Cô giáo quá bận nên nhờ người chấm bài giúp, học sinh ai nấy hú hét vì lời phê ngọt lịm tim nhưng tò mò nhất là cách chấm điểm

M52 |

'Kỉ lục sinh ra là để phá vỡ', 'Cố gắng lên em zai', 'Được đấy, duyệt, duyệt'... là những lời phê cực đáng yêu của các anh chị khóa trên trong bài kiểm tra.

Vẫn biết rằng, lời phê của thầy cô trong bài kiểm tra chẳng thể tác động gì tới điểm số, thành tích môn nhưng nó lại có khả năng ảnh hưởng tới tâm trạng học trò ghê gớm. Điển hình như cô cậu nào bị điểm kém, đọc đôi dòng động viên của thầy cô cũng nguôi ngoai phần nào. Ngược lại, điểm cao thì sẽ càng thêm phấn chấn khi được giáo viên ngợi khen, chúc mừng.

Có lẽ vì thế, những câu chuyện kể về lời phê đáng yêu của thầy cô giáo trong bài kiểm tra mỗi lần được chia sẻ lên MXH đều thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người. Mới đây, một nữ sinh có tên T.M đã đăng tải loạt bài kiểm tra của lớp mình lên để khoe những lời phê siêu ngọt ngào. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cô giáo quá bận nên nhờ người chấm bài giúp, học sinh ai nấy hú hét vì lời phê ngọt lịm tim nhưng tò mò nhất là cách chấm điểm - Ảnh 1.

Nhưng T.M có chú thích thêm, đây không phải là lời phê của cô giáo bộ môn, mà cô đã ủy quyền cho những anh chị "tiền bối" trong trường chấm cho các em học sinh khóa dưới. Và dù là cô hay các anh chị chấm thì những lời phê trong bài kiểm tra vẫn khiến ai nấy thích thú.

Đầu tiên, một bài kiểm tra đạt 9,25 điểm, người chấm dường như cũng mừng thay viết: "Được đấy, duyệt, duyệt".

Cô giáo quá bận nên nhờ người chấm bài giúp, học sinh ai nấy hú hét vì lời phê ngọt lịm tim nhưng tò mò nhất là cách chấm điểm - Ảnh 2.

Ở một bài kiểm tra khác, người chấm lại ra sức động viên: "Cố gắng, cố gắng và cố gắng. Thời gian tới sẽ tốt đẹp hơn em nhé!".

Cô giáo quá bận nên nhờ người chấm bài giúp, học sinh ai nấy hú hét vì lời phê ngọt lịm tim nhưng tò mò nhất là cách chấm điểm - Ảnh 3.

Người chấm không ngại dùng những từ ngữ thân thiết để gọi các em học sinh, ví dụ như: "Tốt lắm em zai". Điểm xếp vào loại giỏi rồi, lại được khen ngợi và xưng hô thân mật thế ai mà không mừng cho được chứ? Chắc chắn nam sinh này khi nhận bài dù điểm chưa cao bật hẳn lên nhưng vẫn hí hửng lắm đây!

Cô giáo quá bận nên nhờ người chấm bài giúp, học sinh ai nấy hú hét vì lời phê ngọt lịm tim nhưng tò mò nhất là cách chấm điểm - Ảnh 4.

Ở một bài kiểm tra khác, học sinh này được 8 điểm thì người chấm có lời phê khá thú vị: "Tốt. Kỉ lục sinh ra là để phá vỡ nó em nhé!". Theo một số cư dân mạng phỏng đoán thì có lẽ điểm 8 đã là cao với bạn học này, người chấm biết được nên đã viết một lời phê đầy tính động viên như thế!

Cô giáo quá bận nên nhờ người chấm bài giúp, học sinh ai nấy hú hét vì lời phê ngọt lịm tim nhưng tò mò nhất là cách chấm điểm - Ảnh 5.

Và khi các đàn em khóa dưới đạt điểm cao, người chấm không ngại màu mè tô thật đậm con số 9,25 cùng lời phê hết sức đáng yêu: "Rực rỡ!". Đọc những dòng như thế này quả thật ai mà không muốn lịm tim cơ chứ!

Ở phía dưới phần bình luận, không ít người dành lời khen ngợi, xuýt xoa vì sự đáng yêu này. Tuy nhiên, không ít người lại đưa ra thắc mắc: "Tại sao bài nào cũng cộng 2,5 hay 2,25 thế?", "Sao không ghi điểm luôn lại phải cộng vậy nhỉ?", "Cách ghi điểm kì vậy?"...

Tuy nhiên, theo phỏng đoán từ nhiều cư dân mạng khác thì đây là điểm của phần trắc nghiệm và tự luận. Người chấm viết như vậy cho rõ ràng, cũng không ảnh hưởng gì tới kết quả hết!

Được biết, những hình ảnh trên là bài kiểm tra môn Địa lý của các em học sinh ở trường THPT Long Khánh - tỉnh Đồng Nai. Bài đăng hiện đã thu hút hơn 30k lượt yêu thích và hàng ngàn bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại