Đàm Vĩnh Hưng: "Anh Hoài Linh đã lôi tôi ra khỏi hố sâu, cạm bẫy"

Tùng Ninh |

"Cánh tay đó suốt mấy chục năm qua vẫn gầy guộc như vậy. Đó là cánh tay của anh Hoài Linh" – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Ngôi sao đương thời, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ đôi điều về bản thân mình. Trong đó, anh tỏ ra biết ơn Hoài Linh đã cưu mang mình lúc khó khăn.

Có thể tôi hơi tham lam, ích kỷ, nhưng đó là con người tôi

Trong tôi hiện nay vừa là ca sĩ, vừa là doanh nhân, nhà thiết kế. Tất cả mọi thứ trong sự nghiệp của tôi từ xưa đến nay đều do một mình tôi quyết định hết.

Khi tôi hát Bolero, người ta cứ hỏi thầy tôi là ai. Nhưng xin thưa, không ai dạy tôi hát Bolero hết. Tôi tự nghe chị Hương Lan, chị Bảo Yến, nghe rất nhiều người rồi tìm ra một ngóc ngách nào không giống ai hết. Đó là cách của tôi.

Đàm Vĩnh Hưng: Anh Hoài Linh đã lôi tôi ra khỏi hố sâu, cạm bẫy - Ảnh 1.

Có những người hát Bolero rất chân phương, nhưng tôi lại cảm nhận nó theo một cách khác. Ví dụ, hát về loài hoa dang dở, tôi phải lột tả được sự dang dở trong câu hát đó. Hát về say tình, tôi cũng phải thật say. Con người tôi là như vậy. Đó là lí do vì sao nhiều người không thích, chê bai tôi hát Bolero.

Có thể tôi hơi tham lam, ích kỷ, nhưng đó là con người tôi. Tôi muốn khi tôi hát xong cái gì không ai có thể hát lại được. Có như vậy, tôi mới tận hiến được cho khán giả qua một ca khúc tôi hát.

Cha mẹ tôi sinh tôi ra không phải để tôi đứng im cho người ta muốn nói gì thì nói, muốn tấn công thế nào cũng được

Người ta hay hỏi tôi đã dồn hết năng lượng cho nghệ thuật rồi, sao vẫn còn đương đầu được với thị phi.

Xin thưa tất cả mọi người, cả những người đã làm tôi tổn thương, rằng cách phản ứng lại thị phi của tôi trong suốt thời gian qua là kết quả của một quá trình. Phải có những điều gì đó mới khiến tôi đưa ra quyết định như vậy.

Tôi cũng là con người, cũng biết đau. Tôi còn gia đình, bà con thân thiết. Rồi họ sẽ nhìn tôi ra sao trước những lời lẽ như thế. Vì vậy, tôi buộc phải dùng sự đáp trả đanh thép nhất để cho người thân, bạn bè, fan hâm mộ thấy được bản thân tôi.

Đó là lí do vì sao tôi luôn luôn có những cuộc chiến với thị phi. Nếu tôi sai, tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi. Còn nếu tôi không sai, hãy để tôi được giải thích, được nói.

Đàm Vĩnh Hưng: Anh Hoài Linh đã lôi tôi ra khỏi hố sâu, cạm bẫy - Ảnh 3.

Tôi phản ứng như vậy vì người ta muốn tấn công tôi trước. Người ta muốn xâu xé, cào nát tôi ra. Cha mẹ tôi sinh tôi ra không phải để tôi đứng im cho người ta muốn nói gì thì nói, muốn tấn công thế nào cũng được. Đó không phải là tôi.

Chính điều đó đã tạo nên một Đàm Vĩnh Hưng khác biệt, không giống ai, không bị trộn lẫn với người khác.

Anh Hoài Linh đã lôi tôi ra khỏi hố sâu

Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Tôi xin khẳng định, tôi xuất phát từ con số âm. Tôi không có phương hướng, quen biết hay môi trường để trở thành ca sĩ. Tất cả đều do tôi tự thân vận động hết.

Nhiều lúc nhìn lại quá khứ, tôi không hiểu sao mình có thể đi qua những ngày tháng, đoạn đường khó đi đến vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thành công, nổi tiếng. Tôi cứ đi ngày qua ngày rồi chợt nhận ra đã đi được một chặng dài.

Đàm Vĩnh Hưng: Anh Hoài Linh đã lôi tôi ra khỏi hố sâu, cạm bẫy - Ảnh 4.

Trên con đường sự nghiệp, tôi gặp rất nhiều hố sâu, con sói, bẫy lớn được giấu trong những tán lá. Tôi phải băng qua nó một cách khéo léo.

Trong khó khăn, tôi may mắn gặp một cánh tay của thần tiên, lôi tôi ra khỏi vùng khó khăn, cạm bẫy đó. Cánh tay đó suốt mấy chục năm qua vẫn gầy guộc như vậy. Đó là cánh tay của anh Hoài Linh.

Anh Hoài Linh đã lôi tôi ra khỏi hố sâu, cạm bẫy, khỏi những con số 0 đó, giúp tôi được đếm số 1, số 2 và có được ngày hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại