Việt Nam trình diễn khó tin thế nào mà siêu sao Nhật Bản cũng phải thốt lên ngán ngẩm?

Đoàn Dự |

NHM Việt Nam đã vô cùng tiếc nuối khi chúng ta phải dừng bước ở Tứ kết Asian Cup 2019 trước Nhật Bản. Nhưng hóa ra ở phía đối diện, đội bạn cũng ôm nhiều nỗi ngán ngẩm.

Mới đây, trung vệ ĐTQG Nhật Bản, Maya Yoshida chia sẻ trên ESPN về việc đội nhà đang chững lại, trong khi những đội bóng nhỏ hơn như Việt Nam lại tiến bộ quá nhanh.

"Trước đây, Nhật Bản thường được đánh giá vượt trội các đối thủ ở châu Á nhưng khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa những đội bóng mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc với những đội bóng như Việt Nam, Malaysia.

Chúng tôi từng đối đầu với ĐT Việt Nam ở Tứ kết Asian Cup 2019 và thắng sát nút. Nhưng tôi có cảm giác rằng nếu là 7 hay 8 năm trước chúng tôi phải thắng dễ hơn thế nhiều. Bây giờ điều đó khó khăn hơn rất nhiều".

Maya Yoshida năm nay 31 tuổi, cao 1m89, giàu kinh nghiệm và cực kì tài năng. Anh hiện khoác áo Sampdoria theo dạng cho mượn từ Southampton. Trước khi bị đem cho mượn, cầu thủ này đã có 154 trận chơi cho CLB Premier League.

Vậy rốt cuộc ở Tứ kết Asian Cup 2019, Việt Nam đã chơi tốt ra sao mà khiến ngôi sao đẳng cấp thế giới như Maya Yoshida đến giờ vẫn thấy "ngán"?

Trước đối thủ nổi tiếng thế giới về lối chơi kĩ thuật, ban chuyền, kiểm soát bóng cực tốt, Việt Nam áp dụng lối đá phòng ngự phản công. Nhật Bản kiểm soát bóng tới 68%. Nhưng vấn đề là trong khi Samurai xanh tung ra được 13 pha dứt điểm trúng 6, thì Việt Nam cũng có 12 pha dứt điểm trúng 5.

Trận Việt Nam vs Nhật Bản cũng đi vào lịch sử như là lần đầu tiên VAR áp dụng tại Asian Cup. Phút 24, chính Maya Yoshida đã làm tung lưới Việt Nam, nhưng bàn thắng không được công nhận vì sau khi sử dụng VAR, trọng tài xác định bóng đã chạm tay trung vệ Nhật Bản trước khi đi vào lưới.

Các đợt tấn công của Nhật Bản đều gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ Việt Nam, trong khi đó những pha phản công của chúng ta lại khiến đội bạn nhiều lần thót tim.

Hết Công Phượng, Văn Đức lại đến Quang Hải... liên tục làm chao đảo khung thành thủ môn Shuichi Gonda.

Nếu ở hàng thủ tuyệt vời của Việt Nam, Văn Lâm là người chơi hay nhất thì trên hàng công, màn trình diễn của Công Phượng xứng đáng được ca ngợi. Chính ngôi sao xứ Nghệ là người đã nhiều lần làm khổ Maya Yoshida.

Việt Nam trình diễn khó tin thế nào mà siêu sao Nhật Bản cũng phải thốt lên ngán ngẩm? - Ảnh 2.

Maya Yoshida ăn mừng hụt ở phút 24.

Bó tay trước hàng thủ Việt Nam, Nhật Bản chỉ ghi được bàn thắng duy nhất trên chấm 11m. Ở phút 55, sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định cho Samurai xanh hưởng phạt đền. Trước đó, Tiến Dũng đã phạm lỗi với cầu thủ đối phương khi ngôi sao Nhật Bản đi bóng quá xuất sắc.

Dừng chân ở Asian Cup 2019 theo cách đầy tiếc nuối nhưng rõ ràng, Việt Nam có quyền tự hào về những gì đã thể hiện. Và chúng ta xứng đáng được Nhật Bản nhớ đến, theo cách là một đối thủ "khó chơi" mới của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại