Chồng giết vợ trước mắt 2 con trai, hiện trường vụ án gây xót xa với hình ảnh đứa trẻ nằm cạnh thi thể mẹ không rời

DIỆP LỤC |

Vụ việc đã gây bức xúc dư luận và nhiều người lo sợ rằng hình ảnh bố giết mẹ sẽ trở thành kí ức không thể xóa nhòa đối với 2 đứa trẻ đáng thương.

Một người phụ nữ thuộc dân tộc Rohingya, Myanmar đã tử vong sau khi bị chồng đâm trước cửa nhà của họ ở Kampung Gong Garu.

Theo WOB, vụ việc xảy ra vào lúc 9h30 ngày 17/6 (giờ địa phương), nạn nhân là chị Noor Begum Dil Muhammad, 28 tuổi, bị chồng 32 tuổi dùng dao đâm chết.

Điều kinh khủng hơn là vụ giết người diễn ra ngay trước mắt hai đứa con của họ, một bé 4 tuổi và một bé 3 tuổi.

Maimun Chik, 47 tuổi, hàng xóm của cặp đôi cho hay, khi ông đang rửa chén bát thì nghe tiếng ồn phát ra từ nhà của nạn nhân và ông đã vội vã chạy ra khỏi nhà để xem tình hình.

"Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy nạn nhân nằm trước nhà trong vũng máu còn đứa trẻ đang khóc bên cạnh thi thể mẹ. Tôi thường xuyên nghe thấy cặp đôi cãi cọ nhau nhưng không ngờ rằng sự việc lại tồi tệ đến như vậy", người hàng xóm cho hay.

Chồng giết vợ trước mắt 2 con trai, hiện trường vụ án gây xót xa với hình ảnh đứa trẻ nằm cạnh thi thể mẹ không rời - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án đau lòng.

Chồng giết vợ trước mắt 2 con trai, hiện trường vụ án gây xót xa với hình ảnh đứa trẻ nằm cạnh thi thể mẹ không rời - Ảnh 2.

Hai đứa trẻ giờ đây bơ vơ không nơi nương tựa.

Ông Maimun Chik cho biết, nạn nhân và 2 con trai mới chuyển đến đây sinh sống cùng người chồng được 2 tháng.

Trước đó, 3 mẹ con sống ở nơi khác. Một hình ảnh chụp lại hiện trường cho thấy một em bé nằm cạnh thi thể mẹ nhuốm đầy máu. Bức hình đã khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân có nhiều vết đâm trên cơ thể. Con dao được thủ phạm sử dụng đã được tìm thấy ở hiện trường vụ án.

Người chồng đã bị bắt giữ vào chiều cùng ngày và sẽ phải đối mặt với cáo buộc giết người. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Mẹ mất, bố bị bắt giữ, giờ đây 2 đứa trẻ không nơi nương tựa. Nhiều người cảm thấy xót xa cho tình cảnh đáng thương của 2 đứa trẻ.

Đặc biệt, họ lo lắng ký ức khi chứng kiến cảnh bố ra tay sát hại mẹ sẽ ám ảnh các em đến suốt cuộc đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại