Giọt nước mắt của 2 người mẹ sau phiên xử cô gái giết người bằng trà sữa có cyanua

Hoàng An |

Dưới sân tòa, mẹ ruột bị cáo Trang bước đi không vững sau khi nghe con bị tuyên án tử. Ở một góc khác, mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh lặng lẽ ôm di ảnh con vào lòng.

Sau nửa buổi tranh tụng, trưa 17/7, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt tử hình Lại Thị Kiều Trang (SN 1994, tại xã Quý Vũ, huyện Kiến Xương) về tội "Giết người".

Ngoài ra, Trang phải bồi thường cho gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh toàn bộ tiền mai táng phí, tiền bồi thường tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho 3 con chị Hạnh đến khi trưởng thành.

Giọt nước mắt của 2 người mẹ sau phiên xử cô gái giết người bằng trà sữa có cyanua - Ảnh 1.

Mẹ bị cáo Lại Thị Kiều Trang gục ngã, phải có người dìu ra khỏi tòa sau khi nghe HĐXX tuyến con án tử hình.

Sau giây phút nghe chủ tọa tuyên án, hàng trăm người có mặt tại phòng xử ùa ra bên ngoài sân toà án, đứng chặn đầu chiếc xe đặc chủng. Họ muốn nhìn mặt cô gái "mù quáng", vì chút ghen tuông, ích kỷ nảy sinh kế hoạch hãm hại người khác, khiến người vô tội chết oan uổng.

Ở một góc sân tòa án, chị của Lại Thị Kiều Trang khóc không thành tiếng, còn mẹ bị cáo thì ngã quỵ xuống sân. Bà bước đi không vững, phải có hai người dìu ra khỏi tòa để lên xe về nhà.

Trong khi nhiều người thân khóc thương cho Trang - gây sự chú ý, thì ở phía xa, bên một góc sân râm mát trong sân tòa, mẹ nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh ôm di ảnh con gái, khóc đỏ mắt. Bà vốn bị nặng tai nên khó thể nghe được lời người khác nói.

Xuyên suốt phiên xét xử sơ thẩm hôm nay, mẹ chị Hạnh khóc nhiều. Từ ngày con gái qua đời, bà khóc hết nước mắt vì nhớ thương con, lo cho tương lai của ba đứa cháu. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được những việc đã xảy ra.

Giọt nước mắt của 2 người mẹ sau phiên xử cô gái giết người bằng trà sữa có cyanua - Ảnh 3.

Mẹ đẻ nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh.

Anh T. (chồng nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh) bảo, bản thân anh đau lòng mỗi khi nhìn thấy mẹ vợ khóc thương con gái. "Nhìn mẹ vợ tôi như vậy, tôi càng buồn thêm", anh T. nói.

Bà Ninh Thị H. (mẹ anh T.) thì kể rằng, từ khi mất mẹ, con út chị Hạnh khóc ngày khóc đêm.

"Bà ngoại các cháu già, lại nặng tai nên bố chúng nó phải ở nhà, thuê thêm một người giúp việc để phụ chăm 3 đứa con còn quá nhỏ. Cuộc sống của 4 bố con vất lắm", bà Ninh Thị H. nói giọng buồn rầu.

Gần 12h trưa, chiếc xe đặc chủng lăn bánh đưa bị cáo Lại Thị Kiều Trang rời khỏi sân tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Nhiều ánh mắt nhìn theo, lẫn trong đó là sự thương cảm và tức giận.

Góc sân tòa lúc ấy chỉ còn lại tiếng rì rầm của những người dân hiếu kỳ. "Tử hình là đúng rồi, ác như thế còn mặt mũi nào mà sống", một người khác thì nói "mù quáng quá mất khôn, chỉ vì một thằng đàn ông mà ra tay giết người, giờ hết đường rồi, có đáng không?".

Theo cáo trạng, Trang từng có quan hệ tình cảm với anh rể là P.V.Q. (30 tuổi). Khi anh Q. đề nghị chấm dứt mối quan hệ, bị cáo nảy sinh ý định đầu độc vợ người đàn ông này là Đ.T.Y. (30 tuổi).

Bị cáo sau đó lên kế hoạch mua chất kịch độc xyanua và 6 cốc trà sữa để thực hiện âm mưu. Trang bị cáo buộc bơm chất độc vào các cốc trà sữa và gửi đến Bệnh viện Phổi Thái Bình - nơi chị Y. công tác.

Thời điểm trà sữa được chuyển đến (ngày 3/12/2019), chị Y. không ở cơ quan nên 6 ly trà sữa được cất trong tủ lạnh của phòng hành chính. Nữ điều dưỡng N.T.H. đã uống một cốc trà sữa có bơm chất độc rồi tử vong.

Ngày 30/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang về tội Giết người.

Một ngày sau, Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật thi thể nạn nhân để phục vụ công tác điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại