Thí sinh Hãy nghe tôi hát nhí: Anh trai bị liệt nửa người, nghỉ học đi bán kẹo kéo

Nguyễn Hương |

Trong khi bạn bè cùng trang lứa được đi học, được vui chơi, vô lo vô nghĩ thì Đức Danh hằng đêm phải cùng mẹ rong ruổi khắp quán xá Sài Gòn, em vừa hát vừa bán kẹo kéo phụ mẹ.

Đức Danh, cậu bé 13 tuổi, sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát ngọt ngào và lối diễn mộc mạc trong chương trình Hãy nghe tôi hát nhí khiến bao người hâm mộ. Nhưng không phải ai cũng biết hoàn cảnh đáng thương của cậu...

Anh trai bị liệt nửa người, Đức Danh nghỉ học đi bán kẹo kéo phụ gia đình

Đức Danh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Phú Yên. Từ nhỏ em đã sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật. Em thích ca hát và hay hát nghêu ngao theo những bài hát mà em tình cờ nghe được, nhưng gia đình Đức Danh lúc ấy chưa bao giờ dám nghĩ em có thể bước chân vào con đường nghệ thuật vì không có điều kiện.

Tưởng không có cơ hội để theo đuổi âm nhạc thì những năm tháng tuổi thơ của em sẽ trôi qua một cách hồn nhiên, bình dị như bao đứa trẻ miền Trung, nhưng tai hoạ lại bất ngờ ập đến ngôi nhà nhỏ của em. Anh trai Đức Danh mang bạo bệnh, cha mẹ em phải bán nhà cửa đất đai để chạy chữa, điều trị cho người anh liệt nửa người.

Thí sinh Hãy nghe tôi hát nhí: Anh trai bị liệt nửa người, nghỉ học đi bán kẹo kéo - Ảnh 1.

Đức Danh không chỉ sở hữu giọng hát sáng, ngọt ngào đầy truyền cảm...

Cũng từ đó, cả gia đình em vào Sài Gòn, chật vật với cuộc sống mưu sinh. Ngày cả nhà rời Phú Yên, Đức Danh phải nghỉ học để theo cha mẹ. Nhưng vào thành phố, gia đình lại không đủ điều kiện để cho em được học tiếp.

Mẹ em thú nhận, chị mở quán cơm ở quê nên cũng muốn mở quán ăn hay kinh doanh hàng quán cho ổn định nhưng không có tiền, gia đình hoàn toàn trắng tay. Không còn cách nào khác, chị buộc phải đưa con đi bán kẹo kéo cùng mình suốt 4 năm ròng rã để trang trải cuộc sống từng ngày.

Trong khi bạn bè cùng trang lứa được đi học, được vui chơi, vô lo vô nghĩ thì Đức Danh hằng đêm phải cùng mẹ rong ruổi khắp quán xá Sài Gòn, em vừa hát vừa bán kẹo kéo phụ mẹ.

Những ngày bán thuận lợi, hai mẹ con em cũng kiếm được khoảng 200 ngàn đồng. Gặp người thương em, quý giọng hát ngọt ngào của em, họ gửi tặng thêm thì ngày đó em kiếm được 400-500 ngàn. Còn những ngày mưa gió, hàng quán vắng vẻ thì hai mẹ con chẳng bán được đồng nào.

Nhưng cũng từ những ngày rong ruổi cùng mẹ đi bán kẹo kéo mà giọng hát tình cảm, ngọt ngào của Đức Danh được để ý. Em được mời tham gia một số chương trình ca hát, thậm chí còn được bầu sô mời đi hát hội chợ.

Nhìn con trai có cơ hội phát triển, mẹ của Đức Danh vừa mừng vừa lo. Chị chia sẻ, tham gia chương trình Hãy nghe tôi hát nhí được nhà sản xuất hỗ trợ rất nhiều về kinh phí nhưng chị vẫn sợ vì đây là một sân chơi chuyên nghiệp còn Đức Danh thì chưa từng học qua bất cứ trường lớp thanh nhạc nào.

"So với các bạn, Danh không có điều kiện. Vì vậy con đi được đến đâu, tôi động viên con và vui mừng đến đấy. Tôi chỉ hy vọng con có thể toả sáng trong chương trình với đam mê của mình chứ không mong gì hơn", mẹ Đức Danh rưng rưng nói.

Thí sinh Hãy nghe tôi hát nhí: Anh trai bị liệt nửa người, nghỉ học đi bán kẹo kéo - Ảnh 3.

mà hoàn cảnh gia đình cũng lấy nước mắt người yêu nhạc.

Tủi thân khi bán kẹo kéo vẫn tươi cười và cố gắng vì thương cha mẹ

Là đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi khi sớm đương đầu với sự cơ cực, khó khăn của cuộc sống nhưng gương mặt Đức Danh lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười tươi rói. Em hiểu hoàn cảnh gia đình và thương cha mẹ vất vả nên dù đôi lúc cảm thấy tủi thân nhưng Đức Danh vẫn luôn vui vẻ và cố gắng hết mình để giúp đỡ cha mẹ.

Trong chương trình Hãy nghe tôi hát nhí, Đức Danh đã có những chia sẻ về đêm mưa gió, hai mẹ con em đèo nhau đi bán kẹo kéo, nhìn thấy mẹ dầm mưa để lo cho gia đình khiến em càng thương mẹ hơn.

Những chia sẻ chân thành của em khiến ca sĩ Nguyên Vũ và Phương Trinh Jolie thấm thía hơn giọng hát đầy tình cảm nhưng man mác buồn khi em hát về mẹ.

Phương Trinh Jolie không ngừng khóc khi nghe hoàn cảnh khó khăn của bé Đức Danh. Cô nghẹn ngào cảm phục cậu bé 13 tuổi vì dù còn nhỏ nhưng em đã phải bươn chải để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Nữ ca sĩ công nhận giọng hát và tài năng của em đã chinh phục cô chứ không phải là sự thương cảm dành cho hoàn cảnh của em. Trong khi đó, Võ Hạ Trâm cũng bị chinh phục bởi giọng hát tình cảm và sự hồn nhiên của Đức Danh.

Chứng kiến câu chuyện xúc động của Đức Danh, ca sĩ Nguyên Vũ không kiềm được nước mắt. Anh động viên bé: "Chú rất tôn trọng con. Dù con còn nhỏ nhưng con đã gánh trên vai trọng trách của một người đàn ông, gần như là trụ cột của gia đình".

Anh cũng khẳng định, những phần luyến láy ngọt ngào, những câu hát mộc mạc của Đức Danh đã mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc.

Thí sinh Hãy nghe tôi hát nhí: Anh trai bị liệt nửa người, nghỉ học đi bán kẹo kéo - Ảnh 5.

Giám khảo khóc khi nghe hoàn cảnh cơ cực của Đức Danh

Thí sinh Hãy nghe tôi hát nhí: Anh trai bị liệt nửa người, nghỉ học đi bán kẹo kéo - Ảnh 6.

Nguyên Vũ ôm Đức Danh và động viên em cố gắng.

Nhận được nhiều lời khen, sự chú ý từ khán giả, cũng như sự cảm phục dành cho một cậu bé chỉ mới 13 tuổi nhưng đã phải bươn chải để kiếm tiền phụ giúp gia đình, gánh trên vai trọng trách của một người đàn ông... và cả chiến thắng ngay vòng thi đầu tiên là niềm động lực rất lớn để Đức Danh tiếp tục cố gắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại