Không chỉ ở Nhật, chàng trai sống bên Hàn cũng bị hiểu lầm "hái cỏ ăn" nhưng sự thật loại rau này có giá bán rất đắt trong siêu thị

M52 |

Mặc dù nhiều người dân bản địa ở Hàn hiểu lầm các bạn trẻ Việt hái cỏ ven đường để ăn, thế nhưng "loại cỏ" này thực tế lại có nhiều tác dụng. Thậm chí, ở các siêu thị giá cũng không hề rẻ.

Thời gian gần đây, trên MXH Tiktok, rất nhiều người Việt đang sinh sống ở Nhật Bản thích thú khoe clip đi hái rau mọc ven đường . Chính vì hành động này, nhiều người bản địa đã hiểu lầm người Việt hái cỏ về ăn. Tuy nhiên, thực tế đây lại là những loại rau quen thuộc, giàu chất dinh dưỡng như hành lá, ngải cứu, cải xoong, rau má, cần tây…

Tưởng đâu chỉ ở đất nước mặt trời mọc mới xảy ra câu chuyện dở khóc dở cười này, mới đây một cậu bạn có tên Lê Quang Hòa đang học tập tại Hàn Quốc cũng kể về tình huống tương tự.

Cậu bạn ở Hàn hái lá bạc hà bị hiểu lầm là "hái cỏ ăn".

Theo Hòa chia sẻ, cậu đang sinh sống ở phía nam Teku, quanh khu đó thi thoảng xuất hiện những bụi cây rau bạc hà mọc dại ven đường. Tuy nhiên, khi hái thì nhiều người Hàn Quốc lại tò mò: "Hái cỏ về ăn à? Hôi mà có gì ngon đâu?"

Có lẽ vì người Hàn không thường hái rau mọc ven đường làm thực phẩm, làm thuốc nên mới cảm thấy lạ lẫm và cho rằng đây là cỏ dại. Tuy nhiên, Hòa cho biết, rau bạc hà này ở bên xứ sở kim chi xanh mơn mởn, ăn the mát, hương vị thậm chí còn đậm đà hơn cả rau bạc hà ở Việt Nam. "Ăn thích lắm" – cậu bạn khẳng định.

Nam sinh này còn cho hay, ở Hàn Quốc cũng bán rau bạc hà trong siêu thị, tuy nhiên giá khoảng 2000KRW (khoảng 40.000 đồng)/hộp. "Nhưng hộp nhẹ hều và cũng chỉ được có một nhúm rau thôi" - Lê Quang Hòa kể. Chính vì thế, để tiết kiệm thì không chỉ Hòa mà nhiều bạn trẻ sẽ lựa chọn hái rau dại ven đường thay vì rau bán trong siêu thị.

Rau bạc hà mọc ở Hàn Quốc xanh mơn mởn, hương vị cũng đậm đà, the mát. (Ảnh cắt từ clip)

Không chỉ riêng rau bạc hà, lá me chua, rau cải cay và ngải cứu là những loại mọc dại nhiều hơn cả ở ngoài đường. Hòa cho biết cậu là người Quảng Bình, sang Hàn lúc nào cũng nhớ hương vị quê nhà nên hay tìm tòi các loại rau củ Việt Nam.

"Đồ Việt bên này bán rất đắt và ăn còn không chuẩn vị lắm. Còn mấy loại rau mọc tự nhiên ngoài đường thế này thì lại xanh tươi và ngon hơn. Không chỉ tiết kiệm chi phí ăn uống, việc hái rau thế này còn mang lại cảm giác gần gũi nên bọn mình rất thích. Mỗi lần hái rau cứ như vừa thu hoạch thành quả của chính mình vậy, vui lắm!" - Hòa hào hứng kể.

Không chỉ ở Nhật, chàng trai sống bên Hàn cũng bị hiểu lầm hái cỏ ăn nhưng sự thật loại rau này có giá bán rất đắt trong siêu thị - Ảnh 1.

Lá me chua Hòa hái được bên đường mang về nấu cá.

Không chỉ ở Nhật, chàng trai sống bên Hàn cũng bị hiểu lầm hái cỏ ăn nhưng sự thật loại rau này có giá bán rất đắt trong siêu thị - Ảnh 2.

Còn đây là cánh đồng cải đã trổ bông vàng rực rỡ.

Lê Quang Hòa hiện đang học tập tại Hàn Quốc. Cậu bạn kể rằng mình phải làm part-time và bán hàng online để trang trải chi phí đắt đỏ bên này. Vậy nên việc thi thoảng hái rau ven đường vừa giúp tiết kiệm lại đỡ thèm các món ăn quê nhà.

Không chỉ ở Nhật, chàng trai sống bên Hàn cũng bị hiểu lầm hái cỏ ăn nhưng sự thật loại rau này có giá bán rất đắt trong siêu thị - Ảnh 3.

Cậu bạn Lê Quang Hòa. (Ảnh NVCC)

Đoạn clip hái rau bạc hà của Hòa trên Tiktok đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Bên cạnh những người ở Việt thấy thích thú thì nhiều bạn trẻ sống ở Hàn cũng vào đồng tình: "Rau này ngon quá. Bên Nhật cũng có nhưng 40k mà được có 4-5 cọng rau thôi", "Thơm vậy mà người Hàn bảo hôi, he he", "Hình như người Hàn không ăn được mấy loại rau thơm có mùi nên chê hôi đó", "Trời, rau này chỗ mình cũng đầy mà mọi người không biết ăn", "Rau ngò người Hàn chỗ mình cũng chê hôi đó"...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại