Trang Trần chỉ tay, "cãi" tay đôi với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương

Mochi |

"Thầy đang áp đặt suy nghĩ giống bọn ngu trên cộng đồng mạng. Thầy đang nhìn góc độ là em luôn đục chúng nó nhưng thầy cũng chưa hiểu, thầy đâu phải là em", Trang Trần gay gắt nói.

Mới đây, trailer tập 4 chương trình "Giải mã kỳ tài" lên sóng với khách mời là Tiến sĩ Lê Thẩm Dương và cựu người mẫu Trang Trần. Trong đoạn video giới thiệu, TS. Lê Thẩm Dương và Trang Trần đã có màn đấu khẩu gay gắt về chủ đề cách ứng xử trên mạng xã hội.

Nổi tiếng với những màn đáp trả anti-fan cực gắt trên mạng, Trang Trần thắng thắn bày tỏ: "Đối với những đối tượng cố tình đụng chạm là phải cuốc mặt cuốc mày ngay. Em không có thói quen nhịn, bố mẹ em thì em nhịn chứ em không nhịn bất kỳ ai, bởi vì mình không sai".

Nghe vậy, TS. Lê Thẩm Dương liền gợi ý: "Vậy tại sao mình không né mặt đi? Vì nói chuyện với 1 người dốt sẽ sinh ra 2 người dốt".

Trang Trần chỉ tay, cãi tay đôi với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Ảnh 1.
Trang Trần chỉ tay, cãi tay đôi với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Ảnh 2.

Trang Trần - MC Quyền Linh - TS. Lê Thẩm Dương.

Không đồng tình với quan điểm phải nhẫn nhịn, mềm mỏng khi nói chuyện, Trang Trần chỉ tay và nói: "Không, đấy là quan điểm của thầy. Còn với con, nói chuyện với một người dốt, sẽ sỉnh ra là người ta nghĩ mình dốt.

Quan điểm của con là 1 thằng ngu vào nhà mình chửi thì phải chửi cái mặt nó trắng bệch ra, để cho những thằng ngu khác chuẩn bị ngu theo nó chợt nhận ra đừng làm thế".

TS. Lê Thẩm Dương nghe vậy mới đưa ra dẫn chứng về cái đũa và cái lạt. Trong khi cái đũa cứng nhưng bẻ một phát là gãy, còn cái lạt mềm mỏng thì không bao giờ gãy.

Trang Trần không đồng tình và tiếp tục phản pháo: "Tại sao phải làm lạt? Tại sao mình phải mềm? Mỗi 1 con người cần 1 mức độ thành công khác nhau. Mỗi 1 đối tượng coi mức độ thành công phù hợp là mục tiêu thỏa mãn.

Nhiều người nói với con rằng, Trang mà không chửi thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Nhưng nhiều tiền để làm gì? Nhiều tiền để phục vụ nhu cầu của mình, song nhiều tiền mà để nó đè đầu cưỡi cổ thì gọi là ngu.

Thầy đang áp đặt suy nghĩ giống bọn ngu trên cộng đồng mạng. Thầy đang nhìn góc độ là em luôn đục chúng nó nhưng thầy cũng chưa hiểu, thầy đâu phải là em".

Trang Trần chỉ tay, cãi tay đôi với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Ảnh 3.
Trang Trần chỉ tay, cãi tay đôi với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Ảnh 4.

Trang Trần chỉ tay, gay gắt bày tỏ quan điểm.

Trước màn chia sẻ gay gắt của Trang Trần, TS. Lê Thẩm Dương vội cắt ngang: "Bây giờ em có chia sẻ với thầy 3 cách không?". Tuy nhiên, cô gạt ngang và tiếp tục nói:

"3 cách của thầy em biết từ hồi thầy chưa lên mạng. Em vẫn làm hằng ngày, em có 3 đối tượng như sau. Nick ảo, nick không thấy mặt có nghĩa là vong hồn các đảng đã chết, không thèm chửi nhau.

Đối tượng thứ 2 nếu để hình Phật pháp, con cái sẽ chửi vào mặt nó rằng việc của mày là về dạy con cái, nấu cơm nấu nước cho vợ đi. Đối tượng thứ 3 nếu rõ ràng mặt mũi địa chỉ thì đến tận nhà đánh.

Con đâu phải là thầy. Thầy nổi mới đây thôi còn con nổi tiếng đánh người từ lâu rồi. Thầy chỉ xem những điều trên mạng, thầy không phải bạn thân ngồi cạnh con để biết con xử lý thế nào.

Cũng giống như cộng đồng mạng, chỉ thấy những điều Trang chửi, không thể biết được những điều Trang làm".

Trang Trần chỉ tay, cãi tay đôi với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Ảnh 5.
Trang Trần chỉ tay, cãi tay đôi với Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Ảnh 6.

MC Quyền Linh và TS. Lê Thẩm Dương e ngại, cười trừ trước những chia sẻ của Trang Trần.

Thấy Trang Trần nói quá hăng, MC Quyền Linh mỉm cười xoa dịu tình hình và hỏi cô vì sao lại có tính cách quá thẳng thắn như vậy?

Nữ người mẫu giải thích: "Tại vì đa phần số đông mọi người trong cuộc sống đều chọn phương án thầy đang nói, đó là "tránh voi chẳng xấu mặt nào". Văn hóa chỉ dành cho những người xứng đáng được hưởng văn hóa".

Trước lời khuyên thử ứng xử nhẹ nhàng, văn hóa giống cách của TS. Lê Thẩm Dương để làm mọi chuyện tốt đẹp hơn, cô vẫn giữ nguyên quan điểm và trả lời:

"Em đã từng thử nói nhẹ nhàng, nhưng chúng nó lại tưởng em bị thần kinh. Chúng nó không hiểu đâu, nhưng chửi thẳng tưng là cút luôn. Mình đem lại một ánh nhìn khắt khe là "Sao hay chửi thế?", nhưng người ta có nuôi mình đâu? Không quan tâm.

Mọi người hay chửi là khẩu nghiệp nhưng bọn kích cho người ta chửi còn khẩu não cơ. Ai cũng nghĩ em mất kiểm soát nhưng em thích thì em chửi đấy. Hôm nào hàng chưa về, em ngồi chửi chơi.

Giữ rating cho page, đó là nghệ thuật bán hàng. Làm gì để giữ được lượng tương tác cho page đây? Ngồi nói chuyện livestream vui vậy đó. Rất nhiều người muốn nghe chửi để tỉnh cái não bộ mình ra".

Trước màn đấu khẩu của Trang Trần, TS. Lê Thẩm Dương giữ im lặng còn MC Quyền Linh ái ngại quay sang hỏi ông: "Vậy chứng tỏ trên mạng có rất nhiều người muốn nghe chửi thầy nhỉ?".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại