Chưa thể sang Hàn Quốc mổ gối, người hùng SEA Games 30 của Việt Nam về quê… bê mít

A Kha |

Dính chấn thương dây chằng đầu gối sau SEA Games 30, tuy nhiên trung vệ ĐT nữ Việt Nam vẫn chưa thể ra nước ngoài phẫu thuật.

Thời gian qua, chuyện nữ trung vệ Chương Thị Kiều bị chấn thương dây chằng chéo trước gối trái nhưng chưa thể đi phẫn thuật là thông tin đã được truyền thông nhắc đến nhiều lần. Việc bị tái phát chấn thương cũng khiến cầu thủ này bỏ lỡ chiến dịch vòng loại Olympic 2020 hồi đầu năm nay, nơi ĐT nữ Việt Nam đã lọt vào đến vòng play-off và để thua Australia.

Trên thực tế, chi phí điều trị chấn thương của Chương Thị Kiều được VFF chi trả toàn bộ, tuy nhiên diễn biến khó lường của dịch Covid-19 khiến người hùng SEA Games 30 vẫn phải đợi để bay sang Hàn Quốc thực hiện ca phẫu thuật và tập phục hồi.

Chưa thể sang Hàn Quốc mổ gối, người hùng SEA Games 30 của Việt Nam về quê… bê mít - Ảnh 1.

Ngoài khả năng chuyên môn tốt, Chương Thị Kiều còn được nhớ đến với hình ảnh thi đấu quả cảm trong trận chung kết SEA Games 30 dù đùi bị vết xước lớn, chảy nhiều máu.

Trong thời gian chờ được cấp thị thực và có vé máy bay, Kiều tạm trở về quê nhà ở Bến Lức, Long An. Và trong vài ngày qua, người hâm mộ được một phen "mắt tròn mắt dẹt" khi thấy trung vệ chủ chốt của ĐT nữ Việt Nam hăng hái… bê mít phụ gia đình.

Với cầu thủ đang bị chấn thương đầu gối, việc vận động nặng là điều không hề dễ. Tuy nhiên theo hình ảnh được Kiều chia sẻ, những quả mít mà cô bê rõ ràng không nhẹ một chút nào. Được biết, ban đầu Kiều cũng không định làm việc này nhưng do gia đình thiếu người trong lúc chuyển hàng lên xe xuất đi các nơi nên cô quyết định xắn tay áo lên phụ giúp.

Chưa thể sang Hàn Quốc mổ gối, người hùng SEA Games 30 của Việt Nam về quê… bê mít - Ảnh 2.

Chương Thị Kiều bê mít phụ giúp gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại