Yến Tatoo: Nếu gặp Gil Lê, tôi sẽ ôm một cái rồi bỏ chạy

Tùng Ninh |

"Nếu phải đóng cảnh nóng thì tôi muốn đóng cảnh nóng với Gil Lê..." – Yến Tatoo chia sẻ.

Yến Tatoo được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ trẻ triển vọng của Vpop. Cô nổi tiếng qua nhiều clip cover nhạc trên mạng xã hội và tham gia cuộc thi Giọng hát Việt. Ngoài ra, Yến Tatoo còn từng gây chú ý khi công khai quá trình phẫn thuật thẩm mỹ của mình.

Mới đây, tại chương trình Hot Trend, Yến Tatoo đã phải thực hiện thử thách trả lời nhanh một số câu hỏi ngẫu nhiên được đưa ra. Qua đó, cô tiết lộ thêm nhiều điều về cuộc sống, hoàn cảnh của mình.

Yến Tatoo: Nếu gặp Gil Lê, tôi sẽ ôm một cái rồi bỏ chạy - Ảnh 1.

Tôi muốn đóng cảnh nóng với Gil Lê

Bạn có tổng cộng bao nhiêu hình xăm trên người?

Tôi không có một hình xăm nào trên người hết. Tôi chỉ lấy nghệ danh là Yến Tatto thôi.

Nếu được đổi nghệ danh, bạn sẽ lấy nghệ danh nào?

Chắc tôi sẽ lấy luôn tên thật của mình là Lê Yến.

Bạn thích nam ca sĩ nào nhất hiện nay?

Tôi mê nhất Sơn Tùng M-TP trong các nam ca sĩ hiện nay.

Bạn muốn đóng cảnh nóng với ai nhất?

Hiện tại, tôi chưa dám nghĩ đến và không dám đóng cảnh nóng. Còn nếu phải đóng cảnh nóng thì tôi muốn đóng cảnh nóng với Gil Lê. Tôi rất thích Gil Lê và thần tượng cô ấy.

Nếu gặp Gil Lê ngoài đời, bạn có dám bày tỏ tình cảm hay hôn cô ấy không?

Nếu bày tỏ tình cảm chắc là không thể, cùng lắm là tôi chạy tới xin chụp một kiểu ảnh chung với Gil Lê thôi. Sau đó, tôi sẽ ôm Gil Lê một cái rồi bỏ chạy.

Đến lúc người ta ngạc nhiên quay lại hỏi tôi là ai, tôi mới thực sự nhục

Chuyện xấu hổ nhất bạn từng gặp là gì?

Chuyện xấu hổ nhất tôi từng gặp là nhận nhầm người. Có một lần tôi đi ăn sáng, vào quán ăn thấy một bóng dáng người rất quen, mặc một bộ quần áo y chang bạn thân tôi.

Yến Tatoo: Nếu gặp Gil Lê, tôi sẽ ôm một cái rồi bỏ chạy - Ảnh 3.

Vì tưởng nhầm là bạn thân nên tôi chạy tới vỗ đầu người ta bộp một cái rồi lấy tay che mắt họ.

Đến lúc người ta ngạc nhiên quay lại hỏi tôi là ai, tôi mới thực sự nhục. Tôi chết đứng, không biết làm gì, nhưng vẫn cố lấy danh dự bằng cách hỏi đùa "Đoán đi, xem đây là ai nào".

Người ta nổi cáu, gắt lên "Tôi không đùa". Thế là tôi sợ quá, chạy một mạch về nhà, không dám quay lưng lại. Đó là câu chuyện nhục nhất tôi từng gặp.

Bạn từng trải qua bao nhiêu mối tình?

Tôi từng trải qua bốn mối tình, cũng kha khá.

Nếu gặp lại người yêu cũ, bạn sẽ làm gì?

Đơn giản thôi, tôi sẽ hỏi thẳng anh ta rằng: "Chia tay em anh có tiếc không?".

Bạn mới phát hành ca khúc Cứ thế rời xa. Bạn có thể chia sẻ về câu chuyện sáng tác ra nó?

Đã mất rất lâu để tôi quên đi câu chuyện này, nhưng nếu hỏi thì tôi trả lời. Ca khúc này tôi viết trong lúc gặp trục trặc về tình cảm.

Yến Tatoo: Nếu gặp Gil Lê, tôi sẽ ôm một cái rồi bỏ chạy - Ảnh 4.

Ngày đó, tôi yêu một người được hơn một năm thì cả hai quyết định chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn. Sau đó, chúng tôi cãi nhau rồi chia tay. Từ khi chia tay, rất nhiều mâu thuẫn xảy ra, cãi vã mọi thứ, không thể hàn gắn mọi thứ.

Giai đoạn đó, tôi mới vào Sài Gòn nên không có người thân, bạn bè, không có công việc, tiền bạc, đến một job quảng cáo cũng không có, nên rất buồn.

Tôi lại bị mắc hội chứng sợ bóng tối, mất ngủ suốt hai tháng liền và trước khi đi ngủ phải mở đèn sáng chưng hoặc chờ tới khi trời sáng, nhìn thấy ánh mặt trời mới ngủ được. Tình trạng đó kéo dài khiến tôi stress, mệt mỏi kinh khủng.

Thời gian ấy còn không có tiền nên tôi chỉ ăn mì gói. Có ngày, tôi chỉ còn đúng một gói mì để ăn cả ngày nên phải bẻ đôi, một nửa ăn buổi sáng, một nửa ăn buổi chiều, cực khổ lắm.

Đến chiều, nửa còn lại bị ỉu, tôi phải đem ra ăn sống. Đó là khoảng thời gian cơ cực, khổn khổ nhất tôi từng trải qua.

Yến Tatoo: Nếu gặp Gil Lê, tôi sẽ ôm một cái rồi bỏ chạy - Ảnh 5.

Về vật chất đã khó khăn tột độ, tôi còn bị bức bối tinh thần vì không có bất cứ ai để chia sẻ, tôi chẳng quen ai hết. Cha mẹ tôi ở ngoài Bắc không hề biết hoàn cảnh của tôi trong này.

Mỗi lần cha mẹ gọi điện đến, tôi đều bảo ổn lắm, đầy đủ lắm. Nhưng cúp điện thoại một cái là tôi bật khóc. Tôi chỉ biết ngồi viết nhạc.

Tôi mất đến nửa năm để ổn định lại mọi thứ. Rất may là lúc đó có vài người bạn tôi ngoài Bắc vào Sài Gòn lập nghiệp, ở cùng nhà với tôi. Chúng nó lôi tôi ra ngoài để ăn uống, đi chơi, cho vay tiền, mau đồ ăn ngon cho tôi. Nhờ đó, tôi vực dậy được tinh thần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại