Mẹ ruột TiTi nhóm HKT: Ngày nó về nhà, tôi không nhận ra nổi đây là con mình

Tùng Ninh |

"Sau ba lần mời phụ huynh, TiTi bị xếp vào học sinh cá biệt rồi bị đuổi học..." – mẹ TiTi nói.

Mới đây, tại chương trình Con tôi vô số tội, ca sĩ TiTi (cựu trưởng nhóm HKT) đã xuất hiện cùng mẹ mình là cô Đoàn Thị Ngọc Sương (67 tuổi). Tại đây, họ đã chia sẻ đôi điều về nhau.

Mẹ TiTi: Sau ba lần mời phụ huynh, TiTi bị xếp vào học sinh cá biệt rồi bị đuổi học

Tôi có hai đứa con trai là TiTi và em trai Thiên Vương. Ngày xưa TiTi học giỏi lắm vì đi học xong về nhà, tôi và bố nó theo dõi kỹ việc học của nó lắm. Nhưng lạ ở chỗ, về nhà TiTi hầu như không bao giờ học bài, tôi hỏi thì nó toàn bảo học ở trường rồi. Hóa ra là nó dạy lúc 4 giờ sáng để học bài trong bếp.

Mẹ ruột TiTi nhóm HKT: Ngày nó về nhà, tôi không nhận ra nổi đây là con mình - Ảnh 1.

Năm 14 tuổi, TiTi bắt đầu bộc lộ năng khiếu ca hát. Ngày xưa tôi không cho TiTi đi hát, chỉ cho đi học thôi nhưng nó không chịu học, chỉ toàn trốn học đi hát.

Ở trường, nó trốn thầy cô chạy ra nhà kho để tập nhảy Hip Hop, rồi trốn nhà đi diễn mỗi đêm. Sau một thời gian, điểm số của nó tụt xuống, học hành sa sút, nhà trường mời phụ huynh mấy lần liền.

Sau ba lần mời phụ huynh, TiTi bị xếp vào học sinh cá biệt rồi bị đuổi học. Từ lúc bị đuổi khỏi trường, nó nhất quyết không chịu học hành gì nữa, cứ thế đi diễn. Thế rồi ông bầu dắt nó về tận nhà để xin cho đi hát, tôi cũng đồng ý.

Được một thời gian, nó vào nhóm HKT rồi thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc. Ngày nó về nhà, tôi không nhận ra nổi đây là con mình. Lúc đi nó để tóc đen, cắt đàng hoàng, đến lúc về nó nhuộm vàng để dài tùm lum.

Tôi nhìn đầu tóc nó mà sốc, nhưng cũng không giận hay la mắng gì vì dù sao tôi đã chấp nhận cho nó theo nghề ngay từ đầu rồi. Tôi chẳng cản nó làm gì.

Mẹ ruột TiTi nhóm HKT: Ngày nó về nhà, tôi không nhận ra nổi đây là con mình - Ảnh 3.

TiTi: Lần nào tôi đi diễn về cũng bị đánh

Ngày xưa tôi học khá giỏi, tôi thường dậy lúc 4, 5 giờ sáng rồi học bài trong bếp. Nhưng sau này tôi không chịu học, cứ tới trường là trốn ra nhà kho tập nhảy Hip Hop.

Thời điểm đó, văn hóa Hip Hop tràn vào Việt Nam, tôi được một người anh ở nước ngoài gửi về cho một chiếc đĩa nhảy Hip Hop nên thích lắm. Tôi là một trong những đứa trẻ đầu tiên tại Việt Nam có được chiếc đĩa đó.

Xem đĩa xong tôi thích quá, cứ thế trốn học tập theo, không lo học hành nữa. Sau đó tôi bắt đầu đi diễn, nhưng mỗi lần đi diễn đều bị mẹ cấm.

Hồi đó, tôi hay nhảy tự do ngoài công viên, đường phố chứ chưa có ai mời diễn. Tôi còn có cả mấy thằng lính đệ tử cùng xóm. Mấy thằng này chuyên đi đấu Hip Hop với các nhóm nhảy khác.

Mẹ ruột TiTi nhóm HKT: Ngày nó về nhà, tôi không nhận ra nổi đây là con mình - Ảnh 4.

Một lần nọ, mấy thằng đệ tử tôi đấu Hip Hop với một vũ công ở một công ty giải trí nhưng không lại nên về gọi tôi ra. Tôi ra đấu thì thằng vũ công đó thua, nên mới về mách lại với ông bầu về tôi.

Ông bầu thấy thế mới chạy qua mời tôi đi diễn. Lúc đó, một đêm tôi phải diễn tầm 2 đến 3 show liền, mỗi show được cho 50 ngàn.

Được cho tiền nên tôi càng thích, lao vào đi diễn, nhưng bố mẹ không cho. Lần nào tôi đi diễn về cũng bị đánh. Nhưng tôi mê quá không chịu được nên cứ đi.

Tối đến, cứ 8 giờ là tôi vào giường giả vờ ngủ nhưng lén lấy gối với mền trùm lại, đặt bộ tóc giả lên trên rồi trốn đi.

Tôi leo rào đi diễn như thế được nửa tháng trời thì thì ba tôi phát hiện ra. Ông thấy ngày nào tôi cũng ngủ một tư thế bất động đó nên vào kiểm tra thì mới biết tôi trốn đi diễn.

Thời gian đó, tôi còn đi học trễ, việc học sa sút, điểm số tụt xuống, nên ba tôi càng điên, mới đánh đòn thật đau. Bị đánh xong, tôi bỏ nhà đi luôn.

Tôi kể hết mọi chuyện với ông bầu. Ông bầu thấy thế mới dắt tôi về nhà nói chuyện với bố mẹ. Chẳng hiểu ông bầu thuyết phục kiểu gì mà bố mẹ cũng đồng ý cho tôi đi diễn luôn. Kể từ đó, tôi đi diễn cùng nhóm HKT tới tận bây giờ.

Mẹ ruột TiTi nhóm HKT: Ngày nó về nhà, tôi không nhận ra nổi đây là con mình - Ảnh 5.

Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ, nên cũng đã xin lỗi mẹ nhiều lần. Nhưng tôi tự thấy mình không có gì sai trái về tình cảm gia đình. Tôi chỉ sai vì đã cãi cha mẹ chuyện học hành. Tuy nhiên, tôi đã tìm đến cái khác để học.

Sau khi nghỉ học, tôi đi theo ông bầu suốt 2 năm trời thì thành lập nhóm HTK. Chúng tôi đi diễn khắp nơi, ra một số MV đầu tay. Tôi chủ yếu nhảy Hip Hop trong nhóm chứ không hát.

Được một thời gian, tôi có trục trặc, xảy ra mâu thuẫn với công ty nên tách nhóm bỏ đi. Mọi người động viên, giải thích nhiều tôi mới chịu quay lại, tiếp tục con đường đam mê của mình rồi tập hát.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại