Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi "trúng thưởng" món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi

LYNK |

Đó chính là tờ hóa đơn gần triệu rưỡi tiền điện thoại trả sau, cắn răng thanh toán mà chị Nhữ Thảo chỉ biết khóc ròng, mong bé Bột sớm đi học trở lại cho bỏ tật 'nấu cháo' gọi điện khắp nơi!

Nhà có 2 cậu con trai nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực, chị Nhữ Thảo (33 tuổi, Hà Nội) vẫn không hiểu sao mình lại đẻ ra 2 đứa buồn cười như thế. Trong khi cậu cả Bin luôn điềm tĩnh nhường nhịn thì cậu út Bột lại nghịch ngợm vô cùng, dẻo miệng nhất nhà dù mới được 5 tuổi, nói líu lo suốt ngày không biết mệt.

Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 1.

Hot mom Nhữ Thảo và con trai út Phan Sỹ "Bột".

Bột nghỉ học ở nhà đã gần 3 tháng, khiến vợ chồng chị Thảo khá vất vả để trông nom. Anh cả Bin gửi về quê chơi với ông bà ngoại nên cũng tránh được cảnh chí chóe nhức đầu. Song kết cục thì có vẻ không như ý lắm, bởi chị Thảo vẫn phải nghe Bột nói suốt ngày như đài radio, và chỉ trong 1 tháng cậu chàng đã "ngốn" mất gần triệu rưỡi tiền cước di động trả sau của mẹ khiến chị Thảo suýt ngất.

Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 2.
Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 3.

Thạnh niên bé tí teo nhưng đã biết tặng quà "sốc" cho mẹ chỉ sau 1 tháng nghỉ giãn cách xã hội.

Bà mẹ trẻ nhăn nhó kể tội Bột: "Bột phải nhanh đi học thôi chứ như thế này là mẹ đau tim lắm. Bảo nó gọi Facetime hoặc app video cho đỡ tốn tiền nó lại không thích cơ. Nó lý sự rằng mạng wifi kém lắm mẹ, gọi kiểu mất tiền thì mới nghe rõ được (!)

Thế là nó tự động gọi điện cho cả ông bà nội, ông bà ngoại suốt ngày để nhắc ông bà đeo khẩu trang. Gọi cho ông bà nội thì nói giọng bình thường, gọi cho ông bà ngoại thì nó bắt chước tiếng địa phương:

- Ông nói cấy chi rứa, hả hả, cấy chi rứa ông. Ông uống rượu hả, rồi ông say hả?

- Bà đang làm chi rứa hả bà?

Nghe mà cười không thở được với nó. Thêm cái dáng ngồi nói chuyện không thể mê được.

Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 4.
Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 5.

Loạt biểu cảm bá đạo không đỡ được của Bột khi "buôn dưa" khiến bố mẹ cười ngặt nghẽo.

Xong nãy nó gọi cho bà nội kể linh tinh đủ thứ, đến lúc không biết nói gì nữa thì nó bảo:

- Bà ơi mẹ Thảo có cái bụng béo bà ạ, con sờ thấy.

Bà cười ngất, còn mẹ phải bẹo má nó dọa:

- Từ mai mẹ không cho sờ nữa!

Nó vội chữa lại với bà:

- À không bà ơi, bụng mẹ Thảo không béo đâu bà, chỉ có phần trên béo thôi!

Nó thần tượng bà nội nó nhất trên đời, cái gì cũng bà nội là nhất, ăn gì mua gì cũng gọi cho bà rồi bảo:

- Bà đợi con mang về cho bà nhé!

Hôm nọ sinh nhật bà, nó gọi hứa thế này cơ:

- Bà đợi con lớn con kiếm tiền xong con mua quà cho bà nhé.

Bà đang sướng thì nó nghĩ lại:

- À bà ơi không cần đợi con lớn đâu, để con xin tiền mẹ luôn!".

Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 6.
Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 7.

Bột luôn ra vẻ ngây thơ vô số tội như thế này để nịnh mẹ, nhìn cậu nhóc trong sáng như thiên thần thế này, ai nỡ mắng mỏ giận hờn gì cơ chứ!

Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 8.

Nhưng cô chú ơi, đừng để vể ngoài của Bột đánh lừa!

Chỉ một vài mẩu đối thoại do chị Thảo ngồi hóng cạnh con trai mỗi ngày mà đủ khiến người thân bạn bè cười lăn. Chị Thảo vốn là một bà mẹ khá nổi tiếng trên MXH, sở hữu lượng follow đông đảo không kém hot mom nào, thế nên nhiều người biết cả 4 thành viên gia đình chị ai cũng lầy lội vô cùng. Vợ chồng Thảo thường xuyên lôi nhau ra "dìm" thì không nói, riêng cậu út Bột mới 5 tuổi đã có tiềm năng làm siêu sao tấu hài, lúc nào cũng khiến người khác phải cười không nhịn nổi.

Bột ở nhà gây ra nhiều "tội lỗi" lắm, chiếc hóa đơn điện thoại 1,4 triệu làm quà tặng mẹ cuối kỳ nghỉ dịch chỉ chiếm phần nhỏ tí ti trong những trò nghịch ngợm cu cậu bày ra thôi. Nhưng vợ chồng chị Thảo không thể cáu giận hay mắng mỏ nhóc Bột được, vì nó dẻo mồm lắm cô bác ạ, nó nịnh một hồi bố mẹ lại phải cười.

Hết kỳ nghỉ tránh dịch, mẹ trẻ Hà Nội xây xẩm mặt mày khi trúng thưởng món quà đặc biệt từ cậu con út 5 tuổi - Ảnh 9.

Chị Thảo đành tặc lưỡi: "Thôi thì rút ví trả cái bill điện thoại cho xong, dù cũng xót ruột lắm. Trước đây mỗi tháng mình dùng trả sau chỉ hết khoảng 300k thôi, giờ tăng lên gấp 5 lần cũng sốc lắm chứ. Nhưng để Bột gọi điện cho anh nó, cho ông bà còn đỡ hơn là ôm điện thoại xem YouTube cả ngày".

Thế còn các mẹ thì sao, gần 1 tháng nghỉ ở nhà tránh dịch êm đềm hay toàn "giông bão" do lũ nhóc gây ra?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại