Vụ cô gái tố bị sàm sỡ ở đảo Bình Ba: Nam thanh niên phủ nhận, nhưng vẫn đồng ý nộp phạt 200 ngàn

PV |

Theo chủ tịch xã Cam Bình, nam thanh niên phủ nhận việc sàm sỡ cô gái và nói chỉ có va chạm trong quá trình dạy bơi.

Ông Nguyễn Ân, Chủ tịch xã Cam Bình, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hôm qua thông tin trên Tuổi trẻ online, cô gái Đ.T. P. (27 tuổi, trú ở tỉnh Nam Định) đã trình báo giới chức xã này về việc bị sàm sỡ khi lặn ngắm san hô ngày 21/6. Công an xã xác định thanh niên tên Nguyễn Văn Hòa (tức Tèo, 28 tuổi, trú huyện Ea Kar, Đắk Lắk) là người đưa P. đi ngắm san hô.

Theo ông Ân, ở cơ quan công an, Hòa phủ nhận việc sàm sỡ cô gái và nói mình chỉ có va chạm trong quá trình dạy cô gái này bơi. Thế nhưng, khi công an yêu cầu phạt 200.000 đồng vì có một trong các cử chỉ, trêu ghẹo, xúc phạm nhân phẩm người khác (theo điểm a, khoản 1 điều 5 nghị định 167/2013/NĐ-CP) thì Hòa lại đồng ý nộp phạt. Sau khi nộp phạt, Hòa đã rời khỏi địa phương, về lại Đắk Lắk.

Một lãnh đạo UBND xã Cam Bình nói trên Dân trí: "Kết quả thì anh đó cho rằng trong quá trình hướng dẫn bơi lội thì có va chạm vào cơ thể, chứ không cố tình. Cái đó không có chứng cứ, không có cái gì hết, ở ngoài biển chỉ có 2 người thôi".

Về việc một công an xã nhắn tin ám chỉ P. là "con điên", Chủ tịch Ân trả lời PV Tuổi trẻ, trung úy Nguyễn Văn Sơn (công an viên xã Cam Bình) khi nhắn tin tâm sự với bạn gái thì đã nhắn nhầm sang tài khoản của P.

Trước đó, tài khoản Facebook "Ngoc Huyen" đăng tải bài viết kể lại việc khi cùng 2 người bạn nữ nữa đi ra bãi Nồm (đảo Bình Ba, Cam Ranh, Khánh Hòa) chơi thì gặp thanh niên áo đỏ tên Tèo và thanh niên tên A. Các thanh niên quảng cáo tour bãi Yến chụp ảnh và lặn ngắm san hô, 3 cô gái đồng ý ra bãi Yến.

Ra đến nơi, do Tèo làm văng mất kính lặn nên nhóm 3 cô gái không thể cùng xuống lặn với nhau. Chủ tài khoản facebook này được Tèo đưa đi ngắm trước, trong khi A tìm kính và đưa 2 bạn nữ kia đi sau.

"Tèo hỗ trợ mình ở phía sau để lặn ngắm san hô, mình mặc áo phao và đeo kính bơi. Sau đó Tèo bảo ra khu xa hơn vì san hô đẹp hơn, mình đồng ý. Tèo đỡ vào phần eo và chân để đẩy mình đi. Một lúc sau Tèo bảo ra chỗ san hô sống mềm đứng để không đau chân thì có gợi ý mình bỏ áo phao ra lặn xuống ngắm. Mình cũng đồng ý và cởi áo phao để Tèo đỡ thì bắt đầu thấy tay hắn chuyển từ eo lên ngực mình.

Ban đầu mình nghĩ là va chạm nhẹ nên cố gạt tay hắn ra rồi bảo hắn giữ lại vào eo và chân mình. Mình yêu cầu Tèo trả lại áo phao và đưa mình về bè, nhưng ở giữa biển thì không thể mặc lại áo phao như cũ nên mình chỉ biết bám khư khư vào áo phao", tài khoản Ngoc Huyen viết.

Theo cô gái này, Tèo thấy cô mất kiểm soát thì chạm vào ngực cô, có hành vi sàm sỡ, quấy rối. "Mình cố gắng thoát ra, bị san hồ cào chảy máu tùm lum. Thấy vậy nên hắn mới đồng ý đưa mình trở lại bè.

Trên đường đẩy mình về bè thì hắn liên tục hỏi chuyện: "Em tên gì? Bao tuổi rồi? Em ở Hà Nội à? Người em được 50kg không trông săn thế?", "Thôi em kéo áo lên đi, anh không làm thế nữa đâu, em có giận anh không?". Thực sự mình rất sợ, nhờ 2 người bạn đi cùng hỗ trợ, bọn mình quyết định đi gặp công an", cô gái viết.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại