TP HCM: Người đàn ông ăn xin từ chối nhận hỗ trợ để nhường người khó khăn hơn

Lê Phong |

Sống trong căn nhà lụp xụp, nhặt ve chai và đi xin mỗi ngày nhưng ông Trương Lâm từ chối nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng vì "tôi đủ ăn", nhường cho người khó khăn hơn.

Ngày 13-5, UBND quận 8 (TP HCM) cho biết đã triển khai chi hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hàng loạt người dân đã nhận tiền hỗ trợ từ 750.000 đồng/trường hợp.

Tuy nhiên, một số trường hợp khó khăn đã từ chối nhận tiền hỗ trợ.

Đơn cử trường hợp ông Trương Lâm (SN 1958, ngụ phường 12, quận 8). Dù nhiều lần cán bộ đến tận nhà mời và trao số tiền hỗ trợ nhưng ông Lâm liên tục từ chối và đề nghị dành phần quà đó cho những người khó khăn hơn.

Theo cán bộ phường 12, ông Lâm sống độc thân trong căn nhà lụp xụp, không điện, không nước. Hàng ngày, ông Lâm đi khắp nơi nhặt ve chai, xin tiền mọi người để mua cơm. Tuy nhiên, vừa đủ tiền mua cơm ông sẽ ngưng nhận tiền.

 Thỉnh thoảng, ông rang đậu phộng bán kiếm thêm thu nhập.

"Dù khó khăn, chạy cơm từng bữa nhưng ông Lâm nhất quyết không nhận tiền. Thi thoảng ông bán phế liệu có tiền lại đi ủng hộ người khác", một cán bộ phường 12, quận 8 thông tin.

Chúng tôi đến căn nhà cũ kỹ, tường hoen ố hư hỏng lúc ông Lâm đang cần mẫn rang đậu phộng và vẽ tỉ mỉ từng tờ nhãn hiệu với tên thương hiệu đậu phộng Thuận Phát.

TP HCM: Người đàn ông ăn xin từ chối nhận hỗ trợ để nhường người khó khăn hơn - Ảnh 2.

Bịch đậu phộng ông Lâm tự vẽ nhãn hiệu mất 30 phút nhưng bán giá chỉ 1.000-2.000 đồng/bịch.

Điều bất ngờ ông phải mất hơn 30 phút mới vẽ xong nhãn hiệu nhưng chỉ bán với giá 1.000-2.000 đồng/bịch đậu phộng.

Ông Lâm cho biết lúc trước ông có hãng xà phòng khá nổi tiếng nhưng do mê cờ bạc nên phá sản. Từ đó vợ con bỏ đi biệt tích. Giờ ông làm đậu phộng với thương hiệu cũ, hy vọng một ngày nào đó vợ và con thấy nhãn hiệu tìm về đúng địa chỉ.

Về việc từ chối nhận tiền hỗ trợ, ông Lâm chia sẻ: "Tôi đủ ăn. Nhiều người khó khăn hơn rất nhiều. Số tiền này cũng không phải công sức tôi làm ra. Tôi xin nhường lại".

TP HCM: Người đàn ông ăn xin từ chối nhận hỗ trợ để nhường người khó khăn hơn - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại