Fan Trung Quốc nổi sóng, mỉa mai chàng tân binh lịch sử của ĐTQG

Đoàn Dự |

Cuối tháng Năm năm 2019, ĐTQG Trung Quốc đã có một sự kiện lịch sử. HLV Lippi khi triệu tập 25 cầu thủ lên chuẩn bị cho các trận giao hữu đã điểm tên Li Ke.

Cầu thủ 26 tuổi Li Ke còn có tên Nico Yennaris. Anh chỉ mới nhập tịch Trung Quốc năm 2019 sau khi về với CLB Bắc Kinh Quốc An. Cầu thủ Anh này có mẹ là người Trung Quốc, từng thi đấu cho U17, U18, U19 Tam sư nhưng chưa lên cấp cao nhất nên đủ điều kiện đá cho ĐTQG quê ngoại.

Vào hôm qua, Li Ke có phần trả lời phỏng vấn LĐBĐ châu Á về khoảng thời gian lên ĐTQG Trung Quốc (đã thi đấu 5 trận). Anh nói:

"Tôi yêu Trung Quốc, yêu từng phút giây trải nghiệm tại đây. Tôi cũng có hơi lo lắng. Thật vinh dự khi tôi là cầu thủ nhập tịch đầu tiên được gọi lên ĐTQG, đại diện cho Trung Quốc. Đây là một thử thách lớn nhưng cũng là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi rất vinh dự và tự hào.

Ngôn ngữ là một rào cản lớn và khá khó khăn với tôi. Nhưng các đồng đội rất tốt, họ luôn giúp tôi phiên dịch. CLB và những người khác cũng thế, họ giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn...".

Phần trả lời phỏng vấn của Li Ke thu hút sự chú ý của NHM Trung Quốc. Đã có nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Một vài ý kiến mỉa mai cầu thủ này yêu Trung Quốc chẳng qua vì nhận được mức lương cao.

"Anh có còn yêu nữa nếu không được hưởng mức lương cao?".

"Nếu không có vấn đề tiền bạc ấy, thì quả là nói như này nghe rất cảm động đấy".

Một ý kiến khác thì tỏ ra chán ghét cầu thủ nhập tịch: "Đây không còn là ĐTQG Trung Quốc nữa rồi. Hãy rời ngay đi".

Fan Trung Quốc nổi sóng, mỉa mai chàng tân binh lịch sử của ĐTQG - Ảnh 1.

Chính sách sử dụng ồ ạt các cầu thủ nhập tịch đang là vấn đề bị NHM Trung Quốc tranh cãi nhiều nhất.

Tuy nhiên, phần đông NHM Trung Quốc tỏ ra tán thành trường hợp của Li Ke, khi anh được tính là Trung kiều, có liên hệ về dòng máu (từ người mẹ), chứ không phải một cầu thủ nhập tịch "xa lạ".

"Rất hợp lý khi những cầu thủ mang dòng máu Trung Quốc thế này nhập tịch và thi đấu cho chúng ta. Còn những cầu thủ không mang dòng máu Trung Quốc thì nên bỏ ngay đi".

"Một mối quan hệ huyết thống sẽ là hợp lý và tự nhiên".

"Anh ấy có nguồn gốc Trung Quốc, tốt hơn so với những "lính đánh thuê" thuần túy".

Một NHM khác thì không quá để ý đến vấn đề huyết thống hay nhập tịch mà đơn giản chờ đợi Li Ke về vấn đề chuyên môn.

"Hy vọng anh ta sẽ mang đến những ý tưởng mới, sự hiện đại và đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực cho ĐTQG Trung Quốc".

Rõ ràng, giới mộ điệu Trung Quốc vẫn đang còn nhiều nghi ngờ về chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch. Nếu ĐTQG Trung Quốc thăng hoa nhờ sự đổi mới này, rồi mọi thứ sẽ ổn. Nhưng ngược lại, họ sẽ bị chỉ trích nhiều hơn nữa.

Tại Việt Nam, VFF vừa chia sẻ thay vì đi theo con đường tìm kiếm cầu thủ nhập tịch như UAE, Malaysia và Trung Quốc, chúng ta đang đẩy mạnh việc tạo cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều. Từ trước đến nay, các ngôi sao Việt kiều như Mạc Hồng Quân, Đặng Văn Lâm... vẫn luôn được NHM nước nhà chào đón.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại