Lâm Vinh Hải: "Tôi bị ấm ức, dồn nén rất nhiều khi sống chung với Linh Chi"

Tùng Ninh |

"Mỗi khi Linh Chi nổi giận, tôi cũng tức. Nhưng tôi biết nếu tôi nói ra vợ tôi còn giận hơn nên tôi cố kìm lại, đi chỗ khác" – Lâm Vinh Hải cho biết.

Mới đây, tại chương trình Tâm đầu ý hợp, vợ chồng vũ công Lâm Vinh Hải và người mẫu Linh Chi đã tiết lộ nhiều điều về đời sống hôn nhân của mình.

Lâm Vinh Hải: "Chuyện lời qua tiếng lại không gia đình nào là không gặp phải"

Tình hình hiện tại của vợ chồng bạn thế nào?

Chúng tôi vẫn hạnh phúc dù thi thoảng vẫn có chút cãi vã nhẹ, nhưng đều giải quyết được và không có vấn đề gì quá to tát. Chuyện lời qua tiếng lại không gia đình nào là không gặp phải, quan trọng là vợ chồng phải chịu ngồi lại lắng nghe nhau.

Lâm Vinh Hải: Tôi bị ấm ức, dồn nén rất nhiều khi sống chung với Linh Chi - Ảnh 1.

Hai bạn định khi nào làm đám cưới?

Vợ tôi muốn chúng tôi sinh con rồi mới làm đám cưới để con được dự đám cưới của ba mẹ. Tôi chiều theo ý vợ.

Đối với tôi, đám cưới tổ chức lúc nào cũng được. Quan trọng là mình ăn ở với nhau như thế nào để tới ngày đám cưới diễn ra, cả hai phải thực sự hạnh phúc và viên mãn.

Bạn đã bao giờ nổi điên trong quá trình chung sống với Linh Chi?

Tôi chưa bao giờ nổi điên nhưng bị tức tối, ấm ức, dồn nén trong người rất nhiều trong quá trình chung sống với Linh Chi. Nhưng sau đó, tôi cố kìm nén và cho nó về lúc ban đầu, chưa có dịp nào để bùng lên.

Mỗi khi Linh Chi nổi giận, tôi cũng tức. Nhưng tôi biết nếu tôi nói ra vợ tôi còn giận hơn, nên tôi cố kìm lại, đi chỗ khác.

Lâm Vinh Hải: Tôi bị ấm ức, dồn nén rất nhiều khi sống chung với Linh Chi - Ảnh 2.

Khổ nỗi, đấy là suy nghĩ của tôi thôi, chứ sau khi đi chỗ khác về, tôi thấy Linh Chi còn nóng hơn lúc trước.

Điều kỳ quặc nhất vợ chồng bạn từng làm là gì?

Tôi không biết thói quen này với người khác có kỳ quặc không nhưng với vợ chồng tôi là bình thường. Cứ mỗi tối, vợ chồng tôi sẽ dành ra một khoảng thời gian để chơi game. Người ta chơi game phải tìm đối thủ còn vợ chồng tôi thì tìm nhau. Bạn bè thấy thế mới bảo vợ chồng tôi đừng chơi game nữa.

Trong gia đình bạn, ai là người hay gây xung đột hơn?

Vợ tôi luôn là người gây xung đột trước. Tôi chẳng biết tôi có làm gì có lỗi không nhưng Linh Chi thi thoảng nắng mưa thất thường cứ hay nổi cáu, quạu quạu, chửi chửi rồi kiếm đủ thứ chuyện để nói tôi.

Cái gì Linh Chi cũng nói tôi được. Ví dụ, chai nước tôi mua đi đường uống, uống không hết mới để tủ lạnh. Vợ tôi thấy thế cũng nói sao không uống hết đi. Cô ấy cứ hay hỏi mấy câu tôi không thể trả lời được.

Lâm Vinh Hải: Tôi bị ấm ức, dồn nén rất nhiều khi sống chung với Linh Chi - Ảnh 3.

Hành động nào của vợ khiến bạn cảm thấy đáng yêu nhất?

Mỗi lần Linh Chi nhảy là tôi buồn cười. Đã thế ở nhà, cô ấy còn búi tóc, mặc pijama rồi nhảy, khiến tôi mắc cười không thể chịu nổi.

Nếu bạn bị dính một lời nguyền, vợ bạn mong muốn bạn bị biến thành con gì?

Tôi nghĩ vợ muốn biến tôi thành con chó con. Vợ tôi vốn không thích con gì hết. Tôi muốn nuôi chó nhưng vợ không cho. Nhưng một lần đi qua tiệm đồ, vợ tôi lại tỏ ra khá thích chó con, nên tôi nghĩ cô ấy thích tôi biến thành chó nhất.

Linh Chi: "Mỗi khi tranh cãi, chồng tôi thường im lặng rồi đi ra ngoài"

Bạn có thể chia sẻ mâu thuẫn gần đây nhất của mình?

Lâm Vinh Hải: Tôi bị ấm ức, dồn nén rất nhiều khi sống chung với Linh Chi - Ảnh 4.

Tôi không có vấn đề gì với Hải ngoài chuyện Hải rất mê đồ chơi. Anh ấy là fan của bộ manga One Piece nên hay mua mấy mô hình nhân vật trong đó về, mà giá của chúng rất cao, có con lên tới mấy chục triệu, khiến tôi tiếc tiền.

Hai bạn làm đám cưới khi nào?

Chúng tôi chưa làm đám cưới, mới chỉ đăng ký kết hôn thôi. Chắc tầm 2, 3 năm nữa chúng tôi mới làm đám cưới. Tôi thích có con trước rồi mới kết hôn. Lúc đó, con tôi sẽ được dự đám cưới của ba mẹ.

Hai bạn định khi nào có con?

Hải muốn trời cho lúc nào thì có con lúc đó nhưng tôi lại muốn sinh con vào năm hợp tuổi với cha mẹ. Bởi thế nên tôi phải chờ đợi, canh ngày tháng.

Hành động kỳ quặc nhất hai vợ chồng bạn từng làm là gì?

Chúng tôi cũng hay chơi game rồi tìm nhau chứ không tìm đối thủ, nên bị người chơi cùng khó chịu.

Khi không muốn tranh cãi với bạn nữa, chồng bạn sẽ làm gì?

Mỗi khi tranh cãi, chồng tôi thường im lặng rồi đi ra ngoài. Trong khi đó, tôi lại là người ghét sự im lặng, vì thế nên tôi càng nổi điên.

Hành động nào của bạn khiến chồng bạn cảm thấy đáng yêu nhất?

Tôi rất thích ngửi nách chồng. Chồng tôi cứ đi làm về nhà tôi đu vào làm chuyện đó rồi muốn làm gì thì làm. Ngoài ra, tôi còn thích cắn chồng.

Các bạn có hay nhõng nhẽo chồng không?

Tôi hay nhõng nhẽo, mè nheo với chồng, khiến anh ấy khá mệt mỏi. Nhiều khi chồng đi làm về mệt mỏi mà tôi còn quậy phá, làm nũng các kiểu. Chồng hay bảo tôi không phải vợ mà là con gái anh ấy.

Bạn có hay shopping không?

Tôi là người chi tiêu rất hoang phí, không hề tiết kiệm chút nào. Phòng ngủ của vợ chồng tôi bây giờ chật kín đồ của tôi, nên hai vợ chồng phải ra phòng khách ngủ.

Món đồ gì bạn không hiểu vì sao chồng mình cần nhiều đến thế?

Tôi không thể đếm số lượng, nhưng chồng tôi có rất nhiều mô hình đồ chơi, khiến tôi không hiểu vì sao lại mua lắm thế. Chồng tôi còn giấu chúng khắp nơi vì sợ tôi đập ra. Tôi có tính là mỗi khi nổi giận sẽ lôi đồ ra đập, nên chồng khá sợ.

Món đồ nào đắt tiền nhất mà bạn từng mua?

Tôi từng mua một chiếc túi xách hơn 300 triệu. Tôi quan niệm rằng, đã kiếm ra tiền thì phải tự xài cho bản thân mình. Chồng tôi thi thoảng chỉ than là tôi mua nhiều đồ hiệu thôi chứ không cấm đoán gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại