Quách Ngọc Tuyên dốc hết tiền tiết kiệm, vay bố 200 triệu làm phim: "Tôi buồn và lo lắng"

Cao Thanh Hương |

"Là diễn viên, tôi hiểu tâm lý, ai làm xong cũng muốn nhận tiền ngay. Số tiền vẫn nhiêu đó nhưng được cầm ngay thì tâm lý mình vui vẻ, thoải mái", Quách Ngọc Tuyên tâm sự.

Tập 1 "Thằng khờ" phần 3 do Quách Ngọc Tuyên sản xuất chính thức lên sóng vào ngày 10/7 vừa qua. Sau gần 4 ngày công chiếu, phim mới đạt hơn 800.000 lượt xem. Trong khi phần 1 và phần 2, chỉ sau 1 ngày đã được hơn 2 triệu views. Điều này khiến nam diễn viên người Long An rất buồn.

Fan và đồng nghiệp mở điện thoại cày views, vẫn buồn vì lượt xem quá thấp

Có vẻ như "Thằng Khờ" phần 3 này không được khán giả hào hứng đón nhận như những phần trước, trong khi anh từng chia sẻ rằng, phần này đầu tư rất chỉnh chu?

Làm sản phẩm nào cũng thế, tôi luôn muốn chất lượng tốt nhất, nội dung tốt nhất, chỉn chu nhất khi đến với khán giả. Tôi cảm nhận được là khán giả rất thương mình, fan rất thương mình nên muốn bày tỏ sự tôn trọng với họ qua chính sản phẩm mình làm.

Tôi cũng ý thức được rằng, nếu sản phẩm của mình không hay, khán giả sẽ chỉ xem một lần rồi thôi, không ai coi tới coi lui và giới thiệu cho người khác cùng coi nên anh em diễn viên và ê-kíp đoàn phim thật sự rất nỗ lực.

Ngày nào quay là anh em tập trung từ 5 rưỡi sáng hôm trước tới gần 3h sáng hôm sau mới nghỉ, tức là gần 24 tiếng đồng hồ liên tục. Ngủ được một chút, 6h sáng lại có mặt ở hiện trường. Riêng tôi không dám về nhà mà mướn khách sạn gần trường quay để ngủ. Chợp mắt chừng 2,3 tiếng. Ngày thứ hai, đoàn cũng quay tới hơn 1h sáng. Anh em ai cũng mệt nhưng vẫn căng sức ra làm.

Quách Ngọc Tuyên dốc hết tiền tiết kiệm, vay bố 200 triệu làm phim: Tôi buồn và lo lắng - Ảnh 1.

Chỉ tội anh em ê-kíp hiện trường không được ngủ. Diễn viên còn tranh thủ ngả lưng những lúc không có cảnh quay của mình, còn quay phim, thiết kế, đạo diễn, phó đạo diễn, ánh sáng là làm suốt, không nghỉ phút giây nào.

Khi mình dốc hết tâm huyết làm phim như thế mà không được mọi người đón nhận thì dĩ nhiên là buồn. Tôi cũng không hiểu vì sao lượt views lại đuối hơn hẳn so với hai phần trước, dù bình luận của khán giả, hầu hết vẫn là khen ngợi.

Hai phần trước, phim lên sóng được 1 ngày, đã 2 triệu lượt xem. Còn hiện tại, views lên đều nhưng rất chậm. Hơn 3 ngày rồi mới được hơn 800.000 lượt xem. Tôi khá là buồn và lo lắng.

Về phía anh em đồng nghiệp cũng như fan có động thái nào để an ủi anh không?

Anh em trong nghề hiểu được cảm giác của tôi nên gọi điện, động viên, hỏi thăm rất nhiều. Từ anh Hồ Việt Trung, anh Hoàng Mèo, anh Hứa Minh Đạt đến Tân Trề. Anh Hoàng Mèo còn mở điện thoại để cày views cho tôi.

Các bạn fan ruột còn thương hơn, chia sẻ nhiệt tình, cày views nhiệt tình và kêu gọi mọi người xem phim. Cứ nghĩ tới những tình cảm đó của mọi người, tôi lại tự đẩy tinh thần mình lên để chiến đấu tiếp. Nếu tôi buông xuôi thì cả ê-kíp sẽ không còn động lực nữa.

Ngày 17 này, tôi sẽ công chiếu OST nhạc phim. Có vẻ khán giả rất hào hứng với nhạc phim. Và ngày 24, tôi sẽ tiếp tục phát tập 2. Lúc này tôi chỉ biết cố gắng hết sức có thể và mong được mọi người ủng hộ thôi.

Quách Ngọc Tuyên dốc hết tiền tiết kiệm, vay bố 200 triệu làm phim: Tôi buồn và lo lắng - Ảnh 3.

Dốc hết tiền tiết kiệm, vay thêm bố 200 triệu để làm "Thằng Khờ"

Anh có cho rằng phim chưa thực sự hấp dẫn hoặc vì đụng độ toàn dự án hot của Hồng Vân, Lê Dương Bảo Lâm, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Trần, Minh Hằng?

Tôi hỏi mấy bạn bên Youtube, các bạn nói từ sau dịch, mặt bằng chung, lượt tương tác của khán giả chậm hẳn. Ai cũng bị vậy chứ không riêng gì tôi. So với các phim ra cùng đợt thì "Thằng Khờ" vẫn đang có lượt views cao nhất.

Nhưng bản thân tôi, khi đầu tư sản phẩm như vậy, nói không phải kể lể nhưng mình cố gắng làm tất cả những gì tốt nhất có thể, từ khung hình đến âm nhạc... mà lượng views như vậy thì khá chạnh lòng.

Mỗi phần tôi đều nâng cấp chất lượng lên, chi phí vì thế cũng cao hơn. Tôi cũng là diễn viên, tôi hiểu tâm lý, ai làm xong cũng muốn nhận tiền ngay. Số tiền vẫn nhiêu đó, không nhiều hơn, không ít hơn nhưng được cầm ngay thì tâm lý mình vui vẻ, thoải mái.

Bởi hiểu vậy nên tôi lấy hết tiền tiết kiệm ra, về quê vay bố thêm 200 triệu để trang trải chi phí. Xong khâu nào thanh toán khâu đó.

Đoàn còn mướn nguyên cái chợ để quay, thuê diễn viên quần chúng ngồi bán rau, thịt, trái cây, người đi chợ. Để set-up nguyên một cái chợ như vậy rất tốn kém nhưng mình muốn có sản phẩm chất lượng thì không thể làm hời hợt được.

Thú thật với bạn là, mỗi lần ra sản phẩm mới, tôi rất nôn nào chờ đợi xem khán giả có thích không. Những phần trước, được mọi người hưởng ứng mạnh, tôi rất thích. Lần này, ngủ dậy, tôi mở Youtube lên coi, nhìn views xong là muốn ngủ luôn, không muốn tỉnh nữa.

Còn Youtube cũng giống như một cái bánh pizza, càng nhiều người làm Youtube thì miếng bánh càng nhỏ lại. Đồng thời khán giả cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Tôi nghĩ đó là một phần. Sau dịch, mọi người tập trung làm kinh tế, lo cơm áo gạo tiền nên tương tác cũng giảm xuống.

Nhưng mình không thể đổ thừa cho khán giả. Có thể là do mình PR chưa tốt đến khán giả nên mọi người biết tới sản phẩm của mình chưa nhiều. Khán giả không thích là do mình. Phim không tới được với khán giả cũng do mình.

Quách Ngọc Tuyên dốc hết tiền tiết kiệm, vay bố 200 triệu làm phim: Tôi buồn và lo lắng - Ảnh 5.

Thật lòng là tôi bị tuột cảm xúc. Phim của tôi, mỗi tập đầu tư vài trăm triệu, còn các anh chị em khác đầu tư tiền tỉ mà lượt views như thế này thì làm sao lấy lại được vốn. Chỉ cần nghĩ thế là mất lửa. Mà nghệ sĩ, sợ nhất là mất lửa nghề.

Từ trước đến giờ tôi luôn nghĩ, cái gì càng khó càng phải làm cho bằng được. Đó mới chỉ là tập 1 và tập 1 thì mới là phần giao đãi nội dung, tập 2, 3 hấp dẫn hơn nhiều. Vui một điều là nhạc phim được khán giả rất thích.

Tôi hơi rầu và lo nhưng không cho phép mình buông xuôi, không cho phép mình nản trí. Được anh em đồng nghiệp, các fan động viên nên tôi càng phải cố gắng vượt qua. Tôi nghĩ mình cứ dốc hết tâm huyết đi, làm thật tốt đi rồi Tổ thương, trời thương, khán giả thương.

Thậm chí, tối hôm trước, đi diễn hài với anh Chí Tài ở Biên Hòa, đầu tôi vẫn có suy nghĩ phải tranh thủ PR cho phim mình. Diễn xong, tôi cầm micro kêu gọi khán giả xem và ủng hộ phim mình.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại