Duy Phước: Sự thật buồn về chuyện "không có hiếu", không bao giờ cho tiền cha

Nguyễn Hương |

Những lúc khó khăn, Duy Phước phải vay mượn khắp nơi, từ anh em bạn bè đến cả mẹ... Lê Giang. Những điều này, nếu không nói ra, làm sao khán giả, đồng nghiệp và cha Duy Phương biết.

Nghệ sĩ Duy Phương từng một thời vang danh các sân khấu hài. Ông cũng từng có một cuộc sống vô cùng sung túc, giàu có với nhà cửa san sát, xe hơi sang trọng khi mà đồng nghiệp, nhiều người vẫn đi diễn bằng xe đò, xe máy.

Thế nhưng, hiện tại, cuộc sống của danh hài ngày nào vô cùng bế tắc. Ông thừa nhận, bản thân đang lâm vào cảnh khổ với nợ nần chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con, nhà cửa cũng không có, phải vay mượn tiền đi kiện chính người chị ruột đã bán mất căn nhà cha mẹ để lại cho 5 chị em.

Nghệ sĩ Duy Phương cho biết, một ngày ông chỉ ăn 5.000 cơm với xì dầu. Cuộc sống của ông "quá khổ, quá bi đát, sống dưới đáy vực thẳm". Thậm chí, ông thừa nhận bản thân từng nghĩ tới cái chết nhưng vì tội nghiệp các con mà không cam lòng.

Nghệ sĩ Duy Phương cho rằng, ông khổ vì con. Hôn nhân tan vỡ, ông tán gia bại sản, một mình nuôi con. Thế nhưng khi con cái có những thành công nhất định trong cuộc sống, sự nghiệp thì ông hơn 60 tuổi vẫn... cắm đầu mưu sinh từng miếng cơm manh áo. Cũng có lúc, ông tỏ ý trách hờn các con vô tâm với mình.

Thậm chí, nghệ sĩ Duy Phương còn thẳng thắn chia sẻ với báo chí rằng, Duy Phước không bao giờ cho ông tiền. Lê Lộc thỉnh thoảng cho vài triệu nhưng cũng chẳng thấm vào đâu...

Duy Phước: Sự thật buồn về chuyện không có hiếu, không bao giờ cho tiền cha  - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Duy phương thừa nhận cuộc sống của mình hiện nay quá khổ.

Từ nhỏ đã làm ra gia tài khổng lồ cho cha

Những than thở của nghệ sĩ Duy Phương về cuộc sống cùng cực hiện tại, vô tình làm cho các con của ông bị người khác... đánh giá "không có hiếu với cha". Một số người nói, nhờ có cha Duy Phương mà Duy Phước, Lê Lộc được làm nghề, có danh tiếng, tiền bạc nhưng lại để cha cực khổ.

Nhưng, không phải ai cũng biết, từ nhỏ, Duy Phước từng làm ra một gia tài khổng lồ cho cha. Duy Phước bước chân vào nghề diễn từ lúc còn rất nhỏ. 6 tuổi, Duy Phước đã đóng cặp với cha, tung hoành khắp các sân khấu hài từ Nam ra Bắc và được khán giả, các cô chú trong nghề thương mến gọi là "thần đồng tấu hài".

Đi quay MV hài, tấu hài với cha khắp nơi, Duy Phước có một lượng khán giả đông đảo. Nhờ sự dí dỏm của Duy Phước mà cái tên Duy Phương như một lần nữa rực sáng và đắt show hơn. Thậm chí nhiều bầu show còn nói với Duy Phương "em bán vé tên anh 1 mà bán vé tên thằng con anh tới 10".

Mỗi đêm, hai cha con chạy từ 4 đến 6 show diễn. Vào mùa Lễ, Tết, có ngày chạy tới 12, 14 show. Tiền làm ra không biết bao nhiêu mà kể. Nghệ sĩ Duy Phương giàu có, mua nhà, mua xe chắc chắn có một phần không nhỏ công sức của con trai.

Duy Phước: Sự thật buồn về chuyện không có hiếu, không bao giờ cho tiền cha  - Ảnh 2.

Duy Phước và cha, nghệ sĩ Duy Phương

Bươn chải kiếm sống, nặng gánh gia đình, phải vay tiền bạn bè và cả mẹ Lê Giang

Bởi kiếm tiền sớm nên Duy Phước cũng tự lập từ rất sớm. Và ngay cả khi đã tách cha ra ở riêng năm 18, 19 tuổi thì Duy Phước vẫn nặng gánh gia đình.

Anh chọn chung sống với một người phụ nữ đã từng đổ vỡ hôn nhân và đang đơn thân nuôi hai đứa con. Tuổi thơ của Duy Phước vốn thiếu thốn tình thương của mẹ nên anh đồng cảm, thương sự vất vả của người phụ nữ ấy mà cùng cô gánh vác, nhận trách nhiệm lo lắng cho hai đứa nhỏ.

Thời điểm đó, Duy Phước gặp bao nhiêu khó khăn. Sân khấu hài suy thoái, Duy Phước đi từng tụ điểm từng sân khấu xin diễn, thậm chí không lấy cát-xê để mong nhận được lòng tin từ bầu show.

Khi được khán giả thích, Duy Phước cũng chỉ được trả mức lương 150.000 đến 200.000 đồng dù điểm diễn xa tít tắp. Chạy tới Củ Chi, Long An cũng chỉ nhận mức lương 250.000 đến 300.000 đồng.

Lương thấp, cực nhọc nhưng Duy Phước chưa bao giờ nản, anh lận đận tìm show ở các hội chợ, quán bar, cà phê DJ, các chương trình tạp kỹ vùng quê, event lớn nhỏ... cứ được diễn là vui. Bao nhiêu năm sau, Duy Phước mới dần có vị trí nhất định trong mắt bầu show, khán giả và có mức lương tốt hơn.

Trong khi đó, Duy Phước nhận hết phần trách nhiệm lo cho cuộc sống của 3 mẹ con người phụ nữ anh yêu. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình: từ tiền thuê nhà, điện nước, học tập, ăn uống, đi lại... Duy Phước gồng gánh hết.

Có những lúc khó khăn, Duy Phước phải vay mượn khắp nơi, từ anh em bạn bè ngoài xã hội đến cả mẹ... Lê Giang. Những điều này, nếu không nói ra, làm sao khán giả, đồng nghiệp và cha Duy Phương biết.

Duy Phước: Sự thật buồn về chuyện không có hiếu, không bao giờ cho tiền cha  - Ảnh 4.

Những chia sẻ này của nghệ sĩ Duy Phương vô tình khiến các con ông bị chỉ trích...

Chấp nhận tiếng xấu vì ruột thịt vẫn mãi là ruột thịt

Thế nên, việc giúp cha, chia sẻ khó khăn với cha, dẫu cố gắng bao nhiêu, Duy Phước cũng không thể thay ông gánh hết. Thỉnh thoảng biếu cha chút tiền cà phê, ăn sáng, tiêu vặt đã là tấm lòng thơm thảo của Duy Phước rồi. Bởi vậy, khi đọc những tâm sự của cha trên báo, nghe những lời lẽ không hay người ta đàm tiếu sau lưng mình, Duy Phước rất buồn.

Ai chẳng sợ xấu. Nghệ sĩ còn sợ xấu gấp vạn lần. Bởi họ còn muốn làm nghề, còn muốn được mời đi show. Để có được điều đó, họ cần khán giả yêu thương, bầu show không quay lưng với mình. Bởi vậy, lúc nào Duy Phước cũng nỗ lực, cũng cố gắng.

Ngay cả lúc khó khăn về tài chính vì ảnh hưởng dịch covid-19, Duy Phước vẫn lấy hết tiền tích cóp ra làm MV ca nhạc. 

Anh chỉ mong có một sản phẩm của riêng mình để được khán giả và bầu show nhớ tới. Vì làm nghề 20 năm, quay MV cho rất nhiều người nhưng Duy Phước vẫn chưa có một sản phẩm đúng nghĩa cho riêng mình.

Thế nên, dù phải gồng hết cỡ thì Duy Phước cũng ráng, ngay cả lúc nằm dưỡng bệnh. Điều Phước sợ nhất là khán giả hết thương mình, đồng nghiệp hết thương mình.

Do đó, khi ở vào tình huống bị "tố xấu", lẽ ra, Duy Phước sẽ lên tiếng để bảo vệ danh dự của mình, sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh mình quan tâm thế nào tới người thân... thì anh lặng lẽ chấp nhận bị hiểu lầm. Bởi người nói xấu anh, chính là cha của anh!

Ai thương, hiểu cho Duy Phước thì Duy Phước cảm ơn. Ai không hiểu, anh cũng chấp nhận. Mọi người có nhìn anh bằng ánh mắt như thế nào, anh cũng chịu. Bởi anh hiểu, cái nghề của mình là làm dâu trăm họ.

Và trên hết, quan trọng hơn tất thảy, người đó là cha của anh. Dù đúng dù sai, sự thật đó không thay đổi. Bổn phận làm con, anh hiểu, ruột thịt phải độ lượng, bao dung cho nhau. Vì có thế nào thì ruột thịt vẫn là ruột thịt, gia đình mãi mãi vẫn là gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại