Phó GĐ Khương Dừa: Khán giả nước ngoài gửi về cho tôi cả ngàn đô, nói cứ giữ lấy làm từ thiện

Tùng Ninh |

"Người đó nghe vậy liền đáp rằng nếu không giúp được thì thôi, từ nay sẽ bỏ theo dõi kênh Youtube của tôi. Mọi người thấy trường hợp này có vô lí không?" – Khương Dừa nói.

Ngoài việc làm đạo diễn và đứng sau nhiều gameshow ăn khách hiện nay như Thách thức danh hài, Giọng ca bí ẩn…, phó giám đốc Điền Quân Khương Dừa còn nổi tiếng là một nhà thiện nguyện, với kênh Youtube gần 3 triệu lượt theo dõi.

Rất nhiều người ủng hộ Khương Dừa làm từ thiện, nhưng bên cạnh đó cũng có những người chửi bới, dị nghị về anh. Điều này khiến Khương Dừa một lần nữa phải bức xúc lên tiếng trên kênh Youtube của mình.

Phó GĐ Khương Dừa: Khán giả nước ngoài gửi về cho tôi cả ngàn đô, nói cứ giữ lấy làm từ thiện - Ảnh 1.

Sắp tới mùa gameshow rồi nên tôi rất bận, không có thời gian để giúp đỡ mọi người

Làm từ thiện chỉ là một phần công việc của tôi thôi. Ngoài làm Youtube, tôi vẫn phải làm công việc chính của mình ở Điền Quân là đạo diễn, sản xuất chương trình. Hiện tại sắp tới mùa gameshow rồi nên tôi rất bận, không có thời gian để giúp đỡ mọi người.

Nói chung, từ thiện là một công việc khiến tôi rất vui, dù đôi khi tôi cảm thấy bực bội vì những lời nhận xét, những cú điện thoại chửi bới. Nhưng thôi không sao, làm bất cứ cái gì cũng sẽ bị nói này nói nọ, còn không làm thì chẳng ai nói gì hết.

Tôi làm từ thiện như thế này phải rất kiên trì và cố gắng dù bị chửi bới rất nhiều. Nếu cứ chán nản thì khó theo công việc này lắm vì nhiều ý kiến, thị phi bủa vây quanh mình.

Được cái, tôi được nhiều người tin tưởng, yêu quý, gửi tiền cho nên có nhiều động lực để làm. Tôi mà lủi thủi làm một mình chắc sẽ bỏ cuộc mất. Có những khán giả từ nước ngoài gửi về cho tôi cả ngàn đô, nói tôi cứ giữ lấy mà làm từ thiện dần.

Bị chửi bới, bỏ theo dõi kênh Youtube vì không đọc tin nhắn nhờ từ thiện

Tôi đang gặp một chuyện khiến tôi rất bực mình và bức xúc. Cách đây hai hôm, có một người nhắn tin cho tôi về một hoàn cảnh khó khăn để nhờ tôi giúp đỡ. Người ấy giới thiệu cho tôi một hoàn cảnh khó khăn ở tận Vũng Tàu.

Phó GĐ Khương Dừa: Khán giả nước ngoài gửi về cho tôi cả ngàn đô, nói cứ giữ lấy làm từ thiện - Ảnh 3.

Nhưng tôi bận nhiều việc quá nên không có thời gian đọc tin nhắn. Một phần cũng vì quá nhiều người gửi tin nhắn cho tôi nên danh sách tin nhắn bị trôi đi, tôi không đọc kịp nên không biết.

Thế mà tới lúc tôi mở tin nhắn đó ra đọc, người đó lập tức chửi tôi thậm tệ. Người ấy nói: "Nhắn tin nhờ giúp đỡ thì không làm, toàn đi làm chuyện tào lao".

Tôi giữ bình tĩnh, giải thích cho người đó là tôi rất bận, hoàn cảnh người đó nhờ lại ở xa, tôi cần có thời gian tìm hiểu kỹ rồi mới đi được, mong thông cảm giúp tôi.

Người đó nghe vậy liền đáp rằng nếu không giúp được thì thôi, từ nay sẽ bỏ theo dõi kênh Youtube của tôi. Mọi người thấy trường hợp này có vô lí không?

Phó GĐ Khương Dừa: Khán giả nước ngoài gửi về cho tôi cả ngàn đô, nói cứ giữ lấy làm từ thiện - Ảnh 4.

Mọi người đang hiểu lầm việc tôi làm từ thiện là nghĩa vụ nên cứ đổ vào tôi để hối thúc

Tất nhiên, câu chuyện này chẳng đáng để kể nhưng tôi vẫn kể ra để mọi người thấy tính chất công việc của tôi như thế nào. Ngay từ đầu tôi đã nói với mọi người rằng, tôi làm từ thiện vì có duyên, ai có duyên thì gặp, chứ không phải đi giúp hết tất cả xã hội.

Trong xã hội này có biết bao hoàn cảnh khó khăn, làm sao tôi có thể giúp hết được. Chỉ là trong hằng hà sa số hoàn cảnh khó khăn, tôi có duyên gặp được ai thì giúp đỡ người đó thôi, chứ không phải ai cũng giúp được.

Nhiều người còn nói tôi giúp người thì giúp âm thầm, quay clip đăng lên làm gì. Nhưng tôi không quay clip thì ai biết đến để gửi tiền giúp đỡ cùng tôi. Tôi nói đi nói lại vấn đề này rồi mà người ta cứ không chịu hiểu, kêu tôi làm màu, đánh bóng tên tuổi.

Người ta giàu có, có điều kiện nên họ làm từ thiện âm thầm, còn tôi cũng bình thường, không nhiều tiền nên phải quay clip để kêu gọi chung tay.

Phó GĐ Khương Dừa: Khán giả nước ngoài gửi về cho tôi cả ngàn đô, nói cứ giữ lấy làm từ thiện - Ảnh 5.

Mọi người cũng đang hiểu lầm việc tôi làm từ thiện là nghĩa vụ nên cứ đổ vào tôi để hối thúc, trong khi tôi còn gia đình, công việc, nên chỉ khi nào có thời gian mới tìm hiểu rồi giúp đỡ được.

Tôi rất buồn cười một số người nhờ giúp, đến lúc tôi không giúp thì quay ra chửi tôi

Tôi biết có nhiều hoàn cảnh khó khăn rất cấp bách, nhưng ở xa quá thì tôi cũng chịu, không thể giúp đỡ hết được. Phải chi tôi chỉ làm từ thiện không thì rất dễ, nhưng tôi phải làm biết bao nhiêu việc, làm sao đi hết được.

Tôi rất buồn cười một số người nhờ giúp, đến lúc tôi không giúp thì quay ra chửi tôi. Những người đó còn trẻ, có khả năng lao động nhưng không chịu đi làm, thất nghiệp ở nhà xong đòi tôi phải giúp đỡ, tôi chịu thôi.

Người ta đi làm có thời gian dành cho bạn bè, gia đình, bản thân, công việc còn tôi phải dành hết cho công việc rồi, đến thời gian cho bạn bè, bản thân cũng không có, thì cớ sao mọi người cứ trách tôi là không đi đến chỗ nọ chỗ kia để từ thiện.

Phó GĐ Khương Dừa: Khán giả nước ngoài gửi về cho tôi cả ngàn đô, nói cứ giữ lấy làm từ thiện - Ảnh 6.

Tôi mong mọi người thông cảm cho tôi, để nếu tôi có mở tin nhắn trễ, không đọc kịp thì cũng đừng chửi tôi. Mọi người chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho tôi.

Nhiều người đang khiến tôi áp lực quá, đến một ngày nào đó tôi bỏ công việc từ thiện này thì lại tội cho các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại