Minh Hằng: "Sau cuộc gọi ấy, Khả Ngân lập tức tới nhà tôi xin lỗi"

Tùng Ninh |

"Khả Ngân nói không ngờ tôi lại ngây thơ đến thế vì cũng ra hiệu cho tôi mấy lần là đang ghi hình nhưng tôi không nhận ra nên cứ nói hết mọi thứ" – Minh Hằng nói.

Mới đây, ca sĩ Minh Hằng đã cho ra mắt web drama do mình tự tay sản xuất mang tên Kẻ săn tin. Trong đó, cô đóng vai chính là một nữ phóng viên và nói về nghề báo chí.

Tại chương trình Gương mặt showbiz, Minh Hằng đã chia sẻ đôi điều về quá trình làm phim, cũng như những khó khăn mà mình gặp phải.

Không ai lấy tiền của tôi hết, từ Trấn Thành tới Ninh Dương Lan Ngọc

Tôi vừa thực hiện dự án web drama đầu tiên do chính tôi đầu tư và sản xuất, nên rất vui. Ở dự án này, tôi tham gia vào tất cả các khâu, biên kịch, đóng chính, sản xuất… cái gì cũng làm hết.

Minh Hằng: Sau cuộc gọi ấy, Khả Ngân lập tức tới nhà tôi xin lỗi - Ảnh 1.

Bởi vậy nên tôi rất lo lắng, nhiều phân đoạn không diễn nổi vì sợ ngoài hiện trường có chuyện gì xảy ra, rồi sợ quá trình quay nảy sinh nhiều vấn đề. Đã vậy, chủ đề phim này còn nhạy cảm, khó nuốt. Vì thế nên tôi phải mời nhiều người nổi tiếng vào phim, rồi làm sao cho nó thật vui vẻ, giải trí.

Mấy ngày gần đây, ngày nào tôi cũng lên Youtube đọc bình luận xem mọi người khen gì, chê gì để rút kinh nghiệm.

Nhiều người cứ hỏi tôi sao có thể ôm đồm được hết mọi việc như thế. Đơn giản vì tôi yêu nghề này. Khi tình yêu đủ lớn thì làm được nhiều lắm. Tôi nhớ, tôi đến sớm nhất và khi mọi người làm xong việc, nằm la liệt vì mệt, tôi vẫn đi kiểm tra lại tất cả. Tài xế còn bảo tôi trâu bò quá.

Thực ra tôi cũng mệt mỏi lắm, nhưng đây là đứa con tinh thần, là tâm huyết của tôi nên tôi phải tự tay làm hết. Được cái khách mời đến cũng ủng hộ tôi, dù toàn người nổi tiếng nhưng lúc làm việc không ai cãi vã gì. Tôi may mắn được anh chị em đồng nghiệp yêu thương.

Tôi nói thật, tuy tôi không nhiều tiền nhưng vẫn cố dành một khoản thù lao trả cho các anh chị em đồng nghiệp mời đến. Tuy nhiên, không ai lấy tiền của tôi hết, từ Trấn Thành tới Ninh Dương Lan Ngọc, Jun Phạm…

Minh Hằng: Sau cuộc gọi ấy, Khả Ngân lập tức tới nhà tôi xin lỗi - Ảnh 3.

Tất nhiên, tôi không dám đưa tiền trực tiếp mà nhờ ekip đưa, nhưng họ chạy lại đập trả lại vào tay tôi rồi nói: "Không lấy, để tiền mà làm phim". Họ thương tôi phải bỏ nhiều tiền làm phim nên không lấy đồng nào.

Tôi biết ơn các anh chị em rất nhiều và hứa nếu sau này có ai làm phim, tôi cũng sẽ giúp lại.

Ngay sau cuộc gọi ấy, Khả Ngân lập tức tới nhà tôi xin lỗi

Nhân tiện, nhắc tới chuyện hết tiền, tôi vẫn nhớ có lần Khả Ngân gọi điện mượn tôi tiền nhưng tôi chỉ còn đúng 10 triệu trong người nên nói thẳng luôn. Tôi không ngờ cuộc gọi đó bị đưa lên truyền hình và trở thành chấn động.

Từ lần đó, tôi đi đâu cũng bị hỏi là "em chỉ còn có 10 triệu thôi à". Và ngay sau cuộc gọi ấy, Khả Ngân lập tức tới nhà tôi xin lỗi. Khả Ngân nói không ngờ tôi lại ngây thơ đến thế vì cũng ra hiệu cho tôi mấy lần là đang ghi hình nhưng tôi không nhận ra nên cứ nói hết mọi thứ.

Trong cuộc sống, tôi là người thật thà, có kinh nghiệm nào cũng chia sẻ hết cho đàn em của mình để nó đỡ vấp phải, nhưng không ngờ lại bị đứa em lừa như thế.

Minh Hằng: Sau cuộc gọi ấy, Khả Ngân lập tức tới nhà tôi xin lỗi - Ảnh 4.

Minh Hằng và Khả Ngân

Trong công việc, tôi làm việc kỹ lắm. Chẳng hạn, ở web drama này, dù tiền công trả cho mọi người là làm web drama nhưng tôi lại bắt họ làm như phim điện ảnh. Tôi sửa kịch bản tới mức con bé biên kịch phải choáng váng với tôi.

Thậm chí, một số khách mời chỉ là người mẫu thôi, không phải diễn viên nên không quen diễn xuất, nhưng tôi vẫn bắt họ phải tập luyện để diễn bằng được.

Tôi chưa bao giờ trách báo chí hay mọi người

Trong web drama này, tôi chọn làm về ngành nghề báo chí vì đây là ngành vô cùng màu sắc, càng tìm hiểu tôi càng yêu nó hơn. Làm báo sẽ được tiếp cận với nhiều loại người, vấn đề khác nhau nên tôi có thể khai thác mãi không hết.

Tôi có nguồn cảm hứng làm phim về ngành nghề báo chí vì tôi được xúc nhiều với nó. Nếu không có báo chí thì không có tôi ngày hôm nay.

Không có báo chí, khán giả sẽ không biết tôi là ai, làm gì, không được nghe tâm sự, chia sẻ của tôi.

Minh Hằng: Sau cuộc gọi ấy, Khả Ngân lập tức tới nhà tôi xin lỗi - Ảnh 5.

Đương nhiên, báo chí cũng có nhiều cái chưa tốt với tôi, nhưng đa số vẫn là mặt tốt.

Tất nhiên, trong sự nghiệp của mình, tôi từng vài lần gặp phải ồn ào, scandal. Nhưng những ồn ào đó đôi khi không phải từ báo chí mà do bản thân tôi bất cẩn. Với lại nhiều nguồn tin không xuất phát từ báo chí mà chỉ là tin đồn vu vơ.

Bởi vậy, tôi chưa bao giờ trách báo chí hay mọi người. Sau mỗi sự cố, tôi phải tự nhìn nhận mình, cẩn thận hơn, khéo léo hơn. Nếu không muốn scandal xảy ra thì bản thân tôi phải biết kiểm soát mọi thứ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại