong nhà tắm vào ngày 2/10/2008. Choi Jin Sil không để lại bất kỳ thư tuyệt mệnh nào. Cô chỉ nhắn tin cho trợ lý 2 lần với nội dung "Hãy chăm sóc 2 cháu giúp chị" và "Chị xin lỗi".

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 8.
Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 9.

Tin tức này đã gây chấn động truyền thông châu Á. Chỉ trong 24 tiếng sau cái chết của Choi Jin Sil, 2 fan nữ cuồng nhiệt của cô cũng đã kết thúc cuộc đời theo cách tương tự, khiến nhà chức trách phải lên tiếng lo ngại.

Ngày nay nhìn lại, công chúng cho rằng Choi Jin Sil chính là trưởng hợp người nổi tiếng đầu tiên bị dư luận "bức tử" bằng lời nói, bình luận lăng mạ. Choi Jin Sil đã ra đi ở tuổi 39, bỏ lại 2 con nhỏ và những dự định dang dở.

Nhưng có lẽ cô cũng không thể ngờ sự giải thoát của mình lại tiếp tục gây ra những bi kịch khác, kéo dài đến cả thế hệ sau. Cái chết của Choi Jin Sil như một chiếc then chốt, mở ra một thời kỳ showbiz Hàn bị phủ đen bởi hàng loạt vụ tự tử chấn động. Đây là thời kỳ đen tối nhất của làng giải trí nói riêng và cả Hàn Quốc nói chung.

Vụ tự tử liên hoàn kéo theo, 2 số phận nhỏ bé bị bỏ lại và 44 tỷ làm cả gia đình chia nửa

Sau khi Choi Jin Sil mất, chồng cũ của cô lao vào cuộc chiến tranh giành tài sản với mẹ và em ruột nữ diễn viên. Jo Sung Min muốn quản lý tài sản của vợ cũ để trao lại cho 2 con khi trưởng thành. Tuy nhiên, sự việc này khiến cựu cầu thủ bóng chày bị "ném đá" tới tấp và phải chấp nhận thua cuộc. Em trai của Choi Jin Sil là nam ca sĩ, diễn viên Choi Jin Young tiếp tục nuôi dưỡng và chăm sóc 2 cháu thay chị gái.

Thế nhưng đến tháng 3/2010, em trai của nữ diễn viên đã tự tử cũng bằng cách treo cổ giống chị gái từng làm.

Chỉ trong vòng 2 năm, mẹ của Choi Jin Sil đã mất cả 2 con. Bà đau đớn đến gục ngã, nhưng không thể từ bỏ vì vẫn phải chăm sóc 2 cháu, chính câu nói ngây thơ "bà ơi cháu đói" của 2 cháu đã giữ bà ở lại trên đời. Được biết, Choi Jin Young trước khi mất gặp nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc sống và công việc, anh cũng phải sử dụng thuốc an thần và điều trị trầm cảm giống chị gái.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 10.

Em trai Choi Jin Sil tự tử giống chị

3 năm sau, chồng cũ của Choi Jin Sil, bố của các con cô cũng chọn đến cái chết theo cách tương tự. Điểm trùng hợp là cả 3 người đều chọn kết thúc cuộc đời ở tuổi 39. Sau cùng, quản lý cũ của Choi Jin Sil cũng đã tự sát sau quãng thời gian dài căng thẳng, bế tắc, trầm cảm vì cái chết của nữ diễn viên.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 11.
Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 12.
Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 13.

Hai con của Choi Jin Sil trong đám tang bố

Những người liên quan đến Choi Jin Sil liên tục ra đi theo cùng 1 cách khiến dư luận nghi ngờ có uẩn khúc phía sau và tin rằng cảnh sát đã đóng các cuộc điều tra quá sớm. Tuy nhiên, dù sự thật có là thế nào, thì nỗi đau in hằn cả cuộc đời sẽ là điều những người ở lại phải gánh chịu. Hai con của Choi Jin Sil còn quá nhỏ nhưng đã phải chịu nỗi đau mất mẹ, mất cậu và giờ là mất cả bố, chỉ còn bà ngoại để nương tựa.

Sau nhiều năm, các con của Choi Jin Sil lớn lên với nhiều vết sẹo tâm lý và có nhiều biểu hiện bất ổn. Năm 2017, Choi Joon Hee - con gái sinh năm 2003 của nữ diễn viên quá cố khiến dư luận bàng hoàng khi tố bị bà ngoại bạo hành cả thể xác và tinh thần.

Cô bé tố bị bà ngoại đánh bằng mắc quần áo, bóp cổ, nhiếc móc, khiến cô bị trầm cảm từ hồi tiểu học và nhiều lần tự tử bằng cách cắt cổ tay, treo cổ bằng vòi hoa sen. Tuy nhiên, đến cuối cùng cảnh sát đã bác bỏ các cáo buộc này do không có chứng cứ.

Dù vậy, công chúng vẫn rất lo lắng cho tình trạng tâm lý của Choi Joon Hee, khi cô bé thường xuyên viết những bức thư tràn ngập lời lẽ đau khổ, tiêu cực, nhung nhớ gửi đến người mẹ quá cố.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 14.

Choi Joon Hee gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và tâm lý

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 15.
Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 16.

2 con của Choi Jin Sil trong ngày tưởng niệm 10 năm của nữ diễn viên

Con trai Choi Hwan Hee của cố minh tinh may mắn hơn em gái khi đã vượt qua được chướng ngại tâm lý, giờ đây còn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như mẹ và cậu. Năm ngoái, khi xuất hiện trên sóng truyền hình, Choi Hwan Hee đã nhận được rất nhiều lời bình luận động viên "Cảm ơn cậu vì đã lớn khôn" từ người hâm mộ của nữ diễn viên quá cố Choi Jin Sil.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 17.
Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 18.

Con trai Choi Jin Sil muốn nối nghiệp mẹ

Năm 2019, các thành viên gia đình Choi Jin Sil vướng vào vòng xoáy kiện tụng khi mẹ của cố diễn viên đại diện 2 cháu ngoại đệ đơn kiện đòi lại quyền sở hữu khối bất động có giá trị 2,2 tỷ won (hơn 44 tỷ đồng) tại Namyangju, tỉnh Gyeonggi. Được biết, tòa nhà này thuộc sở hữu của Jo Sung Min - chồng cũ của Choi Jin Sil và hiện tại đang là nơi sinh sống của bố mẹ anh.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 19.
Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 20.

Mẹ Choi Jin Sil khởi kiện thông gia cũ để đòi lại tài sản thừa kế cho các cháu

Tuy nhiên, tòa nhà này là tài sản kế thừa thuộc về 2 con của Jo Sung Min và Choi Jin Sil. Chính vì vậy, sau hơn nửa năm kiện tụng, cuối cùng Tòa án quận trung tâm Seoul đã đưa ra phán quyết cuối cùng, giao quyền sở quản lý tòa nhà cho bà Jung Ok Sook - mẹ của nữ diễn viên Choi Jin Sil, đại diện cho 2 cháu ngoại.

Phía nhà nội của 2 con Choi Jin Sil được quyền sống tại đây cho đến khi ngày rao bán thành công căn nhà và sẽ rời đi khi nhận đủ 150 triệu won tiền đền bù (gần 3 tỷ đồng).

Nữ minh tinh ngày nào ước mơ vươn đến 1 ngôi sao, giờ đây đã hóa sao trời sáng mãi

"Hồng nhan bạc phận" – câu nói này hoàn toàn ứng nghiệm với cuộc đời Choi Jin Sil. Nữ minh tinh sớm thành danh, nhưng đã đánh mất tất cả vì cuộc hôn nhân sai lầm và những lời nói sát thương của dân mạng. Đã 12 năm kể từ ngày nữ diễn viên ra đi nhưng dường như nỗi đau vẫn chưa hề nguôi ngoai trong lòng gia đình, đồng nghiệp và những người yêu mến cô.

Hằng năm, cứ vào ngày 2/10, rất nhiều người hâm mộ sẽ đến viếng thăm mộ phần của nữ diễn viên, đồng nghiệp trong ngành cũng chia sẻ về những kỷ niệm của nữ diễn viên thuở sinh thời. Choi Jin Sil đã "vươn đến một ngôi sao" như nhân vật cô đóng, và giờ đây nữ minh tinh đã hóa ánh sao không bao giờ tắt trên bầu trời.

Bi kịch thập kỷ Choi Jin Sil: Vụ tự tử liên hoàn gắn với số 39, để lại 44 tỷ làm gia đình tan nát và 2 đứa con ám ảnh tâm lý - Ảnh 21.

Nguồn ảnh: Sưu tầm


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại