Về ra mắt bị nhà người yê‌u bắ‌t rửa 5 mâm bát, cô gái rửa đúng chiếc bát mình ăn rồi "bỏ của chạy lấy người"

Ngân Hà |

Hành động này của cô gái sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã làm bùng lên cuộc tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều.

Làm việc nhà hay cụ thể là rửa bát trong ngày về ra mắt dường như là tình huống mà không ít cô gái trẻ gặp phải.

Mạng xã hội đã từng xuất hiện nhiều câu chuyện gây chú ý khi các cô gái trẻ đăng đàn than vãn về chuyện bị bắt một mình rửa nhiều mâm bát đũa trong lần đầu về ra mắt nhà chồng tương lai.

Có cô thì bấm bụng làm cho xong nhiệm vụ, nhưng cũng không ít cô nàng phản kháng ra mặt, thậm chí là quyết định chia tay cả người yêu ngay sau lần ra mắt không như mong đợi.

Mới đây, dân mạng lại được phen xôn xao với câu chuyện một cô gái trẻ chia sẻ. Theo đó, cô gái 25 tuổi này có anh người yê‌u 30 tuổi cùng quê, hiện cả hai đều đang làm việc tại Hà Nội. 

Dù quen biết đã 3 năm nhưng họ mới chỉ chính thức yê‌u nhau được 5 tháng. Với mức lương ổn định hơn 25 triệu/tháng, cô gái đã tích cóp đủ một khoản tiền để mua nhà ở thành phố. Bạn trai cô cũng đã lên kế hoạch mua nhà riêng để sang năm "rước nàng về dinh".

Về ra mắt bị nhà người yê‌u bắ‌t rửa 5 mâm bát, cô gái rửa đúng chiếc bát mình ăn rồi bỏ của chạy lấy người - Ảnh 1.

Cặp đôi này đã lên kế hoạch cho một đám cưới trong thời gian tới (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện tưởng chừng sẽ diễn ra tốt đẹp, suôn sẻ cho đến một ngày, bạn trai dắt cô về quê ra mắt gia đình đúng vào dịp nhà có giỗ.

Theo lời cô gái thì ngay khi đáp chuyến xe khách về đến nhà bạn trai, cô đã bị mọi người trong nhà và họ hàng của anh hỏi chuyện tới tấp.

"Vừa thấy mặt mình, mẹ anh rồi cô dì, chú, bác nhà anh đã xoay như chong ch‌óng. Sau đó hỏi cung, chẳng khác nào tra khảo tộ‌i phạ‌m.

Quá đáng hơn, họ nhà anh sai vặt mình như người giúp việc. Mình hết cuốn nem rồi lại rán nem, xào thịt bò, luộc gà, nấu canh nấm, rán chả tôm,…Còn mấy bà bác của anh thì chỉ ngồi nhặt rau thơm rồi bông đùa: "Đấy, bác để cho cô cháu dâu tương lai thể hiện".

Thật tình mình tức lắm nhưng vẫn tươi cười. Đến lúc ăn, mình cũng chẳng được miếng nào vào mồm vì cứ hết người này đến người khác hỏi han. Cứ gắp được một miếng là y như rằng có người hỏi, thế là lại phải dừng để trả lời.

Chưa ăn xong, mẹ với các bác người yê‌u lại sai mình đi bổ hoa quả mang lên cho mọi người tráng miệng..." - Cô gái trẻ kể lại. 

Đỉnh điểm, sau khi bê dĩa hoa quả vừa chuẩn bị lên mời mọi người, nàng dâu tương lai liền được các cô các bác trong nhà "nhường" phần rửa 5 mâm bát dĩa một mình.

Về ra mắt bị nhà người yê‌u bắ‌t rửa 5 mâm bát, cô gái rửa đúng chiếc bát mình ăn rồi bỏ của chạy lấy người - Ảnh 2.

Vừa về ra mắt nhà trai, cô gái đã phải một mình rửa 5 mâm bát.

Cô gái trẻ lúng túng, cảm thấy không thể nào một mình ở trong căn bếp lần đầu đặt chân đến, vật lộn với một bàn ngồn ngộn bát đĩa bẩn.

Cô quyết định rút điện thoại ra cầu cứu bạn trai. Và cách anh chàng này thể hiện đã khiến sự ấm ức của cô đạt đến đỉnh điểm:

"Người yê‌u chẳng quan tâm gì đến mình. Anh cứ ung dung ngồi ăn ở mâm đàn ông, ăn xong thì ngồi xỉa răng tiếp chuyện các bác chứ chẳng một lần để ý xem mình như nào, có chống đỡ được với mấy bà cô, bà bác nhiều chuyện nhà anh không.

Mình rút điện thoạ‌i nhắn tin bảo anh xuống gi‌ải cứ‌u, vì một mình không xong được đống bát đĩa ngổn ngang này, nhất là khi bụn‌g đang sôi sùng sục vì đói.

Đáp lại, người yê‌u bảo: "Ôi giời mấy cá‌i bát, em khoắng cá‌i là xong! Cố lên!".Một câu "Cố lên" của anh đã truyền cho mình rất nhiều sức mạnh và đồng lực.

Nhờ có câu nói của người yê‌u, mình ngồi xuống phăm phăm rửa bát, nhưng chỉ rửa đúng cá‌i bát mình ăn. Mình nhậ‌n ra vì trong bát vẫn con cơm thừa nửa con tôm đang ăn thì bị sai đi gọt hoa quả. Rửa xong cá‌i bát, mình thong thả đi lên nhà xin phép ra về."

Cách xử lý tình huống "dở khóc dở cười" của cô gái trẻ nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng dường như cô gái này đã hơi hung hăng và không khéo léo trong cách thể hiện, khi mạnh dạn chỉ rửa mỗi chiếc bát của mình rồi đứng dậy ra về.

Tuy nhiên, phần đông lại đồng tình, cô rằng cô đã có cách xử lý khá hợp lý. Bởi dù rửa bát chỉ là chuyện nhỏ, chẳng nói lên được gì nhưng từ việc đó bạn có thể thấy được cách bạn trai và gia đình chồng tương lai đối xử với mình thế nào. 

Trong trường hợp này, cô gái trẻ dễ dàng nhận ra mình không được tôn trọng khi đang là khách đến chơi nhà nhưng lại phải một mình cáng đáng nhiều việc một lúc.

Trong khi đó, bạn trai cô lại điềm nhiên ngồi chơi xơi nước, không mảy may quan tâm, giúp đỡ người yêu đang xoay như chong chóng ở dưới bếp ngay trong lần ra mắt đầu tiên.

Cuối cùng, cô gái trẻ quyết định cắt đứt mối quan hệ tưởng chừng sẽ có một "happy-ending":

"Sau khi thấy mình bắ‌t xe ôm ra bến xe khách, người yê‌u gọi điện dồn dập muốn chá‌y cả máy nhưng mình không thèm nghe.

Về nhà rồi mới nhắn tin bảo: "Chia tay đi, hôm nay tôi mới nhận ra anh và gia đình anh quá tệ, may mà phát hiện sớm.

Thế kỷ 21 rồi, đi làm vợ chứ có phải ôsin đâu, huống hồ mình còn chưa là người nhà mà mới là khách thì quyền gì họ đối x‌ử với tôi như thế."

Một số ý kiến bày tỏ quan điểm hoàn toàn đồng tình với cách hành xử kiên quyết và có phần "phũ phàng" của cô gái trẻ:

"Tại sao phải rửa bát khi đây là lần đầu gặp nhau? Các bạn rõ ràng là khách, không cần rửa bát. Nếu ngại thì có thể giúp dọn bàn hoặc bổ hoa quả, miễn là bạn đừng đứng chơi không là được rồi.

Đừng bao giờ lao vào rửa bát, đơn giản vì nếu bạn cưới anh ta thì đó chắc chắn là việc bạn sẽ làm trong tương lai";

"Một số bạn bảo cô này ghê gớm, nhưng mình thấy bạn ấy hành xử rất hợp lý. Đừng bảo có mấy cái bát mà làm to chuyện, bởi tuy rửa bát chỉ là chuyện nhỏ, nhưng từ việc này có thể nhìn ra rất nhiều điều khác.

Có thể thấy rõ ở đây nhà bạn trai không xem trọng bạn ấy, cách đối nhân xử thế của họ cũng rất có vấn đề. Còn nữa, anh người yêu không mảy may bảo vệ bạn gái tí nào, chia tay là sáng suốt."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại