Vụ cháy phòng trọ làm 3 người chết: Lời kể người trực tiếp xem trích xuất camera

PV |

Vụ cháy làm người phụ nữ tên D. (sinh năm 1985) và 2 bé trai tử vong.

Vụ cháy phòng trọ trong hẻm trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) xảy ra khoảng 1h40 phút ngày 12/6. 3 nạn nhân tử vong là người phụ nữ tên D. (sinh năm 1985) và hai bé trai Đ.V.T. (13 tuổi) và L.V.H. (12 tuổi, tất cả cùng quê An Giang).

Một người dân kể trên Thanh niên online, trước đây chị D. làm nghề buôn bán quần áo, sau này chuyển sang bán trái cây và sống tại khu trọ này đã lâu. Chị D. sống cùng con gái và 2 người cháu. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, con gái chị gái chị D. đi làm ca đêm nên may mắn thoát nạn.

Theo nguồn trên, gần đây chị D. có quan hệ tình cảm với người đàn ông thường giao trái cây cho chị.

"Lúc ấy gần 2 giờ sáng, chúng tôi nghe có tiếng nổ nên chạy ra xem thì phát hiện phòng số 10 bị cháy. Mấy thanh niên đạp cửa rồi dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không vào bên trong được. Mãi đến khi lực lượng chữa cháy đến mới đưa các nạn nhân ra ngoài", nhân chứng kể với PV Thanh niên.

Là người trực tiếp xem trích xuất camera ở khu vực xảy ra vụ cháy, bà Q. (sống gần hiện trường) nói, thời điểm trước xảy ra vụ cháy có phát hiện người đàn ông xuất hiện trước cửa phòng trọ số 10.

"Ông này bê vật gì đó đến trước cửa phòng trọ rồi sau đó ngọn lửa bùng lên. Tôi thấy ngọn lửa còn cháy bén vào chân ông này. Nhà trọ đâu có bùn sình gì đâu mà khi dập lửa thì bùn dính đầy chân. Chắc do ai người khác mang đến" bà Q. nhớ lại.

Vụ cháy phòng trọ làm 3 người chết: Lời kể người trực tiếp xem trích xuất camera - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Người lao động

Một người đàn ông tham gia chữa cháy kể trên Pháp luật TP.HCM: "Lửa lúc đầu bốc lên nhỏ, sau bùng lên có lẽ bén vào xe máy nên phát nổ khiến chúng tôi tháo chạy".

Thời điểm phòng bị cháy, cửa khóa trong nên phải mất một lúc lực lượng chức năng mới có thể phá khóa, tiếp cận giải cứu nạn nhân.

VnExpress thuật lại, một thanh niên 30 tuổi sống cùng xóm trọ với nạn nhân nói, anh nghe tiếng đập cửa kêu cứu từ phòng chị D. Anh chạy đến nhưng ngọn lửa bốc cao, nhiều người dùng bình cứu hỏa mini và nước để dập nhưng lửa cháy to hơn. Khói từ trong phun nhiều ra khe cửa, sau đó có tiếng nổ, nên mọi người không dám tiếp cận.

Theo Tuổi trẻ online, qua trích xuất camera, cơ quan điều tra phát hiện lúc 1h30 sáng cùng ngày, có một nam thanh niên chạy xe máy đến khu vực nhà trọ. Thanh niên này đặt các thùng xốp nhỏ tại khu vực phòng trọ của chị D. và châm lửa đốt, sau đó chạy bộ rời khỏi hiện trường, bỏ lại chiếc xe máy.

Trước đó, Dân trí ghi nhận, hiện trường vụ cháy nồng nặc mùi xăng. Căn phòng mà chị D. ở có một cửa ra vào duy nhất. Chị D. là cô của 2 bé T. và H.

Đại diện UBND quận Bình Tân xác nhận, vụ cháy làm 3 người chết xảy ra tại khu nhà trọ trên đường 21E. Về chi tiết phản ánh có người tưới xăng đốt phòng trọ, vị này nói, đơn vị tiếp nhận thông tin là vụ cháy làm chết người, còn nguyên nhân vụ việc có phải là án mạng hay không thì đang được Công an quận Bình Tân điều tra.

Bước đầu UBND quận Bình Tân đã hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho gia đình để đưa các nạn nhân về quê an táng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại