Cựu phó giám đốc công ty xi măng truy sát gia đình em gái ở Thái Nguyên chuẩn bị hầu toà

Hoàng Hải |

Dự kiến vào ngày 8/7, tới đây TAND tỉnh Thái Nguyên sẽ đưa ra xét xử vụ án cựu phó giám đốc truy sát gia đình em gái khiến 2 người tử vong.

Ngày 8/7 tới đây, TAND tỉnh Thái Nguyên sẽ đưa ra xét xử bị cáo Bùi Xuân Hồng (SN 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên) về hành vi giết người xảy ra tại phường Chùa Hang, TP. Thái Nguyên.

Hồng được xác định là người đã cầm dao truy sát cả gia đình em gái khiến 2 người tử vong xảy ra vào trung tuần tháng 9/2019.

Bùi Xuân Hồng bị VKSND tỉnh Thái Nguyên truy tố về tội "Giết người" theo điểm a khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra vào lúc 7h30 ngày 8/7.

Được biết, Hồng là cựu phó giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên và đã về hưu được vài năm nay.

Trước đó, vào khoảng gần 18h ngày 14/9/2019 Bùi Xuân Hồng đi xe đạp sang nhà bà Bùi Thị Hà (em gái ruột ông Hồng, SN 1959, trú tại phường Chùa Hang, TP Thái Nguyên) để tìm gặp anh Nguyễn Thành Vương (anh Vương là con rể của bà Hồng, SN 1981 trú tại phường Chùa Hang) và chị chị Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1983, con gái bà Hà) để đòi nợ số tiền 3 tỉ đồng.

Khi đi, ông ta mang theo 1 con dao nhọn loại dao bầu có cán gỗ, 1 con dao bấm, 1 khẩu súng bên trong có 3 viên đạn, 1 chai nhựa dung tích 1,5 lít đựng xăng.

Trong quá trình xô xát, Vương bị ông Hồng đâm trọng thương, Thảo bị đánh gây thương tích nhẹ. Riêng bà Hà bị đâm tử vong tại chỗ, ông Thành bị đâm nhiều nhát và tử vong sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện. Được biết, Bùi Xuân Hồng là cựu phó giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên và đã về hưu được vài năm nay.

Chia sẻ về vụ án đau lòng trên, chị Nguyễn Thị Phương Hiền (SN 1986, trú tại TP. Thái Nguyên - là con gái út của vợ chồng nạn nhân) cho biết, với tư cách là người đại diện hợp pháp của bị hại (ông Thành, bà Hà), hiện chị đã nhận được giấy triệu tập của TAND tỉnh Thái Nguyên để tham gia phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án trên.

Tho chị Hiền, sau khi vụ thảm án xảy ra không lâu, chị đã tìm thấy trong két sắt của bố mẹ cuốn nhật kí của mẹ chị ghi chép chi tiết, tỉ mỉ về những suy tư, trăn trở, linh cảm bất an của nạn nhân bắt đầu từ tháng 3/2018 đến ngày 18/8/2019 (trước ngày xảy ra vụ án gần 1 tháng).


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại