Quách Ngọc Tuyên: "Tôi không sợ khổ"

Nguyễn Hương |

"Họ chấp nhận đánh đổi, hy sinh bản thân để khắc phục hoàn cảnh gia đình thì mình khó có thể đánh giá xấu – tốt được", diễn viên Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.

Nghệ sĩ Phương Bình có lần chia sẻ, nghề diễn viên cực khổ vô cùng. Bên cạnh năng lực thật sự còn cần điều kiện kinh tế. Bởi khi người diễn viên không nặng gánh kinh tế, toàn tâm toàn ý làm nghề thì họ mới không phải vất vả, không phải đánh đổi để lấy cơ hội làm nghề, cơ hội nổi tiếng. Đó là đối với nam giới.

Còn với nữ, anh bảo "môi trường dễ cám dỗ, từ một diễn viên qua làm gái chỉ một bước chân". Bởi nghề này, người diễn viên cần mặc đẹp. Ra đường thấy người ta mặc đẹp, ăn ngon trong khi mình là nghệ sĩ mà nghèo.

Chỉ cần nghĩ chệch hướng là hư cả một đời. Đang lúc nghèo mà có đại gia tới làm quen, qua đêm được ngay 5, 10 triệu. Khó khăn quá, người ta dễ làm liều, rồi từ từ thành thói quen, sẽ trượt dài theo sự đánh đổi đó.

Chưa kể, nghề diễn viên đào thải rất khủng khiếp. Đam mê phải đi cùng thực lực và điều kiện kinh tế. Bản thân nghệ sĩ Phương Bình cũng phải trả giá "kinh hồn", làm nghề quần quật gần 30 năm mới mua được nhà.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi không sợ khổ - Ảnh 1.

Diễn viên Quách Ngọc Tuyên chia sẻ, bản thân anh từng rất khó khăn, cực khổ đi lên từ vai quần chúng. Tuy nhiên, anh chấp nhận sự trả giá đó và mỉm cười với những gì đang có hiện nay.

Quách Ngọc Tuyên: Bản thân tôi là người cực kỳ không có điều kiện

Phóng viên đem quan điểm này hỏi diễn viên Quách Ngọc Tuyên, anh thẳng thắn chia sẻ: "Ở vế diễn viên nam tôi nghĩ, tất cả là do mình. Bản thân tôi là người cực kỳ không có điều kiện.

Ngày xưa đi học, tôi từng phải đổ xăng thiếu tiền. Thèm ăn một ổ bánh mì không mà trong túi chỉ còn 1.000 đồng, không đủ mua. Ở trọ thì bị đuổi ra đường vì không có tiền đóng. Đi học cũng thiếu tiền học phí. Tóm lại, tôi là một người cực kỳ khó khăn.

Nhưng hiện tại, tôi được sống với nghề, được ăn cơm Tổ. Quan trọng là cái tâm, sự tin tưởng và quyết tâm đi lên bằng đôi chân của mình và chấp nhận trải qua những khó khăn đó.

Tôi coi những khó khăn đó là bài học. Mình học được càng nhiều thì càng tốt cho bản thân. Và khi mình đã trải qua những điều đó, ai có muốn lừa gạt mình cũng khó.

Tôi không sợ khổ. Nhiều người cứ than thân trách phận, than gia đình không có điều kiện nên không có cơ hội tiếp xúc với đạo diễn, phó đạo diễn, trợ lý để tìm kiếm cơ hội. Tôi biết bàn nhậu rất quan trọng. Bàn nhậu là nơi để những người kia nhớ đến mình mà mời vai.

Nhưng bản thân tôi đi từ vai nhỏ, quần chúng tới làm khán giả vỗ tay ở gameshow, mỗi số chỉ được 15.000 đến 20.000 đồng cũng vẫn đi.

Dĩ nhiên, nếu có điều kiện thì mình có cơ hội tiếp xúc với nghề nhiều hơn, nhanh hơn qua những bữa nhậu. Thậm chí, nhiều người chấp nhận làm với giá thấp. Người có điều kiện thì lấy vai và tặng lại đạo diễn, phó đạo diễn, trợ lý những món quà có giá trị hơn nhiều.

Nhưng quan trọng vẫn là thực lực. Nếu không có năng lực thật sự mà chỉ đi mua vai, đặt quan hệ, đánh đổi thì cũng không thể bám trụ với nghề lâu được. Không có điều kiện nhưng đi bằng thực lực thì tuy chậm nhưng tôi tin là sẽ trụ được với nghề.

Quách Ngọc Tuyên: Tôi không sợ khổ - Ảnh 3.

Quách Ngọc Tuyên (đứng giữa) từng có một quá khứ trầy vi tróc vảy trên con đường làm nghề.

Xấu hay tốt rất khó để phán xét!

Còn đối với diễn viên nữ, chú Phương Bình nói chính xác. Không có điều kiện kinh tế, ranh giới từ một diễn viên sang làm gái là rất mong manh. Chỉ cần nghĩ lệch lạc là sang con đường kia ngay nhưng nói gì thì nói, họ vẫn phải có năng lực.

Rất nhiều người tận dụng hoặc chấp nhận quen đạo diễn để có vai. Khi có vai rồi, họ hết mình với nhân vật đó và bật lên. Đó là người có năng lực thật sự. Họ chịu đánh đổi và chấp nhận đánh đổi.

Có người lại nghĩ kiếm chút tên tuổi rồi quen đại gia, cặp đại gia. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, mình không trách được. Họ quyết định cuộc đời của họ, mình đâu có quyền can thiệp vấn đề đó.

Xấu hay tốt rất khó để phán xét. Nhiều khi họ chọn con đường đó nhưng bản thân họ lại không phải người xấu. Họ chấp nhận đánh đổi, hy sinh bản thân để khắc phục hoàn cảnh gia đình thì mình khó có thể trách hay đánh giá đúng – sai, xấu – tốt được. Quan trọng là họ không làm phương hại đến ai. Mình phải ở trong hoàn cảnh của họ mới nói được".

Quách Ngọc Tuyên: Tôi không sợ khổ - Ảnh 4.

Diễn viên Ngọc Xuyên chia sẻ, dù nhiều lúc tủi thân vì làm nghề 8 năm rồi vẫn chưa nổi tiếng, chưa giàu có nhưng so với các bạn phải bỏ nghề, mưu sinh bằng nghề khác thì việc cô còn được ăn cơm Tổ đã là niềm vui rồi.

Cũng chia sẻ về chủ đề này, diễn viên Ngọc Xuyên không ngại thừa nhận, điều tiền bối nói là đúng. Ở khía cạnh cá nhân, Ngọc Xuyên bày tỏ, bản thân cô mang tiếng là diễn viên nhưng đi ra ngoài thấy mình không bằng ai.

Cô nói: "Bản thân Xuyên khi thấy các bạn cùng trang lứa có cái này cái kia, mình cũng tủi thân nhưng ở một góc nhìn khác, mình còn được làm nghề, được ăn cơm Tổ, dù không nhiều nhưng đủ nuôi sống bản thân.

Quan trọng là mình chọn cái gì. Mình thấy đủ là đủ. Nếu thấy không đủ thì chắc Xuyên bỏ nghề lâu rồi. Nhưng hiện tại, Xuyên vẫn có show đều, được mọi người ủng hộ. Các bạn cùng lớp đã bỏ nghề còn ngưỡng mộ khi nhìn Xuyên. Xuyên lấy đó làm niềm vui mà cố gắng hơn nữa thôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại