Bác xe ôm kể chuyện cứu cô gái định nhảy cầu tự vẫn, thân thế của ông càng gây bất ngờ

Nhật Hạ |

Câu chuyện mà người đàn ông chạy xe ôm này kể ngay lập tức thu hút được sự chú ý của dân mạng.

Mới đây, một cô gái kể về câu chuyện thú vị khi đi xe ôm:

"Lâu rồi, có lần mình đi Grab có bắt trúng một bác Grab đi cái xe motor.

Lúc lên xe bác ấy có kể mình nghe là hồi kia bác chở trúng một em gái kia. Khi bác đến nghe em gái hét vào điện thoại "Anh đi chết đi", là bác biết cãi nhau với bạn trai rồi.

Xong em gái leo lên xe kêu bác chở ra cầu Sài Gòn, bác hỏi chở đến dưới chân cầu hả, em gái kêu không bác chở con lên giữa cầu.

Bác Grab bình tĩnh, chở em gái lên giữa cầu Sài Gòn, xong em gái lấy điện thoại di động, trang sức, tiền bạc trên người ra đưa cho bác Grab và bảo con đi rồi bác cứ giữ mà xài, khi nào gặp ba mẹ con bác cứ nói vậy ba mẹ con không đòi đâu bác yên tâm. Bác Grab đáp: Ok.

Xong em gái trèo ra ngoài cầu thì bác Grab bảo:

- Khoan đã con ơi. Con nhảy ở đây khó vớt xác lắm, vớt lên cát không à, không ấy con lên xe bác chở con đi đoạn nữa đến đoạn dòng nước dễ vớt nhá?

Em gái đồng ý, bác chở ẻm đi một đoạn cũng khá xa nữa xong em lại định nhảy, bác Grab:

- Khoan đã con ơi. Con nhảy ở đây coi chừng xác trôi về Gò Vấp đấy. Trôi xa lắm, ba mẹ lại khó tìm, mình đến chỗ khác đảm bảo nhảy là chết mà xác lại nhanh trồi lên, dễ vớt, nhé?

Em gái đồng ý, bác chở con bé đến cầu Đồng Nai luôn.

Bác xe ôm kể chuyện cứu cô gái định nhảy cầu tự vẫn, thân thế của ông càng gây bất ngờ - Ảnh 1.

Những dòng chữ trên mũ bác xe ôm.

Đi xa, bác bảo ráng chở nó cho xa để nó suy nghĩ lại về cuộc đời.

Đến cầu Đồng Nai, em gái vẫn tính nhảy, xong bác lại bảo:

- Khoan đã con ơi. Xuống dưới đó lạnh lắm, con mặc áo của bác vào nhé.

- Vâng bác, con cảm ơn.

Xong nói đến đây bác Grab cáu quá xô nhẹ nó một cái, thế là em gái hét ầm lên bám chặt lấy thành cầu. Trong khi em ngồi khóc thì bác Grab lấy dấu vân tay em mở điện thoại kêu ba mẹ em đến đón.

Bác Grab trông rất khỏe, bác bảo sáng nào bác cũng đạp xe 20-40km rồi mới về nhà ăn sáng. Bác có 2 đứa con đều định cư ở Mỹ, tụi nó gửi tiền về cho bác nhiều nhưng bác ở nhà chán quá, lén con chạy Grab.

Bác kêu con bao nhiêu tuổi rồi, đừng có con sớm quá nhé, khi nào sự nghiệp, gia đình, tâm lý ổn định hẵng có con. Nếu mà ba mẹ con ép cưới cứ kể ba mẹ con nghe câu chuyện này, bảo tuổi trẻ tâm sinh lý bất ổn thích nhảy cầu thì đừng có vội vàng, nguy hiểm đấy".

Đây là câu chuyện thú vị về bác xe ôm của một cô gái. Bác gặp được một bé khác muốn nhảy cầu tự vẫn và đưa ra cách xử sự nhẹ nhàng, bình tĩnh và vô cùng khác biệt. Cuối cùng, cô bé đó không làm điều dại dột nữa mà được ba mẹ đến đón về nhà.

Đúng là những người từng trải luôn có cách giải quyết vấn đề khác biệt biết bao nhiêu. Không chỉ vậy, bác còn để lộ thân thế của mình. Bác không chạy xe ôm vì tiền mà bởi chán quá, con cái ở Mỹ hết nên bác lén chạy cho vui thôi.

Câu chuyện khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Trong cuộc sống, mỗi người có những lúc nảy sinh suy nghĩa tiêu cực. Những lúc ấy có một người cho mình cơ hội để suy nghĩ lại tất cả như bác xe ôm thì thật sự đáng quý biết bao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại