NSƯT Công Ninh lên chức cha ở tuổi 53: Tôi không bất ngờ vì biết mình còn khả năng sinh con

Mochi |

"Mặc dù lúc tôi lấy vợ là 53 tuổi nhưng vợ tôi cũng trẻ, lúc đó khoảng trên dưới 30 thôi", diễn viên Công Ninh chia sẻ.

Mới đây, chương trình "Các ông bố nói gì" lên sóng với khách mời là NSƯT Công Ninh. Công Ninh sinh năm 1962, ông được khán giả yêu mến khi thường xuyên thủ những vai diễn có hoàn cảnh khắc khổ trên màn ảnh. 

Ông từng trải qua chuyện tình với diễn viên Ngọc Trinh, tuy nhiên cả hai chia tay sau gần 10 năm quen nhau. Năm 2013, Công Ninh cưới người vợ kém 22 tuổi - diễn viên Tuyết Vân.

Tuyết Vân từng là sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh - nơi Công Ninh giảng dạy. Dù chênh lệch tuổi tác và hay khắc khẩu nhưng cuộc sống vợ chồng của cặp đôi vô cùng yên ấm do cả hai cùng biết nhẫn nhịn đối phương. 

Năm 2014, cặp đôi chào đón con gái Oscar ra đời. Khi đó, Công Ninh đã ngoài 50 tuổi. Trong chương trình, nam diễn viên đã có nhiều chia sẻ về cuộc sống bên vợ trẻ và con gái nhỏ.

Những lúc mâu thuẫn, tôi chọn sự im lặng thay vì đối chất, gây gổ

Chia sẻ về thời điểm biết tin vợ có bầu, Công Ninh cho biết, ông vô cùng hồi hộp, chờ đón ngày con ra đời: "Khi biết trong tương lai sẽ có một đứa con, ai cũng sẽ rất bất ngờ, hồi hộp, sau đó sẽ là cảm giác rất vui, tâm trạng chờ đón ngày vợ sinh. 

Cảm thấy mình tạo ra một sinh linh đang lớn dần thành một con người là một điều rất kỳ diệu mà mình không nghĩ là mình làm được điều đó".

Có con nhỏ khi đã ở tuổi ngoài 50 nhưng điều này nằm trong dự tính của vợ chồng nam diễn viên, ông nói:

"Tôi cũng không bất ngờ lắm vì tôi cảm nhận được là mình còn khả năng sinh con. Mặc dù lúc tôi lấy vợ là 53 tuổi, nhưng vợ tôi cũng trẻ, lúc đó khoảng trên dưới 30 thôi".

NSƯT Công Ninh lên chức cha ở tuổi 53: Tôi không bất ngờ vì biết mình còn khả năng sinh con - Ảnh 1.

Nam nghệ sĩ cũng dành nhiều lời khen bà xã đảm đang, ít khi nào than vãn dù ông bận rộn với công việc, thường xuyên vắng nhà. 

Lúc vợ sinh, Công Ninh cũng đang đi quay phim ở Bình Dương. Khoảng 3-4h chiều, ba mẹ vợ gọi điện báo tin vợ sinh nhưng ông vẫn vướng quay cho đến khi trời chập tối mới được về thăm vợ.

Tuy nhiên, lúc về đến bệnh viện, nam diễn viên không được vào gặp vợ con vì bà xã đẻ mổ, phải sau 2 ngày mới được vào thăm.

Ông tâm sự, cảm thấy may mắn vì vợ luôn được gia đình nhà ngoại chăm sóc từ lúc mang bầu đến khi sinh nở. Về phần mình, ông lo chuyện đi làm để kiếm tiền lo cho vợ con.

Trong cuộc sống đời thường, hai vợ chồng nam diễn viên thường xuyên xảy ra tranh cãi, tuy nhiên, cả hai luôn cố gắng nhượng bộ, nhẫn nhịn đối phương để không khí gia đình được êm ấm.

NSƯT Công Ninh lên chức cha ở tuổi 53: Tôi không bất ngờ vì biết mình còn khả năng sinh con - Ảnh 2.

Diễn viên Công Ninh bên vợ con.

"Để giữ được hạnh phúc trong gia đình, những lúc mâu thuẫn, tôi chọn sự im lặng thay vì đối chất, gây gổ bằng hành động hay ngôn ngữ. Đàn ông thì phải nhịn, người phụ nữ cần giải tỏa mà. Mình nhịn có mất cái gì đâu, mình nhịn vợ mình chứ có phải nhịn ai đâu. 

Tôi hoàn toàn không ủng hộ chuyện đánh vợ. Tự nhiên đi đánh một người yếu thế hơn mình làm gì", Công Ninh chia sẻ.

Hiện tại, công việc chiếm trọn thời gian của nam nghệ sĩ. Ông tâm sự, dù rất muốn dành nhiều thời gian hơn cho vợ con nhưng áp lực về kinh tế không cho phép, ông phải chăm chỉ, nỗ lực đi làm để làm trụ cột trong gia đình.

"Tôi không làm chủ được kinh tế trong gia đình thì tôi căng thẳng lắm", ông nói.

Tất bật lo chuyện cơm áo gạo tiền dù đã ngoài 50 tuổi nhưng Công Ninh khẳng định, vợ con ông không hề tủi thân khi chồng thường xuyên vắng nhà mà rất tự hào vì thấy ông vẫn có công việc tốt, hàng ngày được cống hiến cho xã hội.

Sau khi anh ấy hết bệnh, tôi mới biết anh ấy phải vật vã lắm để vượt qua căn bệnh đó

Diễn viên Tuyết Vân - vợ của nam diễn viên cũng dành nhiều lời khen cho chồng là người đàng hoàng, yêu chiều con gái hết mực và luôn tạo cho cô cảm giác an toàn khi ở bên:

"Ấn tượng của tôi về anh ấy là một người đàn ông đàng hoàng. Cách mọi người nói về anh ấy làm tôi cũng yên tâm khi tiếp xúc với người đàn ông đó.

Khuyết điểm của anh ấy là quá thương con, thương một cách quá lố, cho nên nhiều lúc tôi biết đó là ưu điểm nhưng vẫn cảm thấy bực bội. Với con thì anh ấy kỹ tuyệt đối, mọi thứ phải sạch sẽ, cưng như trứng, hứng như hoa. Nhiều lúc tôi không biết mình là mẹ hay anh ấy là mẹ nữa.

Tôi cũng thông cảm vì anh ấy đã lớn tuổi, giờ có con gái nên anh ấy lo kinh khủng lắm.

Có đôi lúc tôi thấy anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của vợ, nhưng sau một thời gian quan sát thì thấy không phải như vậy. Nhiều lúc tưởng đâu giận ghê lắm, say goodbye được luôn mà 2 tháng sau tự nhiên cảm giác đó bay đi lúc nào không hay.

NSƯT Công Ninh lên chức cha ở tuổi 53: Tôi không bất ngờ vì biết mình còn khả năng sinh con - Ảnh 3.

Buổi sáng tôi quay ra nhìn con thấy nó ngủ bình yên, tôi cũng cảm thấy bình yên lắm. Đôi khi tôi cũng cảm ơn ông trời nhưng cũng thầm cảm ơn chồng vì lúc nào anh ấy cũng lo lắng cho vợ con.

Ở bên anh ấy, tôi cảm thấy bình yên và an tâm lắm. Anh ấy không làm những việc làm mình cảm thấy bất an. Tôi rất thường xuyên kiểm tra điện thoại của anh ấy, lâu lâu anh ấy cũng kiểm tra điện thoại của tôi.

Nhắn tin thì anh ấy chăm trả lời tin nhắn của tôi lắm nhưng nói chuyện trực tiếp với nhau thì nói một hồi là quạu quạu. Tôi với anh ấy là kiểu mưa dầm thấm lâu chứ không phải hay tạo sự bất ngờ cho nhau".

NSƯT Công Ninh lên chức cha ở tuổi 53: Tôi không bất ngờ vì biết mình còn khả năng sinh con - Ảnh 4.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cũng cảm thấy có lỗi với chồng, đó là khi ông bị bệnh nặng mà cô không ở bên chăm sóc vì bận lo cho con gái nhỏ. Tuyết Vân nghẹn ngào thổ lộ:

"Có một chuyện tôi thấy có lỗi với anh ấy đó là thời điểm anh ấy bệnh nặng, lúc đó con còn nhỏ. Anh ấy sợ là nếu như tôi chăm sóc anh ấy thì con sẽ ảnh hưởng vì có thể sức khỏe mình không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến con.

Lúc đó tôi không nghĩ anh ấy bệnh nặng. Anh ấy chỉ nói là bệnh này phải cách ly, không được sống chung với mọi người. Khi tôi xem tin tức trên báo đài, nghĩ là bệnh viêm phổi không phải bệnh nan y phải chết. 

Sau khi anh ấy hết bệnh, tôi mới biết anh ấy phải vật vã lắm để vượt qua căn bệnh đó, còn tôi lúc đó lại nghĩ là mình cứ tập trung chăm sóc con là được rồi chứ không quan tâm anh ấy.

Sau này, tôi hiểu là thời gian một mình đó đối với anh ấy cũng kinh khủng lắm".

Qua những tâm sự giấu kín, nữ diễn viên cũng ngọt ngào nhắn gửi tới ông xã hơn 22 tuổi:

"Em mong là ba sẽ luôn giữ gìn sức khỏe, quan tâm tới cảm xúc của em nhiều hơn là cảm xúc của Oscar và đừng nghĩ ngợi những chuyện vu vơ không đâu hay lo xa về cuộc sống. Em muốn chúng ta sẽ sống trọn vẹn, hạnh phúc trong thời khắc hiện tại và tin tưởng nhau trong tương lai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại