Người thân tử tù Hồ Duy Hải: Mẹ đã 3 tháng 6 ngày không gặp con, dì và em gái nghỉ việc để đi khắp nơi kêu oan

Hoàng Hải - Hoàng Đan |

Trước phiên giám đốc thẩm vụ án của con trai, bà Nguyễn Thị Loan và người thân gần như cả đêm mất ngủ kỳ vọng con được tự do.

Sáng 6/5, tại trụ sở TAND Tối cao (địa chỉ đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội) mở phiên giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải (SN 1985) bị kết án về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản", xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An).

Phiên tòa do Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Ngoài ra, TAND Tối cao còn mời luật sư Trần Hồng Phong, Đoàn Luật sư TP HCM, tham gia bào chữa cho Hồ Duy Hải tại phiên giám đốc thẩm.

Đã 3 tháng 6 ngày không gặp con trai

Chia sẻ với PV bên lề phiên giám đốc thẩm, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ tử tù Hồ Duy Hải -PV) tâm sự, chiều qua (5/5) bà cùng con gái và dì của Duy Hải đến Hà Nội.

Bà Loan thuê nhà nghỉ chờ đến sáng nay (6/5) để dự phiên giám đốc thẩm. Bà nói rằng, cả 3 người đêm qua không ngủ mong ngóng đến sáng nay theo dõi phiên giám đốc thẩm.

Bà chia sẻ, kể từ ngày con trai bị bắt sau đó bà liên tục ra Hà Nội để kêu oan cho Hồ Duy Hải.

Và đến nay đã là 3 tháng 6 ngày bà Loan không được gặp con trai. Trong lần gặp con mới đây, bà Loan thấy Hải đã gầy ốm đi rất nhiều, thậm chí tóc còn bạc. Nhìn con, bà Loan chỉ biết nuốt nước mắt vào bên trong.

Người thân tử tù Hồ Duy Hải: Mẹ đã 3 tháng 6 ngày không gặp con, dì và em gái nghỉ việc để đi khắp nơi kêu oan - Ảnh 2.

Bà Loan cùng con gái (em gái Hồ Duy Hải - PV) mong muốn phiên giám đốc thẩm diễn ra công minh.

Người mẹ tử tù nhớ lại những lần gặp Hồ Duy Hải bà Loan thường làm món chà bông cá và cá chiên mặn, thịt kho gửi cho con, bởi đây là những món mà Hải thích ăn.

Bà tâm sự, ngày trước con chưa bị bắt xem tivi thấy có người đi thi hoa hậu được giải mình cũng khóc nhưng hơn 12 năm qua, mỗi lần cảm xúc bà lại nuốt nước mắt vào trong.

Người thân tử tù Hồ Duy Hải: Mẹ đã 3 tháng 6 ngày không gặp con, dì và em gái nghỉ việc để đi khắp nơi kêu oan - Ảnh 3.

Bà Loan gạt ngang nước mắt khi nhắc về con trai.

"Tôi mong muốn phiên toà tới đây diễn ra công tâm, công bằng. Tôi mong muốn phiên toà tới đây sẽ trả lại công bằng, trả tự do cho con trai tôi..." bà Loan nói.

Sáng nay (6/5), khi bà Loan đến toà Tối cao thì được các cán bộ thông báo quy định không có giấy liên quan đến vụ án thì không được vào toà nên gia đình bà di chuyển sang khu vực bên cạnh đó để ngồi nghỉ ngơi, chờ phiên tòa kết thúc.

Bán cả nhà cửa, đất đai để đi kêu oan cho con 

Bà Loan cho biết, trong 12 năm đi tìm công lý cho con, gia đình bà bị ảnh hưởng kinh tế rất nhiều. Ngoài thời gian đi gửi đơn thư cầu cứu tới các cấp chính quyền nên không làm ra kinh tế thì thậm chí bà còn phải bán cả nhà cửa, đất đai để có tiền đi kêu oan cho con.

"Nhà cửa, đất đai tôi có thể bán hết, mất hết. Tôi có thể sống nghèo, sống khổ nhưng nhất định phải kêu oan tìm lại công lý cho con...", mẹ tử tù Hồ Duy Hải khẳng định kiên quyết.

Người thân tử tù Hồ Duy Hải: Mẹ đã 3 tháng 6 ngày không gặp con, dì và em gái nghỉ việc để đi khắp nơi kêu oan - Ảnh 5.

Trong phiên giám đốc thẩm ngày hôm nay, bà Loan ra Hà Nội cùng con gái và em gái ruột

Trao đổi với PV, chị Hồ Thị Thu Thủy (SN 1991, em gái Hồ Duy Hải) cho biết, đây là lần đầu tiên chị cùng mẹ và dì ra Hà Nội để theo dõi phiên tòa giám đốc thẩm liên quan vụ án của anh trai. 

 "Do không được vào bên trong nên mẹ con, dì cháu tôi ra ngoài ngồi chờ thông tin. Gia đình rất mong phiên tòa xem xét một cách khách quan, công tâm và sớm có quyết định chính xác. Tôi có niềm tin vào một quyết định sáng suốt của tòa án", chị Thủy chia sẻ. 

Còn bà Nguyễn Thị Nen (dì của Hồ Duy Hải) cho biết, để kêu oan cho cháu trai, gia đình bà Loan (chị gái bà Nen và là mẹ của Hồ Duy Hải - PV) đã phải bán nhà, đất. Không chỉ thế, em gái và mẹ của Hải cũng phải nghỉ việc, giành thời gian đi kêu oan. 

"Gia đình chúng tôi đã chờ đợi mười mấy năm qua và vẫn có một niềm tin vào quyết định sáng suốt của Hội đồng thẩm phán trong phiên giám đốc thẩm này", bà Nen nói. 

Theo bà Nen, sáng nay (6/5), trước khi đến cổng tòa tối cao, bà đã mời chị gái và cháu vào ăn mỗi người một bát phở Hà Nội. "

Ai rơi vào hoàn cảnh của gia đình chúng tôi cũng sẽ rất sốt ruột nhưng quan điểm của tôi là phải bình tĩnh và mong muốn sẽ có kết quả tốt đẹp nhất với cháu mình...", bà Nen chia sẻ thêm.

Chia sẻ mẹ tử tù Hồ Duy Hải về phiên giám đốc thẩm vụ án con trai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại