Gục ngã "trước cửa thiên đường", thầy cũ Công Phượng lộ lý do thất bại của HAGL

Hải Bình - Ảnh: HC |

HLV Graechen cho biết, ông đã biết trước khó khăn khi đối đầu với U19 PVF nhưng không dễ để hoá giải sức mạnh của họ.

Hai bàn thắng của Hoàng Huy và Trung Hiếu đã giúp U19 PVF đánh bại U19 HAGL 1 với tỉ số 2-0 trong trận chung kết giải U19 Quốc gia 2020. Đây là thất bại thứ 2 trong 2 năm liên tiếp của thầy trò HLV Graechen. Năm ngoái, lứa đàn em Công Phượng cũng đã gục ngã trước U19 Hà Nội ngay tại sân nhà Pleiku trong trận đấu cuối cùng của giải.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Graechen của U19 HAGL 1 cho biết: "Trước khi trận đấu bắt đầu, chúng tôi đã lường trước được khó khăn nếu như để cho U19 PVF ghi bàn trước. Thế nhưng vào trận điều đó đã xảy ra, nó nằm trong dự tính của tôi nhưng khó để xoay chuyển tình thế. Hơn nữa, tôi không nghĩ U19 HAGL lại thua quá sớm trong vòng 15 phút đầu.

Lý do ư, rất đơn giản thôi. Nếu bạn xem 3 trận đấu của U19 PVF ở vòng bảng, khi có bàn thắng dẫn trước đối thủ, họ sẽ chơi co cụm để bảo toàn tỉ số của mình. Khi thua bàn, buộc tôi phải cho các học trò dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Và đó là cơ hội để cho U19 PVF khai thác để chơi phòng ngự phản công, bàn thua thứ 2 là hệ quả tất yếu cho việc không tìm bàn san bằng tỉ số".

Gục ngã trước cửa thiên đường, thầy cũ Công Phượng lộ lý do thất bại của HAGL - Ảnh 1.

Hoàng Huy lập công giúp U19 PVF khai thông thế bế tắc ngay trong hiệp 1. Ảnh: HC.

"Tất nhiên rồi, sự vắng mặt của hai trụ cột Thanh Khôi và Văn Đan khiến cho lối chơi và sức mạnh của đội giảm đi phần nào đáng kể. Tôi không chê những người thay thế, bởi họ đã có một trận đấu tuyệt vời. Đây cũng là một phần của bóng đá, đôi khi bạn không có được trong tay quân số mạnh nhất cho trận đấu quan trọng nhất của cả giải đấu.

Thực sự, tôi muốn dành lời ngợi khen cho toàn đội. Dù bị dẫn trước từ rất sớm, nhưng những học trò của tôi không hề nôn nóng, họ vẫn tự tin cầm bóng triển khai lối chơi và tìm kiếm bàn gỡ. Tôi tự hào với các học trò của mình ngày hôm nay.

Thế nhưng, tôi lấy làm tiếc rằng hàng công hôm nay không đủ mạnh để xuyên thủng hàng thủ của U19 PVF. Tôi có chút tiếc nuối nhưng bóng đá là vậy, bạn chuẩn bị cả năm trời, nhưng trận đấu đôi khi chỉ giải quyết trong 1 vài tình huống", HLV người Pháp dành lời ngợi khen cho các cầu thủ U19 HAGL 1.

Gục ngã trước cửa thiên đường, thầy cũ Công Phượng lộ lý do thất bại của HAGL - Ảnh 2.

U19 HAGL 1 nhận hạng Nhì chung cuộc. Ảnh: HC.

"Đặc biệt, tôi xin dành lời khen ngợi đối với HLV của U19 PVF, ông ấy đã có chiến thuật rất phù hợp, những điều ông ấy đang làm rất tốt cho bóng đá trẻ Việt Nam. Xin chúc mừng chiến thắng của U19 PVF", HLV Graechen cho hay.

Như vậy, 5 năm sau lần đầu tiên bước lên đỉnh vinh quang giải U19 Quốc gia 2015 dưới thời của HLV Nguyễn Hữu Đang, U19 PVF mới có lần thứ 2 được ca khúc khải hoàn. Điều đáng nói, thầy trò HLV HLV Mauro Jeronimo đã nâng cao chức vô địch giải ngay trên sân nhà của mình.

Các danh hiệu của giải U19 Quốc gia 2020:

Vô địch: U19 PVF.

Hạng Nhì: U19 HAGL 1.

Đồng hạng Ba U19 CAND và SLNA.

Vua phá lưới: Văn Lương (U19 SLNA) - Quốc Việt (U19 HAGL 1) (3 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Huỳnh Công Đến (U19 PVF)

Thủ môn xuất sắc nhất: Huỳnh Trần Bảo Duy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại