Đau lòng vụ việc nam thanh niên quê Hà Tĩnh đi làm bên Nhật Bản nghi bị bạn cùng phòng sát hại

Hoàng Hải |

Để có tiền cho Đức sang Nhật Bản làm việc, gia đình đã phải cắm sổ đỏ cho ngân hàng, khi công việc đang ổn định, Đức nghi bị người ở cùng sát hại, phi tang thi thể xuống cống nước.

Mới đây, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ngày 12/5, Sở cảnh sát Toyama - Chuo đã thông báo về việc bắt giữ một người Việt Nam (nguyên quán tại thành phố Hải Phòng), đang làm việc tại Công ty Takeda Shoji, tỉnh Toyama, do tình nghi liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam quê quán Hà Tĩnh bị sát hại.

Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và các hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản để sớm hoàn tất các thủ tục tang lễ và đưa tro cốt nạn nhân về nước theo nguyện vọng của gia đình.

Đồng thời, sẽ tiếp tục theo sát quá trình điều tra vụ án, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Nạn nhân trong vụ việc là anh Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, ngụ thôn Tân Cầu, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đức đi sang Nhật Bản vào ngày 13/7/2019, do Công ty CP dịch vụ XKLĐ và chuyên gia Thanh Hóa (LEESCO) đưa sang.

Theo hợp đồng, anh Đức sang Nhật làm việc tại Công ty Takeda Corporation với ngành nghề công nhân làm sạch tòa nhà, đơn vị quản lý là Nghiệp đoàn Earthing (Nhật Bản), nạn nhân đã làm việc 9 tháng tại Takeda Corporation.

Trao đổi với PV về sự việc đau lòng trên, anh Đoàn Văn Huy (anh rể của Đức - PV) buồn rầu cho biết, hơn 1 tháng qua, sức khoẻ của bố mẹ vợ anh đã suy sụp nghiêm trọng kể từ khi nghe tin Đức mất tích và sau đó là phát hiện thi thể.

Đau lòng câu chuyện nam thanh niên quê Hà Tĩnh đi làm bên Nhật Bản nghi bị bạn cùng phòng sát hại - Ảnh 1.

Điều tra viên tại nơi phát hiện thi thể thực tập sinh Đức ngày 7/5. Ảnh: News24.

Theo anh Huy, hiện gia đình đang phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các nghiệp đoàn tại nhật để đưa thi thể Đức về nước.

Tuy nhiên, do Đức đã tử vong lâu, nhiều bộ phận trên cơ thể bị phân huỷ nên gia đình đồng ý với phương án hoả thiêu rồi mang tro cốt Đức về nước.

Anh Huy tâm sự, trước khi sang Nhật Bản làm việc, Đức là người hiền lành, chịu khó. Gia đình bố mẹ vợ anh có 4 người con thì chỉ duy nhất Đức là con trai.

Sau khi học xong lớp 12, Đức đã đi làm ở nhiều nơi để kiếm tiền lo cho bản thân, phụ giúp bố mẹ.

Đến năm 2019, Đức có mong muốn sang Nhật Bản làm việc để tăng thêm thu nhập và sau khi về nước có 1 khoản tiền để trang trải cuộc sống cũng như làm ăn.

Tuy nhiên, do hoàn cảnh, điều kiện gia đình khó khăn sau đó, bố mẹ vợ anh Huy đã phải cắm sổ đỏ để có tiền cho Đức sang Nhật làm việc.

Kể từ ngày sang Nhật làm việc, Đức thường xuyên gọi điện về nhà nói chuyện với bố mẹ và các chị gái.

Những tưởng công việc, cuộc sống của Đức bên Nhật cứ thế êm đềm trôi qua cho đến khi về nước thì đến ngày 3/4, gia đình được công ty LEESCO (công ty đưa Đức sang Nhật Bản làm việc) gọi điện thoại báo tin Đức không đến nơi làm việc và nhờ gia đình hỗ trợ liên lạc.

Biết có chuyện chẳng lành xảy ra, gia đình đã gọi điện nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Sau đó, gia đình nhờ một người bạn của Đức đang làm việc tại Nhật Bản đến phòng trọ để tìm.

Khi người tìm đến nơi, họ gọi điện về thông báo cho gia đình anh Huy Đức không có tại đây, đồ đạc cá nhân trong phòng còn nguyên. Tuy nhiên, một số đồ đạc sử dụng trong phòng có nhiều lộn xộn và có một số dấu vết khả nghi.

Sau đó, gia đình anh Huy tiếp tục liên hệ với người bạn quê Hải Phòng ở cùng phòng với Đức nhưng cũng không được.

Anh Huy kể, tính Đức rất cẩn trọng trong cuộc sống và từ bé đến lớn chưa bao giờ đi đâu, làm gì mà không thông báo cho gia đình.

Chính vì vậy, việc Đức mất tích gia đình đã lo lắng lành ít, dữ nhiều.

"Thấy em ấy mất tích kỳ lạ, gia đình tôi đã viết đơn ủy quyền cho một người Việt Nam làm đơn yêu cầu cảnh sát Nhật Bản điều tra và hỗ trợ gia đình truy tìm tung tích....

Sau đó, cảnh sát Nhật Bản đến phòng trọ để tìm và ghi lại những hình ảnh trong phòng. Mấy ngày sau, thi thể Đức được tìm thấy ở cống nước gần với phòng trọ em ấy sinh sống. Mặc dù thời điểm phát hiện, thi thể em đang phân huỷ mạnh nhưng nhờ vào sợi dây chuyền trên cổ, gia đình đã nhanh chóng nhận ra đó chính là em trai tôi...", anh Huy kể.

Anh tiếp lời, sau khi thi thể Đức được tìm thấy, gia đình rất nghi ngờ về việc em bị sát hại và người cùng phòng có liên quan.

Sau đó phía công ty LEESCO xác nhận thi thể đó là của em Đức và thông báo người ở cùng phòng với Đức bị cảnh sát Nhật Bản tạm giữ để điều tra.

"Từ ngày Đức mất tích cho đến khi qua đời, bố mẹ vợ tôi bị sốc nặng. Cả ngày ông bà như người mất hồn, không chịu ăn uống gì. Không biết ông bà có gắng gượng qua được cú sốc lớn này không?!", anh Huy buồn bã chia sẻ.

Anh cho biết thêm, trong những lần Đức gọi điện nói chuyện có than phiền về việc người ở cùng phòng ở bẩn, mất vệ sinh, không chịu thu dọn, sống không có trách nhiệm.

Do cùng cảnh đi làm xa nhà nên Đức nhiều lần nhẫn nhịn để cuộc sống êm đẹp nhưng cũng khó tránh khỏi nhưng mâu thuẫn.

"Lần gần nhất gọi điện về trước khi mất tích, chú ấy còn nói với tôi cố gắng trả hết nợ ngân hàng rồi gom góp tiền xây cho bố mẹ căn nhà mới, gửi tiết kiệm một ít để bố mẹ có đồng ra, đồng vào những năm tháng về già.

Vậy mà giờ chú ấy mất đau đớn quá, không biết bao giờ thi thể mới được về với gia đình, quê hương...", anh Huy ngậm ngùi chia sẻ.

Anh nói rằng, mới đây, người thân của gia đình người ở cùng phòng với Đức đã gọi điện cho gia đình anh gửi lời xin lỗi về những gì con trai họ đã gây ra. Tuy nhiên, giờ gia đình anh chỉ quan tâm làm sao thi thể hoặc tro cốt của Đức sớm trở về với gia đình, quê hương.

Ông Phạm Thái Hoa - Chủ tịch UBND xã Lâm Hợp cho biết, mới đây, địa phương nhận được thông báo về trường hợp của nam thanh niên Nguyễn Văn Đức nghi bị sát hại khi làm việc tại Nhật Bản. Nghe tin, chính quyền địa phương cũng rất bất ngờ, đau xót.

Theo ông Hoa, ở địa phương Đức là người hiền lành, ngoan ngoãn, chưa có tiền án tiền sự nào, gia đình hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đã già yếu quanh năm chỉ làm đồng ruộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại