Bắt được phong bì của học sinh, cô giáo truy tìm danh tính ngay lập tức bởi nội dung viết trong đó

Nhật Hạ |

Mới lớp 4 nhưng nam sinh này đã có cách thức khiến những người lớn bất ngờ, thậm chí chẳng thể tin nổi.

Mới đây, trong một group đông thành viên Facebook xuất hiện bài đăng về chiếc phong bì chứa bức thư của học sinh lớp 4 gửi cho nhau.

"Cô giáo của em mình lớp 4 phải gửi vào group phụ huynh để truy tìm thủ phạm". Đây chính là dòng trạng thái đính kèm với bài đăng. Nguyên do vì sao khiến cô giáo phải tìm bằng được chủ nhân bức thư này có lẽ sẽ rõ ràng hơn khi bóc ra.

Theo đó, bề ngoài của cái phong bì tự chế này được tô màu rất đẹp. Bên trong đựng 3 nghìn đồng cùng những dòng thư tình nghuệch ngoạc: "Anh yêu em, em có yêu anh chứ. Có? Không? Làm ơn là có".

Đúng là tuổi trẻ "tài cao", mới học lớp 4 nhưng nam sinh này đã viết thư tình một cách rành mạch đến thế. Đặc biệt là câu: "Làm ơn là có" vừa đáng yêu lại vừa tình cảm.

Bắt được phong bì của học sinh, cô giáo truy tìm danh tính ngay lập tức bởi nội dung viết trong đó - Ảnh 1.

Bên ngoài phong bì tự chế.

Bắt được phong bì của học sinh, cô giáo truy tìm danh tính ngay lập tức bởi nội dung viết trong đó - Ảnh 2.

Lá thư tình đây.

Chưa kể, động thái cho 3000 vào phong bì cũng giống với một trend rất được đón chào trên mạng thời gian trước: "I love you 3000".

Nếu mà động cơ của cậu bé đó đúng với câu tỏ tình này thì quả thật đây là cách tán tỉnh con gái mà chẳng phải người lớn nào cũng nghĩ ra được.

Dân mạng đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần đều bật cười trước sự hài hước của con trẻ. Tuy nhiên, một số dân mạng cho rằng bố mẹ cũng nên sát sao với con hơn, nói với con về chuyện tình cảm tuổi học trò để các con giữ được sự trong sáng, ngây thơ.

"Con nít bây giờ thật sự là mạnh mẽ đấy. Cháu mình học mẫu giáo về mà đã có bạn gái rồi đấy, khoe với dì khiến dì tự ti vô cùng luôn nữa", một dân mạng dí dỏm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại