Nam Anh: "Tôi đã nhắn tin xin lỗi chị Thanh Hằng nhưng chị không trả lời"

Tùng Ninh |

"Trong quá khứ, tôi từng yêu một người con gái nên mỗi lần gặp chị Thanh Hằng, tôi lầm tưởng cảm xúc của mình với chị giống như với người con gái kia" – Nam Anh chia sẻ.

Vừa qua, chị gái Nam Em là người mẫu Nam Anh đã gây xôn xao dư luận khi tiết lộ mình yêu Thanh Hằng. Điều này đã khiến cô gặp phải nhiều chỉ trích.

Vì vậy, mới đây, tại buổi lễ ra mắt phim Đường về có nhau, Nam Anh đã lên tiếng giải thích trước công chúng và báo giới về chuyện này. Cô nói:

"Thời gian vừa rồi, tôi mắc phải một số lùm xùm về chuyện tình cảm với chị Thanh Hằng. Lỗi là ở phía tôi. Tôi chưa giỏi trong việc giao tiếp nên nói để mọi người hiểu lầm.

Nam Anh: Tôi đã nhắn tin xin lỗi chị Thanh Hằng nhưng chị không trả lời - Ảnh 1.

Thực ra, tôi chỉ là hâm mộ chị Thanh Hằng thôi. Trong quá khứ, tôi từng yêu một người con gái nên mỗi lần gặp chị Thanh Hằng, tôi lầm tưởng cảm xúc của mình với chị giống như với người con gái kia.

Từ đó, trong đầu tôi nảy sinh nhiều sự phân tích. Nhưng đến cuối cùng, tôi nhận ra đó chỉ là lòng ngưỡng mộ với một người rất giỏi như chị tôi.

Qua đây, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Chỉ vì sự vạ miệng của tôi mà làm ảnh hưởng tới nhiều người.

Sau vụ việc đó, tôi đã nhắn tin xin lỗi chị Thanh Hằng nhưng chị không trả lời. Tôi không biết chuyện này có ảnh hưởng đến công việc của chị hay không nhưng hiện tại, chính tôi đang bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi đã bị hủy rất nhiều show vì chuyện với chị Thanh Hằng.

Tôi không biết hiện tại pháp luật Việt Nam có chế độ bảo vệ nghệ sĩ trên mạng xã hội hay không nhưng bản thân tôi đang bị tấn công rất nhiều trên đó. Vừa qua, cũng có nhiều nghệ sĩ gặp những vấn đề lùm xùm. Nghệ sĩ chúng tôi rất nhạy cảm.

Nam Anh: Tôi đã nhắn tin xin lỗi chị Thanh Hằng nhưng chị không trả lời - Ảnh 3.

Tôi mong pháp luật sẽ có cơ chế để bảo vệ danh dự của nghệ sĩ chúng tôi".

Về tình hình cuộc sống của mình sau mùa dịch, Nam Anh chia sẻ thêm: "Mùa dịch vừa qua, tôi cũng bị ảnh hưởng như mọi người, nhưng quan trọng là tôi vẫn còn sức khỏe để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành những việc đang còn dở dang.

Được cái là lúc trước tôi đi làm có để dành được một khoản tiền nhỏ nên trong thời gian dịch bệnh cũng đủ để chi tiêu, không bị chết đói. Tôi hi vọng sau mùa dịch có thể tiếp tục hòa nhập với mọi người, học hỏi nhiều hơn để có thêm nhiều sản phẩm, từ đó cống hiến cho khán giả".

Nam Anh cũng tiết lộ, em gái cô là Nam Em đang gặp vấn đề về sức khỏe và phải điều trị cùng bác sĩ. Cô nói:

"Nam Em đang bị bệnh nên phải điều trị cùng bác sĩ trong thời gian này. Vì vậy, chị em tôi tạm thời không hợp tác cùng nhau.

Nam Em vốn đã bị quá nhiều thứ và hình ảnh đang quá tiêu cực. Vì vậy, cô ấy muốn khi nào thật khỏe mới quay trở lại để cống hiến cho xã hội, làm người tốt".

Nam Anh: Tôi đã nhắn tin xin lỗi chị Thanh Hằng nhưng chị không trả lời - Ảnh 4.

Về vai diễn đầu tiên của mình trong phim Đường về có nhau, Nam Anh tâm sự:

"Về vai diễn trong phim Đường về có nhau này, tôi và ekip đã quay với nhau từ suốt một năm trước rồi, nhưng đến tận bây giờ mới hoàn thiện.

Tôi đã phải cùng biên kịch viết ra một vai diễn đặc biệt cho mình để có thể tạo điểm nhấn, giúp phim có thêm nhiều màu sắc hơn. Vì thế, nhân vật của tôi đôi khi sẽ làm náo loạn phim một chút.

Lúc đầu, vai diễn tôi đóng là phản diện, nhưng để hợp với tính cách thật của tôi, biên kịch đã pha thêm một chút thú vị khác để tạo nên nhân vật khá lạ trong mắt công chúng.

Khi diễn vai này, tôi phải tưởng tượng mình là một công chúa ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân và luôn muốn chiếm hữu tất cả mọi thứ cho riêng mình. Nhiều khi tôi nhập vai quá nên diễn xong không thoát được vai, về đến nhà vẫn sống trong đó mà không biết.

Nam Anh: Tôi đã nhắn tin xin lỗi chị Thanh Hằng nhưng chị không trả lời - Ảnh 5.

Mỗi nghề có một cái khó, cái dễ khác nhau. Riêng tôi thấy, làm diễn viên rất khó vì không dễ gì có thể đưa cảm xúc của mình vào nhân vật, thể hiện được nội tâm nhân vật rồi đưa đến khán giả.

Một cái khó nữa là làm thế nào để tôi giữ được cảm xúc nhân vật suốt từ đầu đến cuối bộ phim.

Để làm được như vậy, tôi đã phải học diễn xuất rất nhiều, nếu không sẽ phá đi bộ phim của mình. Bây giờ không biết diễn mà vào diễn chung với diễn viên chuyên nghiệp sẽ bị khớp, gây khó chịu cho họ.

Tôi phải tham gia một lớp diễn xuất trong nửa năm trời, rồi đi thực hành tại phim trường, diễn nhiều vai nhỏ lẻ. Từ đó, tôi có thêm kinh nghiệm và chọn được cho mình cách diễn phù hợp nhất.

Trong phim này, tôi đóng chung với chị Trương Quỳnh Anh và một số diễn viên khác. Mỗi người có một cách diễn khác nhau nên tôi không phán xét ai hết. Tôi chỉ cảm thấy may mắn vì nhận được sự giúp đỡ của mọi người, giúp tôi không bị lạc lõng trong đoàn phim.

Thực ra, từ nhỏ tôi đã đam mê diễn xuất rồi chứ không phải bây giờ. Tôi hi vọng, trong tương lai sẽ tìm được một vai diễn phù hợp nhất và thành công với nó, để khán giả chấp nhận mình dưới vai trò diễn viên".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại