Cay cú vì bị bơ đẹp, cô gái cố tình gửi nhầm ảnh cho crush và màn "cá cắn câu" ngoạn mục

Lâm Anh |

Thấy chàng trai Đức tuy đẹp nhưng chảnh, Anh Thư quyết tâm "cưa đổ" cho... bõ ghét.

Anh Thư chia sẻ câu chuyện hài hước về tình yêu của cô với người chồng Đức trong một nhóm đông thành viên của Facebook. Bài đăng đến nay thu hút hàng nghìn lượt cảm xúc và bình luận khen cô nàng hóm hỉnh và thông minh. Đến nay, khi đã về chung một nhà nhưng cô vẫn không thể quên ấn tượng đầu tiên về người chồng hơn 9 tuổi - Marvin Budau.

Bắt chuyện để được học tiếng Anh miễn phí

Cách đây 3 năm, Anh Thư có ý định sang Úc để du học sau khi tốt nghiệp đại học. Trong số những người quen trên Facebook, 9x tìm đến Marvin vì biết anh chàng có dạy thêm tiếng Anh.

"Ban đầu, mình bình luận vào các video mà anh ấy đăng, bắt chuyện làm quen để được dạy tiếng anh miễn phí. Trong một bức anh ấy vừa về Việt Nam, mình bình luận "welcome" (chào mừng) thì chỉ được trả lời rất ngắn "thanks" (cảm ơn) trong khi những bình luận khác rất dài và thân thiện, thậm chí còn bằng tiếng Việt.

Hơi cay cú vì bị bơ đẹp, mình mới liều inbox anh ấy với câu hỏi "anh có biết tiếng Việt không?". Nào ngờ, anh ấy vẫn trả lời rất ngắn "một chút" rồi lặn mất tăm", Anh Thư nhớ lại.

Dùng chiêu gửi nhầm ảnh, cô gái gây ấn tượng đặc biệt với chàng trai Đức

Thấy anh thầy giáo có vẻ "chảnh", cô gái Sài Gòn càng quyết tâm chinh phục. Đợi vài ngày sau, Anh Thư cố tình gửi vài tấm ảnh selfie thật đẹp cho Marvin rồi nhắn thêm là... nhầm. Lần này, chàng thầy giáo chỉ "seen" chứ không hồi đáp.

Bất ngờ xảy ra sau một tuần. Marvin chủ động nhắn tin hỏi thăm Anh Thư. Hóa ra sự im lặng lần trước chỉ là do anh đang bận. Sau một tuần nói chuyện qua mạng, Marvin ngỏ lời mời cô gái đi uống nước.

"Anh ấy mang xe và tài xế riêng đến đón mình. Khi đó mình bị ấn tượng bởi vẻ hot boy và mùi thơm của của Marvin. Anh ấy trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Tuy vậy, mình khá kiệm lời vì tiếng Anh còn hạn chế", cô gái chia sẻ.

Cay cú vì bị bơ đẹp, cô gái cố tình gửi nhầm ảnh cho crush và màn cá cắn câu ngoạn mục - Ảnh 2.

Marvin hiện là tổng giám đốc của Tập đoàn Y khoa Pflegeheime Muus GmbH (CHLB Đức)

Thời gian đầu khi bước vào mối quan hệ với chàng trai ngoại quốc, lại hơn 9 tuổi, Anh Thư không khỏi bỡ ngỡ. Cô gặp khó khăn vì bất đồng ngôn ngữ với bạn trai, bị đồng nghiệp bàn tán không hay.

Cặp đôi "dạy" nhau cách thích nghi với lối sống và văn hóa của đối phương. Marvin dạy bạn gái cách ăn theo kiểu châu Âu còn cô gái dạy người yêu từ cái nhỏ nhất như cầm đũa. 9x thú thực từng có ý định từ bỏ vì những trở ngại trong tình yêu nhưng sự quan tâm và những nỗ lực vun đắp của Marvin khiến cô gái không thể từ chối.

Cay cú vì bị bơ đẹp, cô gái cố tình gửi nhầm ảnh cho crush và màn cá cắn câu ngoạn mục - Ảnh 3.

Anh Thư sinh năm 1997, kém chồng 9 tuổi

Một kỉ niệm đáng nhớ là khi Anh Thư đi du lịch cùng công ty mà Marvin đang hợp tác.

"Mình hỏi Marvin là phòng của tụi mình có 2 giường đúng không. Marvin trả lời chắc chắn thế vì anh ấy hiểu phong tục Việt Nam. Thế nhưng đến khi nhận phòng, khách sạn lại sắp xếp thành phòng có giường đôi lớn. Đêm đó, 2 đứa ngại ngùng dắt nhau ra ngủ võng ở một quán cà phê sát biển", 9x kể.

Kế hoạch du học bị trì hoãn vô thời hạn vì 2 lần "bụng bự"

Sau 2 năm yêu nhau, Anh Thư và Marvin tiến tới hôn nhân. Cặp đôi làm lễ ăn hỏi và rước dâu theo phong tục Việt Nam tại nhà gái. Lễ cưới kiểu sân vườn được tổ chức ở nhà hàng theo phong cách Đức. Gia đình Marvin sang Việt Nam để hỏi cưới cho con trai.

Hiện tại, cặp đôi đã có hai con. Em bé đầu lòng được 9 tháng tuổi còn bé thứ 2 mới chào đời hồi đầu tháng 8. Anh Thư cho hay cứ mỗi lần dịch Covid-19 xuất hiện là bụng cô lại... bự.

Ngày cô nhập viện sinh em bé đầu tiên, chồng lớn tiếng với các bác sĩ vì vợ phải chịu đau đẻ 8 tiếng trước khi mổ. Ca mổ thành công, vợ nằm trong phòng hồi sức nhưng người nhà chưa được vào thăm, Marvin lại ngồi một góc, khóc như con nít.

"Mình thấy đàn ông Đức khá lạnh lùng nhưng thật thà và chung thủy. Chồng mình là người nóng tính nhưng với vợ thì khác. Anh ấy hết lòng chăm lo cho gia đình. Sau giờ làm việc, Marvin không ngại vào bếp và làm việc nhà. Từ lúc sinh bé đầu đến giờ, mình được chồng đỡ đần việc chăm con rất nhiều", Anh Thư tâm sự.

Marvin khéo chăm con 

Thời gian sau sinh, cô gái từng bị trầm cảm. Chính mẹ chồng là người sang Việt Nam để chăm sóc cô và em bé. Cô rất ấn tượng vì mẹ chồng làm mọi việc kĩ càng, ngăn nắp nhưng cũng rất khoa học.

"Mẹ chồng mình rất hiện đại và hài hước nên 2 mẹ con dễ hòa đồng và bây giờ thì đang cùng một phe. Riêng về chuyện chăm cháu, bà để cho 2 vợ chồng tự quyết. Ở Việt Nam, trẻ sơ sinh được chăm sóc liên tục nhưng phương Tây họ cứ cho con bú xong là thả xuống để bé tự ngủ. Chỉ khi trẻ quấy khóc thật nhiều mới xem bé cần gì và đáp ứng", Anh Thư giải thích.

Cay cú vì bị bơ đẹp, cô gái cố tình gửi nhầm ảnh cho crush và màn cá cắn câu ngoạn mục - Ảnh 6.

Mẹ chồng của Anh Thư sang Việt Nam chăm cháu nội

Riêng gia đình cô gái rất ưng Marvin. Ba vợ và chàng rể thường xuyên uống bia với nhau dù không nói chung ngôn ngữ. Những lúc như vậy, Marvin thường khua chân múa tay để giải thích cho ba vợ. 

Mẹ của Anh Thư cũng làm những món ăn Việt Nam như tôm, nghêu hấp và rau muống xào tỏi để đãi con rể. Đây cũng là những món khoái khẩu của Marvin. Thân thiết là vậy nên Marvin không muốn làm phật ý bố mẹ vợ. Có lần, ba Anh Thư mời Marvin ăn sầu riêng, anh chàng không thích nhưng cũng "nhắm mắt" đưa vào miệng.

Cay cú vì bị bơ đẹp, cô gái cố tình gửi nhầm ảnh cho crush và màn cá cắn câu ngoạn mục - Ảnh 7.

Anh Thư chưa nghĩ tới chuyện định cư ở Đức nhưng đã bắt đầu đi học ngôn ngữ này. Khi dịch bệnh được kiểm soát, cô và chồng sẽ quay lại Đức vì Marvin nhớ nhà.

"Hồi đó, anh ấy hứa với gia đình là đi 3 tháng để khảo sát thị trường mà đến giờ đã thành 4 năm ở Việt Nam rồi. Tụi mình đợi cho 2 bé lớn hơn, biết tiếng Việt để nói chuyện với ông bà ngoại thì sẽ chuyển sang Đức để các con đi học bên đó", Anh Thư nói.

Ảnh: NVCC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại