Nhầm lẫn hi hữu, cô gái Ấn Độ bỗng 'sống lại' và trở về nhà

Thanh Bình |

The Logical Indian đưa tin, một cư dân của thành phố Bulandshahr, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, đã bất ngờ xuất hiện một tuần sau khi cô được coi là nạn nhân trong một vụ giết người.

Chuyên gia Quỹ an ninh năng lượng quốc gia, ông Stanislav Mitrakhovich tự tin rằng khoản tiền phạt do Ba Lan áp đặt vì “Dòng chảy phương Bắc 2” (Nord Stream 2) sẽ không ảnh hưởng tới việc xây dựng đường ống dẫn khí.

Cụ thể, vào ngày 27/7, cảnh sát ở thành phố Ghaziabad đã tìm thấy thi thể của một người phụ nữ được cất giấu trong vali. Để xác định danh tính của những người bị sát hại, cảnh sát đã công bố những bức ảnh về thi thể trên mạng xã hội. Ngay sau đó, một người dân ở thành phố Aligarh đã đến cảnh sát và xác định cô con gái Warisha 24 tuổi của mình là nạn nhân. Thi thể được đưa về Aligarh và chôn cất vào ngày 29/7.

Theo truyền thông địa phương, chồng của cô gái là Amir Khan và cha mẹ anh đã ta đánh đập và làm nhục Warisha vì số của hồi môn. Sau một cuộc cãi vã khác vào ngày 23/7, cô bỏ nhà ra đi. Khan và những người thân của anh ta bị kết án với tội danh giết người, vì cảnh sát xác nhận thi thể trên chính là Warisha.

Tuy nhiên, vào ngày 3/8, Warisha trở về Aligarh. Hóa ra, cô đi đến thành phố Noida, nơi cô từng làm việc cho một công ty thiết bị điện và ở đó chơi vài ngày. Sau đó, chính Warisha đã đến đồn cảnh sát ở Aligarh và kể câu chuyện của mình. Cảnh sát nhận ra rằng thi thể trong chiếc vali thuộc về một người phụ nữ khác và mẹ của Warisha đã xác nhận nhầm.

Các cáo buộc giết người đã được xóa bỏ cho chồng và bố mẹ chồng của Warisha, nhưng họ vẫn sẽ phải ngồi tù do bị tội danh đánh đập và làm nhục con dâu.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra để xác định danh tính của nạn nhân. Nhân viên của chúng tôi đã bảo quản các cơ quan nội tạng và DNA của người chết. Điều này sẽ giúp chúng tôi xác định được danh tính của người phụ nữ được tìm thấy trong vali”, Cảnh sát trưởng Kalanidhi Naithani ở Ghaziabad cho biết.

Ngoài ra, cảnh sát trưởng cho biết, nguyên nhân cái chết của người phụ nữ vẫn chưa được làm rõ.

“Chúng tôi có thể có hình phạt cho mẹ của Warisha vì nhận dạng thi thể nhầm”, anh Diksha Singh nhân viên quản lý hành chính ở Bulandshahr nói.

Trước đó, một cư dân của ngôi làng Kafr al-Khosar ở tỉnh Sharqiyah của Ai Cập được tìm thấy đang lang thang trong một nghĩa trang bốn tháng sau lễ tang của chính mình. Cụ thể, một giáo viên có tên Mohammed El-Gammal, 40 tuổi, mắc bệnh tâm thần và thường xuyên rời khỏi nhà. Đôi khi ông biến mất đến một tháng.

Vào tháng 1, ông El-Gammal một lần nữa biến mất một cách kỳ lạ. Gia đình ông đã tìm kiếm nhưng không thành công cho đến khi họ nhận được một cuộc gọi từ một người họ hàng làm việc tại bệnh viện địa phương.

Người này nói rằng có thi thể của một người đàn ông lạ mặt đã được đưa vào bệnh viện và người thân của ông El-Gammal sau đó xác định thi thể này chính là ông. Tất cả người thân đều khẳng định là ông El-Gammal đã chết, ngoại trừ một trong những chị gái của ông ta.

Sau đó, một mẫu DNA được lấy từ cơ thể người lạ mặt, nhưng gia đình không bao giờ nhận được kết quả xét nghiệm. Lễ tang được tiến hành vào ngày 21/3. Giữa tháng 7, một nhóm thanh niên trong làng đã phát hiện ra ông El-Gammal đang lang thang trong nghĩa trang. Ông El-Gammal sau đó được đưa đến đồn cảnh sát gần nhất để liên lạc tìm người thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại