Trèo cửa sổ vào nhà vì quên chìa khóa, người đàn ông bị em trai cứa cổ tử vong tại phòng khách

Feng Ling |

Bực bội giữa trưa bị anh trai trèo vào nhà gây tiếng động làm tỉnh, giấc đối tượng liền cầm hung khí sát hại nạn nhân rồi bỏ trốn.

Thời gian vừa qua, tại quận Dương Mai, thành phố Đào Viên, Đài Loan đã xảy ra vụ án mạng trong đó nạn nhân tử vong ngay trong phòng khách nhà mình, nghi phạm lại chính là em trai ruột của anh này. 

Được biết, đối tượng họ Từ (35 tuổi) và nạn nhân anh trai (39 tuổi) sống cùng một nhà ở thành phố Đào Viên. Người anh trai nổi tiếng là con trai hiếu thuận, tự mình mở công ty xây dựng riêng, đồng thời thường xuyên giúp đỡ bố mẹ công việc tại quầy bán thịt gà trong khu chợ gần đó. Ngược lại, cậu em trai họ Từ từng có nhiều tiền sự về tội sử dụng ma túy, trạng thái tinh thần luôn không ổn định, hàng xóm ai cũng ngại qua lại với cậu ta.

Sự việc xảy ra vào ngày 12/1 vừa qua khi nạn nhân cùng bố mẹ ra ngoài ăn cơm. Về đến nhà không thấy chìa khóa đâu, nạn nhân bèn trèo qua cửa sổ vào phòng tầng 2, trong khi bố mẹ nạn nhân đứng dưới vừa gọi điện thoại cho thợ sửa khóa đến vừa đứng đợi con trai mở cửa. Khoảng nửa tiếng sau, thợ khóa cửa đến nơi mở cửa đi vào phát hiện nạn nhân đã nằm ngay giữa nhà tử vong. 

Trèo cửa sổ vào nhà vì quên chìa khóa, người đàn ông bị em trai cứa cổ tử vong tại phòng khách - Ảnh 1.

Xe tải nạn nhân trèo lên để vào nhà

Ngay khi nhận được điện thoại báo án, cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra. Tại đây, bố mẹ nạn nhân khai rằng con trai quên chìa khóa trèo cửa sổ chẳng may bị ngã dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, qua điều tra sơ bộ, cảnh sát phát hiện ra nhiều điểm bất thường như phát hiện nhiều nhát dao chém loạn xạ không có quy luật trên cổ nạn nhân cùng dấu chân dính máu trên mặt đất, nghi ngờ bố mẹ nạn nhân cố tình giấu diếm sự tình. 

Qua trích xuất camera phát hiện, vào thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng họ Từ em trai nạn nhân đã xuất hiện quanh đó, lần theo dấu vết, cảnh sát tìm đến căn nhà nghỉ nơi đối tượng đang ẩn náu. Ban đầu đối tượng một mực phủ nhận đồng thời từ chối trả lời mọi câu hỏi của lực lượng chức năng, tuy nhiên theo kết quả xét nghiệm vết máu dính trên áo đối tượng hoàn toàn trùng khớp với DNA của nạn nhân.

Sau đó đối tượng khai nhận, đang nằm ngủ trên ghế sopha trong nhà thì thấy anh trai trèo cửa sổ tầng 2 đi vào, bực bội giữa trưa bị anh trai làm tỉnh giấc, đối tượng cầm hung khí nhọn cắt khí quản, động tĩnh mạch cổ nạn nhân rồi bỏ trốn.

Hiện đối tượng đã bị bắt giữ, viện kiểm sát địa phương thành phố Đào Viên đã tiến hành khởi tối đối tượng về tội giết người. Vụ án vẫn đang được tiếp nhận, điều tra làm rõ.

Theo China Times, ETToday News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại