Đi uống trà chanh, gái xinh gặp định mệnh cuộc đời và diễn biến bất ngờ trong lần tái ngộ ở sân bay Đức

Duy Nam |

Phương Linh gặp chồng lần đầu tiên khi đang là "hoa có chủ" nhưng vài năm sau, cuộc đời lại vô tình "đẩy" cô vào một mối duyên khó ngờ.

Chuyện tình yêu vốn khó đoán, ngay cả người trong cuộc cũng không thể làm chủ lương duyên. Nhiều cuộc tình đến một cách ngẫu hứng, nhiều người đi một vòng rồi cuối cùng lại chọn đúng đối tượng tưởng chừng xa lạ với mình. Và vợ chồng Phương Linh là một ví dụ điển hình cho điều đó.

Vào dịp Tết năm 2015, Phương Linh đi uống trà chanh gần Nhà thờ Lớn, Hà Nội. Thật trùng hợp đó cũng là lần chồng của cô - Việt Dũng về Việt Nam chơi. Cả hai vô tình ngồi cùng bàn vì có chung một người bạn. Dù biết Việt Dũng có cảm tình với mình nhưng Phương Linh chủ động giữ khoảng cách vì đã có người yêu.

"Lúc ấy, mình chỉ ấn tượng là chồng đẹp trai, trắng trẻo, ga lăng đúng kiểu thanh niên định cư ở nước ngoài (Thụy Sĩ) từ nhỏ. Cũng chỉ biết vậy thôi chứ không có ý gì cả", cô nói.

Đi uống trà chanh, gái xinh gặp định mệnh cuộc đời và diễn biến bất ngờ trong lần tái ngộ ở sân bay Đức - Ảnh 1.

Cặp đôi Phương Linh (SN 1996) và Việt Dũng (SN 1994)

Cả hai chỉ dừng lại ở việc kết bạn trên Facebook. Sau đó vài tháng, Linh sang Đức du học, Dũng cũng đến đây làm việc. 

"Mình không gặp anh lần nào dù hai đứa ở cùng một đất nước (Đức), chúng mình chỉ biết đến cuộc sống của nhau qua những bức ảnh và status. Noel năm 2015, anh biết mình mới chia tay nên vào chat riêng nhưng mình chỉ trả lời cho có vì còn vướng mắc với tình cũ. Rồi bẵng đi một thời gian dài, cả hai chỉ là những người theo dõi nhau trên Facebook và Instagram", Linh kể.

Sau hai năm du học tại Đức, Linh về Việt Nam hắn. Đây vẫn chưa phải là khoảng thời gian mà cả hai nảy sinh mối quan hệ mới. Dũng có người yêu còn Linh thì chuyển sang trạng thái độc thân sau 2 tháng về nước.

Cô gái xinh đẹp đến từ Hà Nội

Cuộc tình chỉ bắt đầu "nở hoa" khi bước sang năm 2019 - khi cả 2 đã có hơn 4 năm quen biết. Dũng hỏi qua story của Linh: "Em có quay lại Đức không?".

"Minh trả lời bâng quơ: 'Để xem có ai chào đón em không?' nhưng chờ mãi không thấy anh ấy trả lời. Thế là mình chủ động luôn.

Anh đã chia tay người yêu nên chúng mình bắt đầu nói chuyện lại. Anh kể cho mình nghe câu chuyện của anh và mình cũng vậy. Vì lệch múi giờ, nên cứ rảnh là chúng mình lại tranh thủ gọi video call cho nhau. 

Từ lúc nói chuyện lại với anh, mình không cảm thấy buồn và bế tắc như trước nữa. Mình nghĩ anh là đúng người, đúng thời điểm. Từ tháng 3 đến tháng 6, chúng mình chỉ Facetime, nói qua mạng, để đợi ngày mình quay lại Đức", cô gái Hà Nội tâm sự.

Ngày 8/6/2019, Linh bay sang Đức để tiếp tục học lên bậc cao hơn và... gặp Dũng. 

"Trên đường đi, mình rất hồi hộp xen lẫn hào hứng. Đến nơi thì thật bất ngờ, anh ấy từ xa chạy lại và ôm chầm lấy mình như đã thân thiết từ lâu. Lúc đó mình xấu hổ lắm, không dám nhìn vào mắt anh ấy, chỉ biết là anh vẫn đẹp trai như ngày đầu", Linh dí dỏm.

Đi uống trà chanh, gái xinh gặp định mệnh cuộc đời và diễn biến bất ngờ trong lần tái ngộ ở sân bay Đức - Ảnh 3.

Cặp đôi chính thức yêu nhau sau 4 năm quen biết "sơ sơ"

Dù đã thành đôi nhưng Linh và Dũng phải yêu xa trong hơn một năm. Cứ 2 tháng, cặp đôi mới có dịp gặp mặt một lần.

"Những ngày cuộc đời mình buồn bã nhất, thì anh xuất hiện, khiến cho cuộc sống của mình tươi mới và tốt đẹp hơn. Lúc nào anh cũng là người nhường nhịn mình, anh luôn nghĩ và sống tích cực. Mình chưa bao giờ thấy anh buồn cả nên lúc nào anh cũng là nguồn động lực lớn cho mình.

Chúng mình cũng trải qua không ít khó khăn, cãi nhau nhiều lắm nhưng mình nghĩ phần lớn đều do mình trẻ con. Anh ấy quen với cuộc sống châu Âu và cách yêu của "người lớn" nhưng mình thấy anh thay đổi mỗi ngày để khiến người yêu vui hơn. Đặc biệt mỗi khi cãi nhau, anh ấy đều là người chủ động xin lỗi dù anh sai hay đúng", 9x chia sẻ.

Cả 2 dự định sẽ đến Paris (Pháp) để chụp ảnh cưới sau khi hết dịch.

Mới đây, cặp đôi đã chính thức làm đám cưới. Trước đó, Linh từng ngại ngùng vì sắp lấy chồng nhưng không biết nấu nướng. May mắn là gia đình Dũng tâm lý.

"Mình còn nhớ có lần đang dầm sấu trong bát nước rau muống, mẹ chồng với chồng quay ra nhìn nhau cười mà mình cũng không biết tại sao. Chắc là vụng quá! Nhưng nhìn chung cả bố mẹ mình và bố mẹ anh ấy đều rất ưng hai đứa. Đặc biệt mẹ chồng mình rất hiền", cô nàng thú thật.

Lễ thành hôn của cặp đôi 9x

Dù đã thành vợ chồng nhưng Linh và Dũng chưa thể cùng chung sống. Linh tiếp tục học tại Đức còn chồng lại ở Thụy Sĩ. Trong vài tháng tới, sau khi hoàn thành chương trình học, Linh sẽ sang Thụy Sĩ để đoàn tụ gia đình.

Ảnh: NVCC.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại