Võ Hạ Trâm nói về việc lấy chồng: "Phải bắt, chộp liền ngay, hó hé ra là mất liền"

Tùng Ninh |

"Nhiều ca sĩ hiện nay hát chấm phẩy, ngắt hơi kỳ cục lắm, nghe buồn cười" – Võ Hạ Trâm nói.

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, ca sĩ Võ Hạ Trâm đã chia sẻ đôi điều về con đường sự nghiệp của mình qua một vài câu hỏi ngẫu nhiên được đặt ra.

Thầy cô hỏi tôi có đi học nữa hay không. Ai cũng nghĩ tôi sẽ nghỉ học

Lần đầu tiên bạn ca hát là khi nào, bài gì?

Lần đầu tiên tôi ca hát là năm 3 tuổi, hát bài Vết son trên áo. Niềm đam mê ca nhạc theo tôi từ bé đến lớn và tôi chỉ nuôi dưỡng một mình nó thôi. Tôi không suy nghĩ như những người khác là cứ học đại học bình thường rồi có điều kiện mới rẽ sang ca hát.

Võ Hạ Trâm nói về việc lấy chồng: Phải bắt, chộp liền ngay, hó hé ra là mất liền - Ảnh 1.

Tôi muốn đi theo ca hát ngay từ đầu. Vì sự nghiêm túc đó nên tôi quyết định thi vào Nhạc viện để được học cho bài bản. Tôi nghĩ, cái gì cũng cần học mới đi lâu dài dược.

Vào học trong Nhạc viện rồi, tôi phải đối diện với nhiều khó khăn khác. Vừa học, tôi phải vừa đi hát để có thêm kinh nghiệm, rồi đi thi ca hát. Thầy cô, bạn bè hỏi tôi có đi học nữa hay không. Ai cũng nghĩ tôi sẽ nghỉ học

Vì thế, tôi phải hạn chế công việc bên ngoài để tập trung học. Chỉ khi học xong tôi mới tập trung đi diễn.

Tôi không bỏ ngang việc học như nhiều ca sĩ khác vì rất thương thầy mình là NSƯT Tạ Minh Tâm. Thầy đã đặt nhiều kỳ vọng vào tôi nên nếu tôi vì cá nhân mà bỏ ra ngoài, thầy sẽ rất thất vọng.

Mọi người cứ nghĩ nổi tiếng là sẽ nghỉ học. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng dù nổi tiếng tôi vẫn học tốt, điểm số cao. Đến bây giờ tôi vẫn khuyên ca sĩ trẻ là nếu nghiêm túc thì nên tập trung học.

Võ Hạ Trâm nói về việc lấy chồng: Phải bắt, chộp liền ngay, hó hé ra là mất liền - Ảnh 3.

Ngay từ đầu, tôi đến với âm nhạc bằng đam mê, tình yêu chân thành chứ không phải đi hát để được như cô này, anh kia. Từ khi bắt đầu tới giờ, mọi thứ tôi làm đều thiên về chuyên môn âm nhạc, không thấy một scandal giật gân nào để nổi tiếng. Tôi luôn đi con đường của riêng mình.

Khi còn trẻ, tôi nhìn các bạn đồng nghiệp tôi cũng thấy lung lay vì không rõ được kết quả cho con đường mình chọn. Đến thời điểm hiện tại, tôi phải cảm ơn những năm tháng kiên định đó.

Bây giờ nhìn ra các ca sĩ ngoài thị trường, tôi thấy họ vẫn rất tất bật. Thầy Tâm từng nói, con đường của nhạc thị trường rất vui nhưng hẹp vì đông người, con đường của tôi hơi cô đơn nhưng rất rộng, tôi cứ đi thênh thang.

Nhiều ca sĩ hiện nay hát chấm phẩy, ngắt hơi kỳ cục lắm, nghe buồn cười

Nếu không làm ca sĩ, bạn sẽ làm nghề gì?

Nếu không làm ca sĩ, tôi sẽ làm kinh doanh. Bố mẹ tôi đều làm kinh doanh nên tôi nghĩ thừa hưởng được một chút năng khiếu kinh doanh. Nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi thấy cái đầu mình không kinh doanh được.

Nghệ sĩ như tôi thường tính toán không tốt nên nếu làm kinh doanh sẽ thiên về chăm sóc khách hàng, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe hơn là ngồi tính lời lãi.

Võ Hạ Trâm nói về việc lấy chồng: Phải bắt, chộp liền ngay, hó hé ra là mất liền - Ảnh 4.

Ca khúc bạn yêu thích nhất cho đến ngày hôm nay?

Tôi thích nhất bài Hồi ức của Phan Mạnh Quỳnh.

Nghệ sĩ bạn yêu thích nhất ho đến ngày hôm nay?

Ca sĩ tôi yêu thích nhất là Jessie J, một ngôi sao quốc tế.

Ước mơ trong tương lai của bạn là gì?

Tôi muốn trong tương lai có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc đỉnh cao.

Điểm mạnh và điểm yếu của bạn khi bước ra thị trường âm nhạc là gì?

Tôi sẽ nói về điểm yếu của tôi trước. Từ trước tới giờ, tôi không bao giờ có suy nghĩ dấn thân để tạo hit, làm cái nọ cái kia. Tôi không muốn tạo drama hay chạy theo xu hướng.

Tôi luôn cứng đầu với suy nghĩ của mình. Khi đã thích dòng nhạc này, tôi chỉ muốn hát nó, không muốn đi đâu hết, dù biết nó kén người nghe và không đưa mình đến vị trí nào cả.

Ưu điểm của tôi là được học trường lớp, nên kiểu gì cũng có chất giọng tốt. Tôi biết cách phân tích, tìm hiểu bài hát để diễn đạt nó tốt hơn và biết ngắt câu, phân câu, chấm phẩy thế nào cho hay.

Võ Hạ Trâm nói về việc lấy chồng: Phải bắt, chộp liền ngay, hó hé ra là mất liền - Ảnh 5.

Tôi để ý, nhiều ca sĩ hiện nay hát chấm phẩy, ngắt hơi kỳ cục lắm, nghe buồn cười lắm. Ví dụ, hát "trái tim" thì tới chữ "trái" cứ ngắt hơi rồi mới qua chữ "tim". Nếu hát một ca khúc mà phân tích đúng, người nghe, giới chuyên môn sẽ đánh giá, nhận định mình khác.

Còn hát mà muốn lấy hơi ở đâu là lấy, chấm phẩy ở đâu là lấy, sẽ bị người ta nhìn mình khác đi.

Làm nghệ sĩ, tại sao bạn lại lấy chồng sớm như vậy?

Sớm hay muộn là tùy quan điểm của mỗi người, quan trọng là đúng thời điểm. Tôi cảm thấy sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân và gặp được đúng đối tượng của mình, thế là phải bắt liền, chộp liền ngay, hó hé ra là mất liền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại