PGĐ 115 Đà Nẵng nói về cuộc chiến chống Covid-19: "Chúng tôi kiệt sức nhưng không ngã quỵ"

Bảo Ngọc |

"Chúng tôi ai cũng nhớ con, nhớ nhà, nhớ gia đình. Vậy nhưng, không một ai giơ tay khi tôi hỏi có ai muốn về nhà nghỉ", Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, chia sẻ.

Những ngày qua, hình ảnh những bác sĩ từ Trung tâm cấp cứu Đà Nẵng người đầm đìa mồ hôi, kiệt sức, phải truyền nước trong cuộc chiến với Covid-19 khiến nhiều người xót xa.

Đặc biệt, một nam bác sĩ trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng kiệt sức được các đồng đội hỗ trợ bằng cách tưới nước lên người cho tỉnh táo khiến nhiều người hiểu thêm về cuộc chiến khó khăn với đại dịch Covid-19.

Trao đổi với PV, bác sĩ Phạm Thị Ánh Hồng, Phó giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng, xác nhận những hình ảnh đang được chia sẻ trên mạng xã hội là cán bộ, y, bác sĩ của Trung tâm.

"Hình ảnh các anh em kiệt sức ai nhìn thấy cũng rất thương. Đó là khoảnh khắc khi có lúc chúng tôi đuối sức.

Tuy vậy, chúng tôi không ngã quỵ vì cuộc chiến với Covid-19 vẫn còn chưa kết thúc", bà Hồng chia sẻ.

PGĐ 115 Đà Nẵng nói về cuộc chiến chống Covid-19: Chúng tôi kiệt sức nhưng không ngã quỵ - Ảnh 1.

Nam bác sĩ trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng mệt nhoài trong những ngày chống dịch Covid-19

Theo bà Hồng, Đà Nẵng đã bước vào ngày thứ 12 trong cuộc chiến chống Covid-19 kể từ khi có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Những nhân viên y tế của Trung tâm cấp cứu 115 phải hoạt động liên tục, hết công suất. Xe vận chuyển cũng di chuyển không ngừng nghỉ. Những chuyến xe con thoi khi thì chở bệnh nhân đi Thừa Thiên Huế, có lúc quay về bệnh viện huyện Hoà Vang, rồi lại di chuyển vào Quảng Nam.

"Nhân viên của chúng tôi luôn đảm bảo an toàn khi phòng dịch. Những bộ đồ bảo hộ mặc liên tục trong thời gian dài khiến nheieuf nhân viên 115 bị sốc nhiệt, mấy nước. Chúng tôi có kinh nghiệm cấp cứu nên anh em hồi phục cũng rất nhanh", bà Hồng cho hay.

Vị Phó giám đốc trung tâm cho biết toàn bộ cán bộ, y bác sĩ đang hoạt động hết công suất. Trung tâm thực hiện việc phân lịch đổi ca để mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, con số F1 và bệnh nhân tăng khiến có người làm việc 5 ngày liền. Trung tâm yêu cầu nghỉ ngơi nhưng họ không đồng ý, vẫn tiếp tục đề đạt nguyện vọng tiếp tục lên đường.

PGĐ 115 Đà Nẵng nói về cuộc chiến chống Covid-19: Chúng tôi kiệt sức nhưng không ngã quỵ - Ảnh 2.

60 cán bộ, y bác sĩ làm việc liên tục

"Những ngày dài trong cuộc chiến chống Covid-19 khiến chúng tôi mệt mỏi. Vậy nhưng, động lực vì sức khoẻ người dân, không để dịch bệnh lây lan đã cổ vũ tinh thần cho chúng tôi.

Ngày thứ 12 của cuộc chiến, ngày thứ 12 làm việc liên tục, chúng tôi thấy khó khăn nhất là nỗi nhớ con, nhớ nhà, nhớ gia đình. Tuy vậy, khi lãnh đạo hỏi ai muốn nghỉ hay về nhà thì tất cả 60 người không một ai giơ tay. Các nhân viên y tế đều muốn ở lại chiến đấu", bà Hồng tâm sự.

Theo bà Hồng, những ngày này, anh em trong trung tâm càng thêm tin tưởng, yêu quý nhau hơn. Những người đồng đội cùng giúp nhau vượt qua khó khăn khi làm việc. Thậm chí, các nhân viên nữ còn cắt tóc cho nhau để thuận lợi hơn khi thực hiện nhiệm vụ.

PGĐ 115 Đà Nẵng nói về cuộc chiến chống Covid-19: Chúng tôi kiệt sức nhưng không ngã quỵ - Ảnh 3.

Các y bác sĩ nữ tự cắt tóc cho nhau

"Trước đây, chúng tôi đã từng khóc khi thấy ở đồng nghiệp các bệnh viện Đà Nẵng cắt tóc cho nhau thì hôm nay lại đến lượt anh em cấp cứu 115.

Mặc dù đã có lúc đuối sức, nhưng trận chiến còn dài, chúng tôi không thể bỏ cuộc, chúng tôi phải chiến thắng", bà Hồng cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại