'Em bé Mường Lát' giờ đã xinh xắn, cao lớn như thế này: Chẳng ai còn nhận ra cô bé liệt 2 chân ngồi bên suối ngày nào

Nam An |

Mới đây, hình ảnh cô bé Pàng với vẻ ngoài mũm mĩm, làn da trắng hồng, nở nụ cười vui vẻ để lộ những chiếc răng đang mọc đứng trước cửa hàng bán đồ chơi trung thu được mẹ nuôi chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bất ngờ.

Hình ảnh một em bé người không manh áo, ngồi một mình bên suối giữa mùa đông giá rét ở bản cao Mường Lát (Thanh Hoá) được chia sẻ lên mạng xã hội vào năm 2017 đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nhưng cũng từ đây, cuộc sống của cô bé Vàng Thị Pàng cũng bước sang trang mới.

Em bé Mường Lát giờ đã xinh xắn, cao lớn như thế này: Chẳng ai còn nhận ra cô bé liệt 2 chân ngồi bên suối ngày nào - Ảnh 1.
Em bé Mường Lát giờ đã xinh xắn, cao lớn như thế này: Chẳng ai còn nhận ra cô bé liệt 2 chân ngồi bên suối ngày nào - Ảnh 2.

Hình ảnh bé Pàng nở nụ cười rạng rỡ khi được mua đèn lồng công chúa dịp Tết Trung thu

Không chỉ được bố mẹ nuôi đón về TP.HCM chăm sóc, được sống trong tình yêu thương của cả gia đình mà Pàng còn được đến trường, được điều trị đôi chân bị liệt trước đó.

Bẵng đi một thời gian, hôm qua (1/10), chị Phương (mẹ nuôi của Pàng) đã chia sẻ hình ảnh cô bé thích thú khi được mẹ mua cho một chiếc đèn lồng công chúa nhân dịp Tết Trung thu.

Nhìn hình ảnh cô bé với nụ cười tươi rói rạng rỡ, thân hình cao lớn chẳng ai còn nhớ đến em bé Mường Lát lấm lem, không manh áo che thân, bị liệt 2 chân, chỉ nặng 10kg và cao 80cm năm nào nữa.

Em bé Mường Lát giờ đã xinh xắn, cao lớn như thế này: Chẳng ai còn nhận ra cô bé liệt 2 chân ngồi bên suối ngày nào - Ảnh 3.

Sau 5 năm được vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Phương và anh Huỳnh Quốc Tín cưu mang và nhận làm con nuôi, cô bé Pàng giờ đây đã lớn phổng phao, xinh xắn và dễ thương.

Đôi chân Pàng vẫn chưa thể đi lại bình thường, chạy nhảy như bao bạn bè khác mà vẫn cần sử dụng thêm đồ dùng hỗ trợ để cố định khung xương chân. Nhưng nhìn em vui vẻ, sống hạnh phúc với đủ đầy tình yêu thương, chăm sóc cũng đã khiến nhiều người rất an tâm.

Trên trang cá nhân của mình, chị Phương cũng chia sẻ thêm hình ảnh Pàng cùng anh chị em của mình ngồi quây quần cùng chơi đèn lồng trong đêm Trung thu cùng lời chia sẻ, "Trung thu, chúng nó ngồi chơi khi nào hết pin thì thôi".

Em bé Mường Lát giờ đã xinh xắn, cao lớn như thế này: Chẳng ai còn nhận ra cô bé liệt 2 chân ngồi bên suối ngày nào - Ảnh 4.

Pàng vui vẻ ngồi chơi đèn lồng cùng anh chị em trong nhà dịp Trung thu

Lời chia sẻ dí dỏm của chị Phương đã khiến nhiều người thích thú và cũng cảm thấy may mắn khi Pàng có được một gia đình mới đầy hạnh phúc và có anh chị em để cùng vui đùa, chia sẻ.

Cách đây 3 năm, trong chuyến chở hàng tại Mường Lát (Thanh Hóa), anh Nguyễn Văn Duẩn (lái xe tại Hà Nội) đã vô tình gặp một bé gái không mặc quần áo, bị liệt hai chân, ngồi bên lề đường giữa trời lạnh nên quay clip và chia sẻ trên trang cá nhân.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh đó, vợ chồng chị Phương (SN 1987) đã quyết định ra tận nơi tìm gặp, cưu mang em bé tên Vàng Thị Pàng (khi ấy 6 tuổi).

Thời điểm nhận nuôi bé Vàng Thị Pàng, chị Phương hứa với mẹ ruột bé - chị Dợ rằng khi Pàng có thể đi lại được sẽ đưa về sống với gia đình ở Mường Lát. Nhưng sau đó, chị Dợ qua đời vì căn bệnh tâm thần. Vợ chồng chị Phương quyết định làm thủ tục nhận bé làm con nuôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại