S.T Sơn Thạch: Mẹ bị tai biến nằm một chỗ, phải gồng mình kiếm tiền trả viện phí

Tùng Ninh |

"Tôi phải bỏ hết tất cả để lo cho mẹ, cố gắng làm việc để kiếm tiền trả viện phí" – S.T Sơn Thạch nói.

S.T Sơn Thạch được biết đến là một thành viên nổi bật của nhóm nhạc đỉnh đám 365. Anh cũng từng gây xôn xao khi dính tin đồn tình cảm với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc. Hiện tại, Sơn Thạch khá thành công tại các gameshow truyền hình.

Tại chương trình Người một nhà tuần này, Sơn Thạch đã trải lòng về mẹ mình và những biến cố từng xảy ra.

Tôi phải bỏ hết tất cả để lo cho mẹ, cố gắng làm việc để kiếm tiền trả viện phí

Các anh chị đồng nghiệp thường thấy, trong mỗi show diễn hay mỗi buổi ghi hình của tôi, mẹ tôi luôn nép đằng sau sân khấu, theo dõi con trai và chăm sóc chu đáo cho tôi. Hình ảnh đó đã trở nên quen thuộc với cả khán giả lẫn đồng nghiệp của tôi.

S.T Sơn Thạch: Mẹ bị tai biến nằm một chỗ, phải gồng mình kiếm tiền trả viện phí - Ảnh 1.

Ít ai biết, mẹ tôi đã từng trải qua cơn thập tử nhất sinh vì tai biến khi tôi mới 18 tuổi.

Sau đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ, tôi và các anh chị em phải sống cùng với mẹ từ nhỏ đến lớn. Sau này, các anh chị đã lớn và đi làm xa nên chỉ còn mẹ con tôi chăm sóc lẫn nhau. Bởi vậy, khi mẹ bị tai biến, tôi sốc vô cùng.

Mẹ đi dự một bữa tiệc thì bất ngờ bị tai biến. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ và chưa có kiến thức y tế nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết là phải đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu.

Khi đưa mẹ tới bệnh viện, bác sĩ còn nói, nếu đem đến không kịp thời thì bệnh tình sẽ còn nguy hiểm hơn nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tình trạng của mẹ tôi lúc đó khá tệ. Bà hoàn toàn không nói được, không đi được và phải mất một thời gian để có thể hồi phục lại như bây giờ.

S.T Sơn Thạch: Mẹ bị tai biến nằm một chỗ, phải gồng mình kiếm tiền trả viện phí - Ảnh 2.

S.T và mẹ.

Mọi gánh nặng viện phí, sinh hoạt phí đều dồn lên vai của tôi. Nhưng thời điểm đó, tôi mới chập chững vào nghề, chưa được mọi người biết đến nhiều nên tiền kiếm không ra.

Tôi phải bỏ hết tất cả để lo cho mẹ, cố gắng làm việc để kiếm tiền trả viện phí. Anh chị đều đi làm xa, công việc của mẹ trì trệ, tôi phải là người đứng ra giải quyết tất cả. Nói thật, điều đó quá sức với một đứa 18 tuổi như tôi ngày ấy.

Khó khăn thì quá nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định buông xuôi

Nhưng rồi may mắn cũng mỉm cười. Ba tháng sau mẹ tôi khỏi bệnh. Nhờ đó, tôi vơi bớt phần nào lo lắng và nỗi sợ để tập trung cho con đường nghệ thuật.

Nhớ lại quãng thời gian khó khăn, quá tải đó, tôi luôn cảm thấy biết ơn để có thể trưởng thành và mạnh mẽ như bây giờ.

S.T Sơn Thạch: Mẹ bị tai biến nằm một chỗ, phải gồng mình kiếm tiền trả viện phí - Ảnh 3.

Khó khăn thì quá nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định buông xuôi. Tôi tin mẹ sẽ khoẻ lại nên phải cố gắng hết sức mình. Mẹ đã phải vất vả để có thể chăm lo cho chị em tôi, nên càng phải cố gắng gấp nhiều lần lo cho mẹ.

Hiện tại, anh chị em của tôi đều đã ở nước ngoài, còn tôi vẫn đang ở cùng mẹ và thường xuyên đưa bà theo cùng mỗi khi ghi hình hoặc đi diễn. Mẹ tôi cũng đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Bà đi đứng, nói chuyện vô cùng hoạt bát.

Tôi không có nhiều thời gian ở nhà, nhưng mẹ là một người rất đam mê nghệ thuật, vậy nên mẹ luôn luôn theo dõi từng bước chân của tôi.

Thời gian tôi đi diễn, mẹ luôn đi theo nên hai mẹ con tôi rất gần gũi, có thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Tôi muốn cảm ơn mẹ vì đã định hướng, ủng hộ hết mình cho tôi theo con đường nghệ thuật.

S.T Sơn Thạch: Mẹ bị tai biến nằm một chỗ, phải gồng mình kiếm tiền trả viện phí - Ảnh 4.

Qua câu chuyện của mình, tôi muốn truyền cho mọi người một thứ năng lượng tích cực rằng, tình thương của gia đình sẽ giúp chúng ta vượt qua được khó khăn, thử thách. Từ đó, những điều tốt đẹp sẽ đến.

Bản thân tôi cũng đã vượt qua nhiều biến cố mới được như hôm nay. Bạn hãy tin rằng, ba mẹ sẽ sống với bạn lâu hơn nữa, luôn hạnh phúc bên bạn vì chúng ta có tình thương, sự che chở cho nhau.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại