Trung Quốc: Dân mạng phản ứng vì "người hùng Covid-19" không được ông Tập Cận Bình trao huân chương

Hải Võ |

Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên ở Trung Quốc đưa ra cảnh báo về dịch Covid-19, không nhận được huân chương vinh danh vì những đóng góp của mình.

Đại hội biểu dương toàn quốc phòng chống dịch Covid-19 được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh hôm 8/9 vừa qua. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao huân chương cho nhóm các cá nhân được ghi nhận đóng góp cho cuộc chiến chống lại đại dịch.

Viện sĩ Viện công trình Trung Quốc, ông Chung Nam Sơn - người đứng đầu nhóm chuyên gia lãnh đạo chống dịch - được ông Tập trao Huân chương Cộng hòa, danh hiệu cao nhất của Trung Quốc.

Hơn 40 nhân viên y tế, quan chức địa phương và cảnh sát hy sinh trong quá trình chống dịch cũng được ca ngợi tại sự kiện. Tuy nhiên, Lý Văn Lượng - bác sĩ nhãn khoa tại một bệnh viện Vũ Hán - không nằm trong danh sách các cá nhân được tưởng thưởng. Bác sĩ Lý là người bị giới chức bản địa "kỷ luật" khi nêu lên những cảnh báo trong giai đoạn đầu của dịch Covid-19. Ông Lý qua đời ở tuổi 34 sau khi bị nhiễm chính loại virus corona chủng mới (SARS-Cov-2).

Bất bình trước việc Lý Văn Lượng bị "bỏ lọt" khỏi danh sách những cá nhân đóng góp cho cuộc chiến chống dịch, nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã đổ vào bài đăng cuối cùng trên trang Weibo của bác sĩ Lý để tôn vinh ông.

"Người xứng đáng được ghi nhận nhất chính là ông," một bình luận hôm 9/9 viết.

"Bác sĩ Lý là anh hùng thực sự của nhân dân," một người khác nói. "Họ giành được huân chương trên sân khấu. Còn anh có được huân chương trong trái tim chúng tôi."

"Đất nước nợ anh một tấm huân chương."

Trung Quốc: Dân mạng phản ứng vì người hùng Covid-19 không được ông Tập Cận Bình trao huân chương - Ảnh 1.

Người dân đặt hoa tưởng niệm bác sĩ Lý Văn Lượng tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán sau khi ông qua đời, tháng 2/2020 (Ảnh: Cui Meng/Huanqiu)

Tại buổi lễ hôm mùng 8, ông Tập Cận Bình ca ngợi đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt người dân nước này vượt qua thử thách to lớn và gian khổ, đạt được thành quả chiến lược to lớn trong công cuộc chống đại dịch, thể hiện "sức mạnh Trung Quốc" và "trách nhiệm Trung Quốc".

Các số liệu chính thức của chính phủ Trung Quốc cho biết có hơn 4.600 người tử vong tại nước này do mắc Covid-19. Trong khi dịch bệnh tiếp tục hoành hành ở nhiều khu vực, Trung Quốc chưa báo cáo ca nhiễm cộng đồng nào trong hơn 3 tuần qua.

"Chúng ta đã nhanh chóng đạt được thành công bước đầu trong cuộc chiến của nhân dân chống lại virus corona," ông Tập nói trong bài phát biểu kéo dài 70 phút. "Trung Quốc là nền kinh tế lớn đầu tiên phục hồi sau đại dịch, và chúng ta đi đầu thế giới trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh và phục hồi kinh tế."

Sau khi Lý Văn Lượng qua đời vào tháng 2, trang Weibo của ông trở thành một "địa chỉ" để dân mạng bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ. Nhiều người thể hiện sự đau buồn khi Lý ra đi, trong khi nhiều người khác kể lại những trải nghiệm của bản thân.

Dù không có tên trong danh sách biểu dương mới đây, ông Lý đã được Trung Quốc trao tặng huy chương Thanh niên 4/5 vào cuối tháng 4 để ghi nhận những đóng góp của ông đối với quốc gia, đặc biệt là sự hy sinh trong cuộc chiến chống dịch. Đây là danh hiệu cao nhất mà đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc và Hội liên hiệp thanh niên Trung Quốc trao tặng cho các cá nhân trong độ tuổi 14-40.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại