Người đàn bà bỏ trốn khỏi sới bạc khi bị đột kích đã ra đầu thú

Nguyễn Duy Chiến |

Là nhân vật cộm cán, máu mê cờ bạc ở trung tâm thành phố Lạng Sơn, để che mắt lực lượng chức năng, bà Huyền và một số đối tượng đã bố trí canh bạc lớn ở một thôn xa xôi, hẻo lánh, nhiều rừng cây.

Sáng 20/4, công an huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa quyết định khởi tố Lý Thị Huyền (SN 1977), trú tại đường Nguyễn Thế Lộc, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn về hành vi “đánh bạc”.

Theo cơ quan điều tra, đầu tháng 1/2020, công an huyện Lộc Bình phát hiện nhóm người đang tổ chức đánh bạc tại khu đồi Kim Cang, thuộc thôn Cốc Sâu, xã Nam Quan, huyện Lộc Bình. Nhiều đối tượng đã bị bắt cùng tang vật hàng chục triệu đồng và dụng cụ đánh bạc.

Tuy nhiên lợi dụng địa hình rộng, có lùm cây che khuất nên một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường, trong đó có Lý Thị Huyền.

Công an Lộc Bình khởi tố vụ án đồng thời xác định bà Huyền là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc kể trên nên đã phát lệnh truy nã số 03, ngày 10/4/2020 đối với bà Huyền.

Trong thời gian này, cơ quan đều tra đã vận động, nhờ người thân tác động và biết không thể lẩn trốn được, mới đây bà Lý Thị Huyền đã ra đầu thú tại công an huyện Lộc Bình, khai nhận hành vi phạm tội.

Hiện nay công an Lộc Bình tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại