Quách Ngọc Ngoan: Tôi luôn là người nhún nhường Phượng Chanel nhiều hơn

Tùng Ninh |

"Hiện tại, vợ tôi hay phải bay về Hà Nội vì có công việc còn tôi ở Sài Gòn với con nhiều hơn. Ở nhà cũng có vú nuôi nên tôi cũng đỡ vất vả" – Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Sau khi giành quán quân cuộc thi Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan mới đây đã tổ chức một buổi tiệc tri ân khán giả và báo giới. Tại đây, anh đã chia sẻ về chuyện gia đình mình.

Vợ tôi luôn hỏi hôm nay anh hát như thế nào, có bị chê nhiều không

Tôi phải dành lời cảm ơn rất lớn tới gia đình mình, đặc biệt là vợ tôi Phượng Chanel. Cô ấy rất ủng hộ tôi. Thực ra, vợ tôi rất thích khi tôi đi thi hát, luôn luôn ủng hộ, động viên tôi. Đó là điều khiến tôi rất trân trọng.

Mỗi lần tôi đi thi, đi quay về, vợ tôi luôn hỏi hôm nay anh hát như thế nào, có bị chê nhiều không.

Quách Ngọc Ngoan: Tôi luôn là người nhún nhường Phượng Chanel nhiều hơn - Ảnh 1.

Vợ tôi cũng chính là người đã động viên, bắt tôi phải quyết tâm đi thi. Cô ấy bảo tôi thích hợp với cuộc thi này nên nhắc tôi nếu thích thì cứ đi. Ở nhà, vợ hay thấy tôi lèm bèm hát mấy ca khúc Bolero, âm hưởng dân ca nên bảo tôi đi thi cho có trải nghiệm, từ đó tự tin hơn khi hát.

Tôi với vợ tôi hay đi tiệc, karaoke. Những lúc như vậy, tôi thường bị ngại, không dám lên hát. Chính vì thế nên cô ấy mới động viên tôi đi thi cho tự tin hơn.

Bởi vậy, tôi muốn dành giải thưởng lần này tới vợ tôi, nhưng một lời cảm ơn đã đồng hành cùng tôi suốt cuộc thi.

Tôi và Phượng Chanel đã có với nhau một cô con gái 8 tháng tuổi

Hiện tại, tôi đang hạnh phúc với những gì mình đang có. Mọi người cứ hỏi tôi khi nào làm đám cưới với Phượng Chanel. Biết đâu tôi đã làm đám cưới và có con rồi thì sao?

Thật ra với chúng tôi bây giờ, cứ sống làm sao để cả hai cùng trân trọng nhau, cùng hạnh phúc là được. Tất nhiên, tôi biết rằng người phụ nữ cũng cần có danh phận và đám cưới là cần thiết, nhưng hạnh phúc thiết thực vẫn là quan trọng nhất.

Vì vậy, trong mọi cuộc nói chuyện, tôi đều gọi Phượng Chanel là vợ, dù chưa làm đám cưới. Tôi nghĩ rằng, điều đó là cần thiết hơn việc chúng tôi tổ chức một đám cưới.

Và hiển nhiên, một khi đã gọi là vợ thì phải đăng ký kết hôn rồi. Tôi và Phượng Chanel đã đăng ký kết hôn, chỉ là chưa làm đám cưới thôi.

Quách Ngọc Ngoan: Tôi luôn là người nhún nhường Phượng Chanel nhiều hơn - Ảnh 3.

Có thể tôi và Phượng Chanel sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian sắp tới, nhưng cái này phải để chúng tôi bàn bạc lại với gia đình xem nên vào lúc nào.

Nhân cơ hội này, tôi xin thông báo luôn với mọi người rằng tôi và Phượng Chanel đã có với nhau một cô con gái 8 tháng tuổi.

Tên con gái chúng tôi là Quách Trương Thanh Nhã, lấy từ họ bố, họ mẹ. Tên gọi ở nhà Sumi. Tôi không định nói ra đâu nhưng thôi cứ tiết lộ.

Tôi luôn là người nhún nhường Phượng Chanel nhiều hơn

Đây là lần thứ hai tôi được làm bố, không có cảm xúc nào bằng. Cảm giác được làm bố làm mẹ trong cuộc đời này thiêng liêng lắm. Cả hai lần tôi đều hạnh phúc, có cảm xúc giống nhau, không có gì khác cả.

Tôi may mắn một điều là các con của tôi đều giống tôi. Con gái tôi lần này ra đời ai cũng nói sao giống bố quá.

Hiện tại, vợ tôi hay phải bay về Hà Nội vì có công việc còn tôi ở Sài Gòn với con nhiều hơn. Ở nhà cũng có vú nuôi nên tôi cũng đỡ vất vả. Chúng tôi cũng may mắn có được người vú nuôi rất đảm đang.

Quách Ngọc Ngoan: Tôi luôn là người nhún nhường Phượng Chanel nhiều hơn - Ảnh 4.

Bản thân tôi không phải chăm con nhiều nhưng những lúc không đi làm mà ở nhà, tôi vẫn làm một số việc như ngồi canh con ngủ, khi con thức thì chơi đùa, bế ẵm nó.

Hai chị lớn (con trước của Phượng Chanel) rất cưng em út. Hai đứa con của vợ tôi xem tôi như người bố thứ hai, rất quý mến tôi. Chúng còn rất xinh đẹp và học giỏi.

Tôi nghĩ, con ông con bà không quan trọng. Quan trọng là tình cảm mình dành cho các con như thế nào. Trẻ con vốn rất nhạy cảm và sâu sắc. Nếu tình yêu mình dành cho chúng không nhiều hoặc lệch lạc, chúng sẽ cảm nhận được ngay.

Về vợ tôi, để đi được với nhau đến chặng đường này, tôi nghĩ mình may mắn vì đã có một người phụ nữ hiểu mình, yêu thương mình. Ngược lại, tôi cũng vậy. Điều quan trọng giữa chúng tôi phải có sự tin tưởng, yêu thương, trân trọng nhau.

Quách Ngọc Ngoan: Tôi luôn là người nhún nhường Phượng Chanel nhiều hơn - Ảnh 5.

Trong gia đình, tôi luôn là người nhún nhường Phượng Chanel nhiều hơn. Điều này vợ tôi cảm nhận được rõ ràng nhất, giúp gia đình luôn đầm ấm, vui vẻ.

Trong một gia đình, sự chia sẻ rất quan trọng và người vợ cũng như người chồng phải biết nhường nhịn nhau, hiểu nhau, nói chuyện với nhau được nhiều thứ để người bạn đời của mình được vui vẻ, hạnh phúc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại