Số phận bi thảm của sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi: 12.000 cá thể chờ chết phục vụ săn bắn mua vui và lấy xương cốt

JJJ |

Nhiều nghìn sư tử tội nghiệp bị lai tạo, nuôi nhốt nhằm phục vụ thú săn bắn mua vui của những khách du lịch lắm tiền nhiều của, ham cảm giác lạ.

Số sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi nhiều gấp 4 lần sư tử hoang dã

Doanh nhân kiêm nhà từ thiện Lord Ashcroft đã có chuyến đi đến Châu Phi, nhằm tìm hiểu xem có bao nhiêu sinh vật oai linh đang bị giam cầm để phục vụ săn bắn mua vui.

Số phận bi thảm của sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi: 12.000 cá thể chờ chết phục vụ săn bắn mua vui và lấy xương cốt - Ảnh 1.

Trong cuốn sách Unfair Game: An Exposé Of South Africa’s Captive-Bred Lion Industry (tạm dịch: Trò Bất công: Phơi bày sự thật về ngành công nghiệp nuôi nhốt sư tử ở Nam Phi) ra mắt vào ngày 16/6, tác giả Ashcroft tiết lộ: 

"Hiện tại, có khoảng 12.000 con sư tử bị giam cầm ở Nam Phi, con số này nhiều gấp 4 lần số lượng sư tử hoang dã..."

Bên cạnh việc viết sách, Ashcroft còn đăng tải 1 bộ phim ngắn với tiêu đề: "Tiết lộ mới gây chấn động về sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi".

CẢNH BÁO: Trong video có nhiều hình ảnh ghê rợn về bạo hành động vật, độc giả cân nhắc kỹ trước khi xem

Cuộc sống như địa ngục của hổ và sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi

"Thật không ngoa khi nói rằng, việc hành hạ sư tử ở Nam Phi đã trở thành một ngành công nghiệp", Ashcroft chia sẻ với Daily Mail.

Số phận bi thảm của sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi: 12.000 cá thể chờ chết phục vụ săn bắn mua vui và lấy xương cốt - Ảnh 2.

Phim ngắn của Ashcroft mở đầu bằng ánh mặt buồn bã đến ám ảnh của 1 con sư tử nuôi nhốt

Cuộc sống như địa ngục của hổ và sư tử nuôi nhốt trong trang trại

"Mỗi năm, có hàng nghìn con sư tử được lai tạo tại các trang trại. Chúng bị tước khỏi mẹ khi mới vài ngày tuổi và trở thành 'con tốt' trong ngành du lịch. Sau cùng, những con vật đáng thương này bị giết hại trong những cuộc săn hợp pháp - hoặc bị giết thịt để lấy xương cốt cũng như các bộ phận trên cơ thể, những thứ rất có giá khi bán sang châu Á..."

Không chỉ vậy, những con sư tử này không được cho ăn đầy đủ, bị nhốt trong không gian chật hẹp và bẩn thỉu. Chúng thường xuyên bị tiêm thuốc mê hoặc đánh đập dã man nếu không chịu chiều lòng du khách.

Bằng giọng dẫn truyện truyền cảm và những lời lẽ đanh thét của Ashcroft, cuộc sống như địa ngục của sư tử nuôi nhốt dần hiện lên đầy ám ảnh:

Số phận bi thảm của sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi: 12.000 cá thể chờ chết phục vụ săn bắn mua vui và lấy xương cốt - Ảnh 3.

"Sau khi bị mê man bởi những phát đạn chứa thuốc ngủ liều cao, hổ hoặc sư tử sẽ được chuyển lên xe bán tải chuyển tới lò giết mổ.

Chúng bị lột da, lóc xương, trụng nước sôi và cuối cùng là nhúng trong dung môi chứa cồn để bảo quản. Hầu hết trong số đó không có dấu hiệu bị bắn, chúng bị tiêm thuốc 'an tử' để bộ xương nguyên vẹn nhất có thể.

Số phận bi thảm của sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi: 12.000 cá thể chờ chết phục vụ săn bắn mua vui và lấy xương cốt - Ảnh 4.
Số phận bi thảm của sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi: 12.000 cá thể chờ chết phục vụ săn bắn mua vui và lấy xương cốt - Ảnh 5.

Một bộ xương hổ trưởng thành trị giá tới 20.000 USD (465 triệu đồng), trong khi xương sư tử chỉ bán được khoảng 4000 USD (93 triệu đồng)".

Số phận bi thảm của sư tử nuôi nhốt ở Nam Phi: 12.000 cá thể chờ chết phục vụ săn bắn mua vui và lấy xương cốt - Ảnh 6.

Theo Ashcroft, xương hổ và sư tử là món hàng quý hiếm, được săn tìm ráo riết ở châu Á và vùng Viễn Đông. Cơ bản vì nhiều người tin rằng, các loại cao hay thuốc chế biến từ xương và da thịt của chúng có tác dụng bổ thận, tráng dương.

Hiện tại, Ashcroft đang lên kế hoạch để lật đổ những trang trại nuôi nhốt động vật hoang dã ở Nam Phi. Số tiền bán sách sẽ được chuyển cho các tổ chức bảo vệ động vật ở quốc gia này.

"Lai tạo và nuôi nhốt động vật hoang dã là vết nhơ của Nam Phi, đất nước mà tôi hằng yêu mến nhiều năm về trước. Đã đến lúc nhận ra đây là ngành công nghiệp tàn bạo, vô nhân tính và chắc chắn không thể dung thứ trong thế kỷ 21", ông nói.

Khép lại bộ phim ngắn, Ashcroft khiến người xem được an ủi phần nào khi biết rằng: Chú sư tử với ánh mắt buồn bã ở đầu phim đã được cứu và chuyển về một khu bảo tồn bí mật.

Theo L.B

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại