Trấn Thành luôn dạy làm hài phải sạch nhất, đẹp nhất, đừng có dị hợm, hề quá mức!

Tùng Ninh |

"Khi tôi bước vào nghề này, người thầy đầu tiên của tôi là anh Trấn Thành. Anh Trấn Thành luôn dạy tôi rằng làm hài phải sạch nhất, đẹp nhất, đừng có dị hợm, hề quá mức" – Dương Thanh Vàng nói.

Dương Thanh Vàng là một trong những diễn viên trẻ tiềm năng của sân khấu hài trong thời gian gần đây, khi thường xuyên góp mặt tại các tiểu phẩm ăn khách và gameshow truyền hình.

Mới đây, tại chương trình Chuyện của sao, Dương Thanh Vàng đã chia sẻ đôi điều về cuộc đời, sự nghiệp của mình qua một số bức ảnh được đưa ra.

Tôi xem anh Hoài Linh từ bé và ngấm những nét diễn của anh ấy vào cơ thể

Bức ảnh đầu tiên chụp vào năm 2013, khi Dương Thanh Vàng còn là sinh viên đại học, chưa vào nghề. Anh tâm sự:

"Tấm hình này chụp năm 2013, khi tôi còn là một sinh viên đại học. Hè năm đó, tôi theo đoàn thực hiện chương trình Hành trình đỏ, vận động hiến máu. Tôi đi từ Cà Mau ra Hà Nội để vận động mọi người hiến máu. Tôi vận động được hơn 40 ngàn đơn vị máu, cứu được nhiều bệnh nhi.

Trấn Thành luôn dạy làm hài phải sạch nhất, đẹp nhất, đừng có dị hợm, hề quá mức! - Ảnh 1.

Đối với tôi, đây là khoảng thời gian đẹp nhất, đẹp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả về hình ảnh lẫn cuộc sống. Tôi tự thấy hồi đó mình nhìn đẹp hơn bây giờ.

Bây giờ đi làm nghề, tôi buộc phải có được những nét đẹp, ánh nhìn sân khấu để khán giả nhìn vào có thiện cảm. Nhưng tôi vẫn thích nhất hình ảnh của mình cách đây 7 năm. Đó là một Dương Thanh Vàng mặn mà, trẻ trung, có da có thịt và rất năng động, luôn giúp đỡ người khác.

Thực ra, tôi học đại học là Cử nhân khoa học toán, nên đáng lẽ ra phải đi làm giáo viên hoặc làm trong cơ quan nhà nước, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã mê hài rồi, nên sau đó quyết định rẽ sang sân khấu.

Hồi đó, dưới quê tôi bán rất nhiều đĩa của anh Hoài Linh. Tôi xem anh Hoài Linh từ bé và ngấm những nét diễn của anh ấy vào cơ thể từ lúc nào không hay.

Tới năm lớp 6, tôi bắt đầu tự học múa bale bằng cách lấy giày cắt hết đế, để lại mũi rồi nhét vải vào để tập đi bằng đầu ngón chân. Khi lớn lên, vì gia đình mong muốn nên tôi phải thi đại học chính thống. Nhưng ngay khi ra trường, tôi không dừng lại được đam mê nên lập tức theo đuổi nghiệp diễn".

Bị thủy đậu, Đại Nghĩa vẫn đắt đi quay rồi kỳ thị

Bức ảnh tiếp theo chụp khi Dương Thanh Vàng đang đóng phim Bơ Lang của Đại Nghĩa. Nhìn lại hình ảnh kỳ cục của mình, Dương Thanh Vàng nhớ lại:

"Bức ảnh này là tôi đóng vai Hương Trái Rạ trong phim Bơ Lang của anh Đại Nghĩa. Tôi tự hào mình là diễn viên đầu tiên của Việt Nam có thể diễn được vai này.

Trấn Thành luôn dạy làm hài phải sạch nhất, đẹp nhất, đừng có dị hợm, hề quá mức! - Ảnh 3.

Tôi nhớ, sau 4 ngày bấm máy quay phim, tôi bị thủy đậu, phải rời Đà Lạt về Cần Thơ chữa bệnh. Đến ngày thứ 5, tôi bị gọi đi quay. Lúc đó, tôi mới bảo anh Đại Nghĩa là không đi quay được vì các nốt thủy đậu đang mọc đầy mặt với người, sợ lây cho đoàn.

Anh Đại Nghĩa không chịu, nhất định bắt tôi phải đi quay. Thế là tôi phải từ Cần Thơ chạy lên Đà Lạt. Lúc đó, các nốt thủy đậu vẫn mọc đầy trên mặt và người tôi. Anh Đại Nghĩa bảo cứ để nguyên như thế, không cần che đi. Vì thế nên khi vào hình, mặt tôi đầy những nốt thủy đậu.

Trong lúc hóa trang, tôi bị anh Đại Nghĩa và đoàn phim kì thị kinh khủng.

Anh ấy bảo tôi make up mà ngồi cách xa tôi cả mét, không dám lại gần. Mọi người còn để sẵn một bộ hóa trang riêng cho tôi, để không chung đụng với ai.

Tới khi quay, tất cả mọi người cũng đều đứng xa tôi, không ai dám lại gần. Quay xong, chỉ một mình tôi ngồi trơ trọi giữa dòng đời, không được nói chuyện, tiếp xúc với ai".

Trấn Thành dạy tôi làm hài phải sạch nhất, đừng có dị hợm

Cuối cùng là hình ảnh Dương Thanh Vàng hóa trang xấu xí trong một vở kịch. Nhìn lại khoảnh khắc này, nam diễn viên tâm sự:

Trấn Thành luôn dạy làm hài phải sạch nhất, đẹp nhất, đừng có dị hợm, hề quá mức! - Ảnh 4.

"Khi tôi bước vào nghề này, người thầy đầu tiên của tôi là anh Trấn Thành. Anh Trấn Thành luôn dạy tôi rằng làm hài phải sạch nhất, đẹp nhất, đừng có dị hợm, hề quá mức.

Bởi vậy nên khi hóa trang như trong tấm hình này, tôi chọn cách hóa trang rất ghê nhưng không quá dị. Tôi luôn cố gắng định hình trong đầu rằng nhân vật xấu thì phải làm sao cho nó xấu nhất có thể, nhưng không làm khán giả sợ hãi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại