Hộp sữa để quên trong hộc bàn và mảnh giấy trao đổi giữa 2 học sinh khiến dân mạng thích thú

Nhật Hạ |

Không rõ diễn biến câu chuyện sẽ đi tới đâu, tuy nhiên nội dung 2 mảnh giấy cũng đủ khiến người đọc cảm thấy yêu đời.

"Khối của em và khối 10 học chung một phòng nhưng trái buổi với nhau nên chuyện thấy đồ bị bỏ quên cũng bình thường. Hôm kia em đi học thì thấy hộp sữa trong hộc bàn của em. Em tưởng bạn nào mến em nên đưa hộp sữa. Nhưng em đã dẹp phăng cái ảo tưởng đó đi vì biết có ma nó mới thích em.

Em để nguyên lại chỗ cũ vì chắc là của khối 10 để lại. Nhưng hôm sau vẫn thấy còn đó nên em ghi lại tờ note nho nhỏ kẹp vào hộp sữa (nói là tờ note chứ em xé giấy nháp ra đó mọi người).

Hôm nay vào, thì em thấy một bịch nhỏ để trong học bàn. Bạn em mới nói với em, là có em kia em đó gửi bịch bánh tráng cho em. Thì ra là bánh tráng, lúc đầu nhìn cái bịch đựng ở ngoài em còn tưởng mặt nạ đó.

Em còn nói với con bạn ngồi chung sao lớp 10 để quên hoài vậy ta (xin lỗi bạn kia nhiều).

Em mở ra thì thấy bạn đó có viết gửi lại cho em. Còn gạch đầu dòng hẳn hoi. Coi bộ vụ này em lời rồi mọi người ạ. Được bịch bánh còn thêm một tí cháo hành từ bạn khối dưới".

Hộp sữa để quên trong hộc bàn và mảnh giấy trao đổi giữa 2 học sinh khiến dân mạng thích thú - Ảnh 1.

Bịch bánh tráng do người em khối dưới tặng.

Hộp sữa để quên trong hộc bàn và mảnh giấy trao đổi giữa 2 học sinh khiến dân mạng thích thú - Ảnh 2.
Hộp sữa để quên trong hộc bàn và mảnh giấy trao đổi giữa 2 học sinh khiến dân mạng thích thú - Ảnh 3.

Mẩu giấy hai người trao đổi thông tin.

Đây là câu chuyện nhỏ của một cô bạn học sinh về hộp sữa dưới ngăn bàn. Bởi vì nhắc nhở đối phương bình sữa mà cuối cùng cô gái được tặng bịch bánh tráng. Điều đáng nói, cả cô lẫn học sinh khóa dưới đó đều không phải chủ nhân hộp sữa ấy.

Trên mẩu giấy nhắn để lại của cả hai đều thể hiện điều đó:

"Hộp sữa không phải của chị, không biết phải của em không mà thấy để quên hai ngày rồi. Còn không phải thì lấy uống đi.

- Bàn này là bàn của N.H. Hộp sữa cũng không phải của em luôn. Em cũng chưa biết chị là ai hết, nếu chị biết facebook em thì inbox cho em biết ạ".

Câu chuyện nhỏ xíu nhưng khiến người ta thích thú. Cả hai nhân vật chẳng biết gì về đối phương nhưng đều thể hiện sự đáng yêu, thân thiện vô cùng. Đôi khi, trong cuộc sống chỉ cần những khoảnh khắc nhỏ như thế thôi để thấy cuộc đời này thật đẹp biết bao!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại